1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí một tuần đầu tiên ở Ostrava, Czech Republic (made by MLE)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 05/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Tớ viết tiếp nhé.
    Ở bên này, tớ học khoa Kinh tế, nhưng có một truyền thống mà tớ rất lấy làm lạ, không phải ở khoa tớ. Đó là truyền thống lễ nghi tốt nghiệp của khoa CNTT. Khi tốt nghiệp khoa đó, vào tầm khoảng 22-25 tháng 5, các nhóm của khoa sẽ tổ chức một giải đá bóng giao hữu giữa các nhóm với nhau. Mỗi nhóm tầm khoảng 10-15 người có cả nam lẫn nữ sẽ đá với nhau. Điều lạ là ở chỗ, khi đá bóng, tất cả mọi người phải .... giống adam và eva, chỉ đeo đúng một cái caravat rồi đá . Tớ đã được xem ảnh trận đấu năm ngoái rồi, bạn nào muốn đăng kí xem trận đấu năm nay không ???
    Thề không hề nói phét.
    MLE@
  2. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Hèm khó tin thật,thế mà bạn Mle ko đăng kí vào khoa CNTT,fí của
    Thề ko dám tin
    Death eater ​

    WORDS NEED NOT TO BE SAID,BUT FELT!​
  3. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là thứ 7, nhưng nó không như bao thứ bảy khác, hôm nay chúng tôi kỉ niệm 1 tháng ngày sang Séc (tính đến tối thứ 3 tới) và cũng là 1 tháng cái topic này tồn tại. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi
    Thế là đã một tháng trôi qua, tôi cảm thấy phần nào ổn định. Nhưng lẽ dĩ nhiên, tình cảm là thứ mà ở đây luôn thiếu thốn(trên cả rau tươi) Từ tối thứ 6, hội tây trong kí túc xá đã về hết, chỉ con trơ lại người Việt Nam va những đôi uyên ương Tây. Nhiều lúc trời lạnh, nhìn họ tay trong tay, ôm hôn nhau nơi công cộng mà lòng tôi thấy se lạnh. Không phải vì cái lạnh của bầu trời đông sớm, mà là cái lạnh khó có thể bù đắp của nỗi lòng người xa xứ. Noel này, có lẽ tôi sẽ lên Praha chơi để một lần nữa được chứng kiến nền văn minh xứ người, một vẻ đẹp Trung Âu cổ và dĩ nhiên để chiêm ngưỡng những sắc đẹp của một vùng nổi tiếng về sắc đẹp thiên phú mà trời ban cho các cô gái.
    Nhật kí một tuần đầu tiên tại Séc theo tôi đến đây dừng là vừa đẹp. Mong các bạn đừng reply lại, để nó trôi vào quên lãng. Chỉ xin các bạn giữ trong lòng một kỉ niệm tốt đẹp về Czech Republic.
    Xin cảm ơn
    MLE@
  4. xiaoxiang

    xiaoxiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bạn mle oi, nghe bạn kể chuyện tớ muốn sang đấy với bạn wa. Bạn vẫn chưng nào tật ấy nhỉ, bao giờ tớ sang đấy ban mle dắt tớ đi chơi nhá.
  5. xiaoxiang

    xiaoxiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ê, hôm nào gởi cho tôi cai pic nha, để tôi ngắm ông ti, cả rừng BD của ông nữa
  6. china_ye

    china_ye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chao moi ng lau lam moi dc gap moi ng to la diep chac chang ai nho may nhi/
    to sang trung woc hoc rui nho moi ng wa
    moi ng dao nay the nao
    big kiss

Chia sẻ trang này