1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí một kẻ thất tình

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi addman_cinema, 20/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn nhé, nếu bạn thực sự buồn
    sorry vì hôm nay đã cười
    ko biết an ủi bạn thế nào
    thôi
    cố gắng lên bạn hiền
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Bút chì lang thang 1 mình trên fố nhặt lá đá ống bơ ,ánh mắt thất thần , đầu tóc bù xù quần áo thì xộc xệch ........."..vậy là hết , tất cả đã chấm hết .......sun đã iu thằng Ết man rồi .........ôi cuộc đời ,bất hạnh quá.Lạy thánh Ala - đức toàn năng hỡi người tại sao trớ trêu vậy , tại sao người hay đùa cợt với trái tim mềm iếu này thế, người có biết rằng mỗi lần sụp đổ như thế này là dường như con ko thể đứng dậy được nữa đấy.Nhưng mà đến hay đã dăm chục lần như thế roài mà con vẫn quả cảm nội bùn đứng dậy sáng loà.Thánh Ala thân mến đừng tưởng con dễ dàng bỏ cuộc con sẽ còn quay trở lại .....con sẽ còn tiếp tục , tiếp tục như thế này ........"
  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Quên cái mùa xuân Sun yêu add man đi vì sẽ ko bao giờ có chuyện đó đâu
  4. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự cho và nhận chứ ko phải là cầu xin và ban phát.
  5. quoctevivina

    quoctevivina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Phần II Bắt đầu chinh chiến
    Lại một ngày âm u tù túng thiếu thốn tình, bút chì ko lang thang trên phố như hôm nào nữa mà vởn vơ trước cổng nhà Sun. Lý do cậu ko vào nhà là bởi vì con chó bécgiê<22kg phía trong. Chứ thực ra cậu chẳng ái ngại gì khi gặp Sun hay gặp em gái của Sun cả. Nó cứ nhìn cậu từ chân đến đầu rồi lại từ đầu đến chân. Bút chì thầm chửi thề: Mother nó! Rồi lủi thủi đi về trong bóng chiều tà phủ xuống cái ngõ chật chội ẩm mốc dẫn vào nhà Sun...còn nữa!
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhưng thế thì sao mà cai_coi fải khóc rống lên thế hả chị?
  7. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chính vì nó ko phải là sự cầu xin và ban phát cho nên mình ko thể cầu xin 1 cái gì được. Sẽ ko thể đi ngược khỏi vòng quay nhóc ạ.
    Ở đời luôn có 1 số người cười trên sự đau khổ của người khác. Bắt đầu thay đổi quan điểm nhìn nhận về những người đấy. Đáng ghét.
  8. addman_cinema

    addman_cinema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sun ơi sao lại nỡ nói vậy thế
    Người yêu ơi tình chỉ là giấc mơ mà thôi
    Giấc mơ đây đã xa rồi
    Người ơi những tháng ngày ấu thơ đã mất
    Và mờ dần theo năm tháng ấy.
    Mùa thu qua để lòng mình bỗng nghe quạnh hiu
    Chiếc lá vàng rơi rớt trong chiều
    Giờ đây trái tim này cũng đang héo úa
    Còn lại gì trong bao nỗi nhớ .
    Dĩ vãng ấy luôn còn khắc ghi bao nhiêu kỷ niệm
    Lúc còn thơ ta dắt tay nhau cùng vui chơi trong nắng sớm
    ký ức đó trái tim giờ đây luôn luôn khát khao
    Nhưng nay đã vỡ tan người hỡi ...
    Hãy giữa mãi trong tim người ơi
    Bao đắng cay qua rồi, chỉ là mơ thôi
    Dòng thời gian trôi đi mãi xa mãi
    Hãy giữ lấy cho riêng mình thôi, những dấu yêu trong đời
    Cho dù kỷ niệm, kỷ niệm xưa bên nhau nhưng em nay đâu
    Bao nhớ thương chôn giấu trong tim
    Nỡ đành quên sao, người yêu hỡi ...

  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà, đôi khi vấn đề là ở chỗ: con người ta thường không thích cầu xin người khác cái zì cả.
  10. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sẽ ko có gì là hổ thẹn khi tôi bày tỏ quan điểm rằng: Tôi muốn cầu xin, muốn vớt vát 1 cái gì đó cho dù nó mong manh đến vô hình.
    Tại sao con người ta cứ phải giả vờ trong khi thực sự là mình muốn cơ chứ?

Chia sẻ trang này