1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí một kẻ thất tình

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi addman_cinema, 20/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahaidoan

    hahaidoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    trong chuyện tình cảm mỗi người đều có mọt quan điểm riêng và với mỗi chuyện thì mọi người khác nhau đứng trong một hoành cảnh khác nhau lại có một qua điểm khác nhau nữa....
    tôi chưa bao giờ ở trong tâm trạng của bạn như hiện nay nhưng tôi nghĩ rằng trong chuyện tình cảm đúng là không có khái niệm cầu xin mà muốn có hạn fúc hay muốn giành lại hạn fúc đã mất tự mình fải cố gắng thôi......hãy làm tất cả những gì mà bạn cho là đúng. Nếu có thể tôi nghĩ bạn hãy lên cố dành lại những gì đã mất dù biết là làm như thế mình sẽ fải chịu thêm nhiều tổn thương.....nhưng có 2 lí do tôi cho là bạn nên làm thế là:
    1: Cho dù hạnh fúc của bạn hiện nay không còn được như trước nhưng có lẽ trong tâm trí bạn vẫn còn một chút hi vọng là người đó của bạn sẽ vẫn còn tình cảm của bạn vì đâu fải ai cũng dễ nói ra được câu là chia tay vì ko còn yêu nhau nữa sau 1 khoảng time đã hạn fúc bên nhau........ Thế nên khi bạn cố giành lại những gì đã thuộc về bạn có khả năng dù nhỏ nhoi fần nào đấy bạn vẫn còn cơ hội để tìm lại những gì đã mất...nếu không được điều đó sẽ giúp bạn xác định được tình cảm rõ ràng của bạn trai của bạn và do đó dù có đau khổ nhưng bạn hiểu rằng ko còn gì để có thể hàn gắn được nữa.......vì vâyj sau này vết thương lòng của bạn cũng dễ hàn gắn hơn là sứ sống trong tâm trạng mập mờ là ko hiểu họ đã thực sự hết yêu mình hay chưa????
    2: ở đời khó có thể tìm được người hiểu mình, yêu mình, và mình cũng hiểut và yêu họ lắm...
    còn như trên tôi nói rồi sau tất cả những nỗ lực của bạn mà kết quả ko theo ý muốn của bạn thì lúc đó bạn tự biết mình nên làm gì tiếp theo...hãy cứ làm gì để mình sau ko cảm thấy nuối tiếc để tâm trạng mình được thởi mái...
    1 vài ý kiến nho nhỏ của tôi thế thôi...mong rằng bạn sẽ tìm được giả pháp cho mình
    chúc bạn mọi điều tốt lành nhất....
    PS: con gái sống nội tâm thì ít khi được hạnh fúc trọn vẹn lắm vì có lẽ ngay cả những lúc hạnh fúc nhất vẫn luôn có một điều lo lắng là liệu hạnh fúc của mình có mong manh quá ko????thế nên nhiều khi hãy bớt suy nghĩ đi một chút bạn sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn ha......
    Được hahaidoan sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 16/05/2004
  2. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác nhé nhưng nhà em ko có cho becgiê chỉ có mèo mà nó cũng chỉ nặng 2kg thôi .Em cũng ko có em gái nốt vì em đã là em út rồi .he he
  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì là khẳng định là có vấn đề với ưng hoàng phúc thật chứ ko phải là nghi vấn nữa
  4. addman_cinema

    addman_cinema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ê này Sun ơi.bài này đâu phải của Ưng Hoàng Phúc hả.bài này là của Minh Quân chứ.đúng là....................Sun ơi I MISS YOU
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình chả có tình mà thất. Thoải mái tâm trạng quá . Chính vì thế mà chẳng được chui vào đây post bài . Hôm nay kém miếng khó chịu nên vào đây Spam cái . khà khà ...
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ừm...Thì em có bảo là cầu xin thì hổ thẹn đâu.
    Muốn & Thích là 2 khái niệm khác nhau cơ mà
    Chị muốn cầu xin cái zì đó, đâu có nghĩa chị thích làm như vậy, fải không?
    Còn về chuyện đó của chị, theo em nghĩ, nếu mà người ta đã nói lý do Không còn tình yêu nữa, thì thôi chị ạ. Khi tình yêu đã không còn thì sự níu kéo chỉ làm chị thêm đau khổ thôi, & cả người đó có lẽ cũng sẽ không cảm thấy thoải mái - ý em là anh ta sẽ bị rơi vào tình trạng khó xử lắm đấy ạ
    Em cũng như chị tuyetlanh, em nói thế góp ý tý thôi. Bởi vì cũng chưa bao zờ ở vào hoàn cảnh như vậy nên có lẽ không hiểu hết được. Anyway em rất thông cảm với tâm trạng của chị lúc này nhưng mà hy vọng chị sẽ vượt qua nó càng nhanh càng tốt

  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Vô công rồi nghề có khác . " Về mau, con nó đang đòi ...ấy ấy ở nhà kia kìa , nói có nghe ko ??"(( đứng chống nạnh . mắt trợn tròn , hằn lên những tia lửa đỏ , y như " quả cầu đỏ " ah` ha''))
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Em ko còn nhớ lần trước anh đã nói gì với em à? Em chấp nhận nuôi hộ anh cái thằng con nuôi của anh mà anh thấy nó quá tội khi bị bỏ rơi . Em nói em chấp nhận tất cả vì anh rồi mà .
    Không lẽ bây giờ em đinh chối và ko nuôi nó nữa?
    Có thể em ko lẽo đẽo theo anh như thế này nữa thì anh nghĩ lại và cảm động về mối tình em giành cho anh thì sao? Nhưng mà anh còn đang phải học và sự nghiệp đối với thằng đàn ông như anh quan trọng hơn bất kì cái gì trên đời này .Có thể anh sẽ phải chết già vì không có vợ nhưng mà anh ko thể chết khi anh chưa có "nghiệp"

  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ nhầm thí nào chứ hôm đó em nghe rõ ràng anh nói la " con rơi của anh " nên em mới 1 nòng 1 dạ vì anh , chứ con nuôi thì việc quái gì em phải thí ( anh chả từng nói cái rũ khố rách áo ôm đấy thì ôm vào chỉ có tổ bẩn người còn gì , em là em chỉ vâng mỗi nời anh thui , oạch mà trâu thì có sạch bao giờ đâu ý nhỉ ??? )
    ANh lại nhầm cái nhọt rùi , thí chưa nghe câu , đằng sau sự thành công của gã đàn ông có bóng dáng người phụ lữ ah`?? em tình nguyện mừ anh ...
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Lại hiểu sai rồi " Đằng sau thành công của người đàn ông luôn thấp thoáng bóng dáng của người phụ nữ" ý muốn nói là : khi đàn ông có sự nghiệp rồi ==> coá tiền ==> có gái theo ( xếp hàng đằng sau ) . Ôi con gái ........

Chia sẻ trang này