1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí một mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miu_miu_daica, 23/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miu_miu_daica

    miu_miu_daica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhật Kí một mình

    HCM ngày....
    Cả ngày hôm wua và hôm nay ta vẫn không dứt ra khỏi tâm trạng bức bối đầy ích kỷ của bản thân. Từ ngày ta quyết định ở chung với mi, ta ko ngờ mình đã vẽ một con đường mới cho tình bạn của ta và mi.
    M à, những ngày gần đây mi có thấy ta thay đổi nhiều lắm không? Và mi cũng thay đổi. Cách sống của ta và mi bắt đầu xoay vòng quanh những nhịp điệu khác biệt... Ta và mi từng là những người bạn thân, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. vậy mà từ Tết ta với mi lại bắt đầu đối chọi nhau... Từ khi P xuất hiện, ta cứ mờ nhạt dần trong trí óc của mi. Mi có nhận ra ko??? Hắn bệnh mi cũng lo, hắn nghĩ học mi cũng lo... Cái gì mi cũng lo cho hắn... Thà hắn là người iu của mi, đằng này hắn lại là bạn của mi, còn được mi nhận làm ca ca, được mi tìm đến để tâm sự, trong khi đó thì mi vứt ta đi chỗ khácm lần nào thấy mi buồn ta cũng muốn đến an ủi nhưng có bao giờ mi chịu san sẻ cùng ta nữa. lần nào mi cũng lắc đầu KO CÓ GÌ. Ta lại quay vô mà lòng xen lẫn giữa buồn và ghen tức... Ta tức hắn lắm. Hắn khéo ăn khéo nói lại biết chiều lòng mi đâu có như ta, cái gì cũng làm mi phải buồn...
    Rồi khi hắn có bạn, hắn và mi ít gặp nhau, ta vẫn không thể có lại vị trí như cũ trong tim mi được. Người mi tìm đến tâm sự cũng ko phải là ta mà lại là một người khác. Ta buồn nhiều lắm, nhưng ta đã hết rồi ko còn ghen tức nữa. Ta buồn mi lắm, mi biết ko?
  2. miu_miu_daica

    miu_miu_daica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    HCM ngày....
    Ta đã buồn cả tháng qua nhưng đâu bao giờ thấy mi đến bên ta,vuốt tóc ta và dựa cằm vào vai ta, im lặng ngồi cùng ta nữa. Điều đó làm ta buồn quá, ta ko còn để ai chia sẻ nữa. Ta cứ như đứa cù bơ cù bất, khi buồn lại lang thang 1 mình ở những nơi vô định trên cái đất xa lạ này. Ở đây, ngoài mi ra ta đâu còn ai, sao mi lại đối xử với ta như thế??? Trong đời ta, đây là lần thứ hai ta khóc nhiều nhất. Cứ có 1 mình là ta lại khóc, khóc đến sưng cả mắt nhưng đến khi mi xuất hiện thì ta đã khóc xong từ khi nào, mắt ta lại bình thường như mọi khi. Và milại vô tâm đi chơi cùng người khác... Ta đã qua thảm hại rồi mi ạ. Con người ta mi biết rõ mà, ít khi chịu khóc, vậy mà mi lại làm ta khóc. Mi nhẫn tâm quá M ơi!!!
    Ta bắt đầu nhận thấy mi dần dần ko còn tôn trọng ta như xưa nữa. Thế là ta lại càng xa mi hơn. Ta đã ngu ngốc đặt cho mi một vị trí quá lớn trong cuộc sống nên nỗi bây giờ ta lại trở thành đứa vô dụng trong con mắt mi... Bao nhiêu lần những câu nói của mi xúc phạm ta nặng nề.
    Hôm ta đi chơi với Vũ, hôm đó Vũ đã làm ta thật sự xúc động. Hắn hay đùa, thích nói nhảm để chọc ta cười. Nhưng tự nhiên ngày hôm ấy hắn thấy ta đang vui chợt hụt hẫng. Lẽ ra ta đã về từ lúc 8h nhưng khi nghe thấy ta nói ko muốn về vì nơi đó ko còn ai chờ ta về nữa thì hắn đã chở ta đi loanh quanh, lâu lâu lại giễu một câu nào đó chọc ta cười. Ta muốn đi đâu cũng chiều. Hôm nay thấy ta hắn vẫn chưa yên tâm, tuy hắn ko nói nhưg biểu hiện của hắn rất rõ. Ta xúc động lắm!!! Lâu rồi mới có người quan tâm đến ta đúng theo cái cách mà ta muốn. Chỉ im lặng ở bên ta mà ko hỏi ta Vì sao lại thế này vì sao lại thế nọ...Nhưng có bao giờ hắn lấp được khoảng trống mà mi đã để lại trong ta đâu. Nhà hắn xa quá, đâu phải lúc nào ta cũng gặp hắn được. Còn mi thì gần lắm nhưng lại còn xa hơn cả hắn...
    M ơi, ta từng hứa với mi, khi nào mi khóc ta sẽ cho mi mượn vai ta. Nhưng giờ đây mi ko cần vai ta nữa mà ta thì cần mi biết bao.
    Mấy ngày nay ta hụt hẫng lắm, bao nhiêu tâm sự nhưng ko có nơi nào để trút cả. Mi thì khỏi phải nói, cả ngày ko thấy mi đâu. Thế là ta im lặng ko nói chuyện với mi nữa. Hai hôm nay, con Minh cứ ngạc nhiên thấy ta thất thần. Vô lớp thấy giảng chữ gì ta cũng ko nghe nỗi. Đến cả thầy Lân cũng nhận ra sự thay đổi của ta, thầy nhiều lần nhìn ta ngạc nhiên...Ta vẫn phải mỉm cười cùng mi, nói chuyện cùng mi nhưng mi có thấy gì trong cách nói chuyện của ta ko?
  3. miu_miu_daica

    miu_miu_daica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    HCM ngày...
    Dần dần ta bắt đầu quen sống những ngày không có mi. Nghe hay ko? Cứ như là mi là người iu của ta ko bằng. Nhưng đôi khi mi còn hơnngười iu của ta nữa. Mi cứ thích càu nhàu mỗi khi ta làm gì ko vừa ý mi, dặn ta cái này cái kia. Còn bây giờ thì hết rồi nhé,nếu ta mà thử ở trong phòng 1 ngày thì ta sẽ tính rõ coi mi ở bên ta được bao lâu. Buồn thật M nhỉ! Nhưng khi ta đã quen dần thì bây giờ đây ta lại thấy chẳng có gì nữa. Ko buồn cũng chả cần để tâm nữa. bây giờ ta vẫn chỉ một mình đi về, cũng có khác gì trước khi ta gặp mi đâu nhỉ. Ta quen quá rồi!!! Sau 1 thời gian bênmi, bây giờ ta lại trở về nơi xuất phát... Tức cười thật!!!
  4. miu_miu_daica

    miu_miu_daica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    HCM, ngày...
    M ạ, cuối cùng ta cũng về lại vạch xuất phát với một người bạn duy nhất là An. con người ta cái gì cũng chỉ có , cả bạn bè cũng chỉ có 1. Mấy bữa nay ta cũng hạn chế ko nói chuyện với Thuỷ. Thuỷ đã nhìn ta với con mắt khác, thì cũng được thôi mà, vì ta đã thay đổi. Lần đầu tiên Thủy thấy con người thứ 2 của ta mà, còn mi, thấy nhiều, quen rồi nên mi cũng đâu có để ý làm gì phải ko M?
    Mi nghĩ sao khi thấy bản sao của chính mình đứng trước mặt. Mi có bực mình khôg khi phong cách của riêng mình bị người khác sao chép lại nguyên xi. Nghe có vẻ khôi hài nhưng chuyện đó đang xảy ra đó. Từ ngày ở chung với mi ta mới phát hiện ra ở mi thay đổi theo một hướng ko lấy gì là hay ho cả. Ta thấy ở mi những cái tính rất đáng ghét mà ta đã bỏ đi từ lâu. thật kì lạ quá! Có lẽ mi cũng không nghĩ ra đâu vì mi làm sao thấy chính mi được, trong khi ta thi nhìn quá rõ...Những cái đó có gì hay ho chứ hả M??? Ta biết nếu ta nói ra mi sẽ lại gạt phắt đi như mi đã làm nhiều lần nên ta đâu thèm nói nữa... Hi vọng đến một ngày nào đó mi nhận ra, còn ta, bây giờ ta ko còn muốn nói gì nữa...

Chia sẻ trang này