1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí một kẻ thất tình

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi addman_cinema, 20/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    đàn ông đàn ang gì mà hở 1 tí là oánh nhau thế thì .....................................khiếp. bố đứa nào nó thích .. thôi về nhà mà gặm nhấm nỗi bùn thất tình của mình 1 mình đi bác add ạ......
  2. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Sao mày lại nói là tao thả cần câu nhỉ ? Tao mà lại phải đi thả cần câu á
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Quân tử đấu trí, tiểu nhân đấu sức, Hề hề
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thất tình vô đây để ...nhật kí tán nhau roài. Khó hiểu.
  5. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ , tôi mới đủ can đảm để nói rằng " ừ đấy, tôi là kẻ thất tình " . Tệ thật.
  6. tracy1516

    tracy1516 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng ta sẽ gục ngã , sẽ khóc lóc , sẽ đau khổ .... Ai ngờ vãn bình thường , vui vẻ , cười nói bên bè bạn . Ngày cuới của mình , ta không thể có mặt , nhưng thực lòng mong mình hạnh phúc , T ơi ! CHúng mình phải sống hạnh phúc vì nhau chứ , đúng ko nào ! /? Thất bại ư ? không , trong tình yêu không có ai là kẻ thắng và cũng không ai thua cuộc cả . Số phận đã vậy , ta không hề trách mình . Rồi ta cũng sẽ có người mới , sẽ có cuộc sống khác , nơi không có mình . Chúng mình cùng nhớ về nhau để sống tốt hơn , mình nhe'' ! Dù ko thể gần như nngày xưa , nhưng mình hãy nhớ lời ta đã nói :" Ta mãi ở bên cạnh mình " . Hãy nhắm mắt lại , mình sẽ nhìn thấy ta mỉm cuời với mình đó , T yêu !
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đọc bực cả mình. Thất tình gì mà vào đây tán nhau. Nẫu cả ruột
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Thất tình thì mới fải vào đây tán nhau chứ.
    Nhưng mà đúng là nẫu cả ruột thật, hị hị...

  9. Chi_yeu_cua_be

    Chi_yeu_cua_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thất tình ư ?
    Chả biết nữa . Ta cảm giác buồn và khổ sở wá .
    Con người đó vẫn đến gặp ta . Vẫn trao cho ta những lời nhớ thương . Vẫn nói Anh yêu Em . Vẫn cho ta cái cảm giác con người đó đã cố gắng gạt sự bận rộn đi để đến với ta .
    Nhưng , 26 tuổi rồi còn gì ? Trong một lần , con người đó đã trót nói thật " Anh yêu em , nhưng anh ko thể lấy em làm vợ . Em thuộc tuýt phụ nữ quá cá tính "
    Ta phá lên cười .
    Chân thật đấy .
    Ta gật gù " Em ko thể vào bếp nấu nướng được , nếu sinh con em cũng ko thể trông con được . Thế nên phải kiếm người đàn ông nào có thể làm những thứ đó để lấy "
    Ta về , người rã rời . 9h , tầm này ta và con người đó hay lang thang dưới những con đường ... Đi và cứ đi ... Đến khi mệt nhoài thì về ...
    Đến một hôm , ko chịu nổi nữa , ta tâm sự với đứa bạn thân . " Bỏ đi mày ơi ! Mày ko thể làm người yêu nó mãi thế ... Đến khi nó lấy vợ , mày thành nhân tình ư ? "
    Ta im lặng . Tình nhân ? Nghe chua xót thật . Đã có lúc khi quá yêu , ta gật đầu " Tình nhân thì sao cơ chứ ? "
    Rồi ta gặp anh . Anh có tất cả , danh vọng , tương lai rộng mở . Yêu anh ta sẽ hạnh phúc . Vì anh là người chung tinh . Vì anh không phải là người đào hoa ...
    Nhưng ...
    Tim ta cứ reo lên khi nhìn thấy dòng tin nhắn của con người đó .
    Mặt ta đỏ ửng khi nói chuyện với con người đó
    Những nhịp tim thánh thót hồi hộp khi ta chờ điện thoại của con người đó ...
    Đã bao lần ta bật khóc ... Dừng lại đi nào ... Đừng gặp con người đó nữa ... Càng gặp ta sẽ càng yêu thôi ... Nhưng ... sao khó thế ?
    Giữa con người đó và ta là sự ràng buộc bởi con tim
    Giữa anh và ta là sự ràng buộc bởi trách nhiệm và gia đình
    ----------------
    Ta chia tay anh
    Chia tay con người đó
    Ta chấp nhận con số 0 tròn trịa ...
  10. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hic , chia buồn với những con người đang thất tình vậy

Chia sẻ trang này