1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí một tuần đầu tiên ở Ostrava, Czech Republic (made by MLE)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Nhật kí một tuần đầu tiên ở Ostrava, Czech Republic (made by MLE)

    Chào mọi người, sáng nay, lần đầu tiên tớ được thấy tuyết. Đang lơ mơ ngủ, thấy ngoài trời trắng xóa, cứ tưởng là sắp sáng nên dậy, chạy ra cửa sổ thì ôi chao. Cả một khung cảnh tuyệt vời, tất cả kolej (hostel) được bao phủ bởi một màu trắng xoá lạnh lẽo. Trong khung cảnh như vậy, tớ thấy nhớ mọi người quá. Mọi người ở nhà có khoẻ không ? Giờ này đang làm gì vậy ? Chắc mọi người đã ngủ cả rồi đúng không ?

    Thế là tớ sang đây đã được một tuần rồi, nhớ thịt chó quá. Thịt chó ở bên này cũng có, chỉ có điều ít món hơn vì không biết chế biến và phải ăn chui mà thôi. Nghĩ lại mà thèm 1 phát Nhật Tân quá đi mất. Hôm tớ đến cũng là buổi tối ngày hôm nay, thứ 2, tớ được phân công ở cùng phòng trên tầng 7/13 với 1 anh cùng đoàn học Tổng Hợp và phóng bên cạnh có 3 thằng tây rất ngoan. Mọi thứ ở đây đều rất OK. Thế mà tớ cứ nghi là Séc tồi tàn lắm. Thực sự mặc dù không ở Praha nhưng thành phố tớ đang sống có đầy đủ tất cả ở trung tâm như sàn nhảy, rạp chiếu phim to đùng (có 8 phòng chiếu, hình như ở trung tâm chiếu phim quốc gia mới có 3???), nhà hát (không như ở HN đâu) và đặc biệt có cả thêm SS nữa. Ở đây có rất nhiều thảm cỏ và cả một rừng cây Bạch Dương sau trường nữa. Sáng dậy, bọn tớ toàn bị bắt phải chạy 1 vòng trong rừng , mệt thí mồ. Ở đây đi bộ là chủ yếu, mấy ngày đầu đau riết nhưng bây giờ thì quen rồi. Một ngày đi 50km là chuyện bình thường, hic, chả bù với ở nhà chỉ cần ra khỏi cửa là xe máy. Ở đây xe máy là hạng sang vì đắt hơn ô tô, Vonga thì không thấy nhưng Toỷota hay mấy loại xe của Tiệp thì nhiều vô kể. Phương tiện chủ yếu của người dân nơi dây là bus và tàu điện. . Trường tớ học cách trung tâm 10km nên không bị ảnh hưuởng. Muốn đi chơi phải lên tàu điện và phải đi bộ 2km, hic. Net trogn trường nhanh vãi... con gà mái, free nhưng không cho download và YM. Net ở dịch vụ thì nhanh vãi ... con cá mè nhưng phải đi 2 bến tàu điẹn, 500m nữa thì mới đến. Lại còn mất 10.000 VND / h nữa, hic. Sắp tới có lẽ phải mua computer mất.

    MLE@
  2. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Nói đến Czech, có lẽ phải nói đến Beer và .... con gái Tiệp. Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, tớ đang nghĩ đến chuyện rủ vài bạn gái người Czech tham gia hội mình mới được. Mà vùng Modorva tớ đang ở lại là vùng có nhiều con gái xinh nhất cả Czech & Slovakia mới chết chứ. Hôm tớ đi làm thủ tục nhập học ở trên khoa kinh tế, đúng lúc trưa tan học, đứng dưới chân cầu thang một lúc mà người cứ đơ ra, như thằng mất hồn Con gái Séc đúng như đã tả, có nét Á Đông rất quyến rũ và có thân hình rất Âu. Chắc mọi người cũng chưa tưởng tượng ra được đâu, khi nào mình gửi ảnh về cho mà xem.
    Beer ở Séc được đánh giá theo tạp chí Beer của châu Âu là loại bia ngon thứ nhì thế giớ chỉ đứng sau Đan Mạch mà tiêu biểu là Heineken. Tớ đã có cơ hội đưộc thưởng thức và cảm thấy ..... bia hơi Hà Nội phải gọi bằng bố. Không những thế, Séc có tất cả 200 loại bia từ khắp các vùng khác nhau. Riêng bia bạn nào muốn thưởng thức thì cứ đến Hoa Viên Brauhaus nhé, không nói điêu đâu.
    Người Việt Nam tại Séc đa phần là buôn bán, họ tập trung taị các chợ người Việt. Chủ nhật hôm nọ tớ theo ông anh quên ở đây ra thử chợ VN. Chao ôi, bạt ngàn quần áo giày dép và các đồ gia dụng khác. Giá cả thì cứ gọi là re 1/3 so với ở trong siêu thị. Còn khi tớ mua mà họ biết mình là sinh viên thì có nhiều đồ họ còn free luôn. Nói chung cộng đồng người Việt ở dây rất nhiều, đi đâu cũng gặp và bao giờ cũng chào hỏi nhau. Câu chào phổ biến nhất ở đây giông Hello là "Ahoj", còn Hi thì là "chao", lịch sự nói với người trên là "Dobry den". Hôm tớ mới sang, thằng tây nó nói "chao" rất giống "chào"của mình làm mình ngớ người ra, tưởng nó biết tiếng Việt. Ở bên Séc này dùng rất ít tiếng Anh, họ bảo vệ nền văn hoá ngôn ngữ rất chặt chẽ, có lẽ chỉ ở trên máy bay của Séc thì may ra dùng, còn ở nhà băng hay thậm chí quầy đổi tiền cũng chả dùng tiếng Séc.
    Bây giờ là 12h30 giờ VN, tớ chúc mọi người ngủ ngon. Hi vọng hội 84 sẽ luôn phát triển mạnh mẽ (mà thực tế là như vậy). Chúc bạn WC ngày càng xinh đẹp hơn. Hội trưởng của chúng ta đỗ 2 khối đại học, số lượng members 84 ngày càng tăng.
    Ahoj mọi người
    Made in Vietnam but now made by Czech Republic
    |
    |
    |
    |
    |
    V
    MLE@
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    tường thuật hay đấy chúc ông "vui vẻ" nhè mle ! he he he
  4. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Sao Mle không dăng ký vào khoa ngôn ngữ để sau này ra làm nhà văn nhỉ ? đọc bút kí của Mle xong muốn bay qua bên đo chơi quá cơ . hic hic chỉ tội còn bận lợn gà, cám bã ,chồng con.... có muôn đi cũng chẳng được ! lại không ai tài trơ tiên vé nữa chứ .Biết thề này trước khi bác í đi minh xin một chân trong vali thì đương nhiên được sang Séc chơi rùi ! ( ai đã từng bày cho mình kế này nhi?? )
    nhật giang
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ sao mà lại sang đó học thế, hoàn cảnh tôi là bị bắt chứ nếu có điều kiện thì chả qua đó đâu( về mặt học hành).
    Tôi rất thích Czech, cũng đã mơ uớc dc làm mấy chuyến sang những nuớc đó rồi( East Euro), Nga...Romania...nhưng có lẽ chắc chưa đến kì.
    Anw, sang nuóc mới, đối đầu với những thứ mới, challenging hơn, cố gắng truởng thành hơn nhé.
    Chúc vui vẻ và thành công
    If one day I die, would u cry for me?
  6. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở nhà chắc cũng khỏe cả!Chúc ông vui vẻ và hãy rủ các bạn Czech vào hội mình xem(tất nhiên nếu họ hiểu chúng ta nói gì)
    ***chán đời không có nghĩa là không muốn sống***
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    ông gorlliza ! chắc ông chỉ toàn mơ thấy con gái séc thôi nhỉ
  8. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    hẹ, em Gor có lesbian đâu làm sao mà mơ con gái Séc được, chỉ có mle là đang mơ thôi
    jt
  9. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    nhatgiang cho xin nick chat trên YM đi
    MLE@
  10. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Kí sự của ông cứ như đang quảng cáo Đất nước con người Czech Republic ý.Nhưng phải công nhận ai đc du lịch sau lời kể của Mle cũng chỉ muốn rời ngay bàn phìm rồi bay luôn sang thôi.Nhất định hội mình phải tổ chức chuyến picnic sang đó mới đc.Mle tìm hiểu thêm nữa đi nhá,lúc đấy còn dẫn các bạn đi chơi chứ...:)

    ScorpionKing

    Được ScorpionKing sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 05/11/2002

Chia sẻ trang này