1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngắn của người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhattuanhidro, 14/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng sẽ hát "Ướt mi" rất là ướt át...
    Vì lúc đó trời mưa...
    Vì thời điểm đó lòng hỗn độn...
    Nhưng rồi niềm vui lại lớn lao hơn...
    "....buồn đau hoen ướt mi ai rồi..."
    Cám ơn, cám ơn nhiều lắm....!!!

  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Ta nghe Khánh Ly hát trong một cơn mưa, những cơn mưa đến vội vã trong tiết tháng 5... Ta nghe mưa buồn, trốn trong Cuộc tình đã mất một nỗi sầu cảm tha thiết...
    Ta đã thử đeo cái mặt nạ thản nhiên, rồi ta nhận ra khi đối diện chính mình ta thấy mình có một khoảng trống quá lớn mà chẳng thể nào bù lấp.
    Ta đã phẩy tay để mọi thứ lãng quên, rồi ta nhận ra chẳng thể nào nói quên là quên hết...
    Một bàn tay mong manh, bao giờ cũng buồn...

  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa
    Hà Nội thênh thang những cơn mưa bóng mây. Những cơn mưa cứ nối tiếp nhau không hình hài, không dấu vết, đến rồi đi thật vội.
    Ly cafe tan trong những kí ức xa mờ. ĐINH trầm lắng trong điệu nhạc phương Tây xa lắc. Những khói thuốc tan mờ trong không gian chật chội. Vẫn là chiếc bàn balcon nhìn xuống đường Đinh Tiên Hoàng, thu vào tầm mắt cả một hồ Gươm như "bình rượu ngàn năm" rót mãi không cạn, vậy mà ta vẫn cứ "say"
    Em ngồi thênh thang với gió
    Anh ngồi thênh thang với mây
    Hình như hôm nay em và anh có khoảng cách. Ngồi cạnh nhau mà mỗi người tìm cho mình một khoảng trời riêng.
    Những cơn mưa cứ trút xuống rồi lại cuốn đi những xao xác. Đâu đó là một chút lạnh lùng. Đâu đó là một chút hư vô. Em tìm gì trong khoảng trời đó???
    Câu hát Trịnh buông lơi :"Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi....Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi quay tận cuối trời".
    [​IMG]
  4. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Chiều chủ nhật buồn.
    Nằm trong căn gác đìu hiu....
    Chủ nhật buồn, hay là trong lòng thấy buồn.
    Bạn bè thì rời xa chăn chiếu. Ô hay đời đã cô liêu...
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Có những cơn mưa như thế....
    1. Mưa như trút nước
    2. Nhạc Trịnh xoá tan mọi khoảng cách, mưa gió chẳng có ý nghĩa gì.
    3. Hãy cùng nắm tay và hát vang HÃY YÊU NHAU ĐI như để gần gũi nhau hơn
    ........
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    "Những chuyến mưa qua"... Bài hát như một câu chuyện, và ta gọi người hát là người kể chuyện trong mưa...
    00h30 - Nhà hát lớn: ta hát lên "Trời còn làm mưa mưa rơi mưa rơi"... Cũng chưa khi nào ta thuộc trọn vẹn một bài ca...
    Hà Nội về đêm dịu dàng...
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Mất cái nhẫn ngón út rồi. Không biết rơi đâu lúc nào... Hẫng
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    16 thứ 14 trôi qua...
    16 mưa và mưa...
    để ướt hết!
    có người nhắc tới Phúc Âm Buồn...
    "....còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây...
    còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này..."
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Lòng ta chưa bao giờ trống trải như ngày hôm nay.
    "Lời thiên thu gọi" chưa bao giờ mang cho ta âm hưởng buồn đến thế
    Lòng ta có khi tựa như vắng ai
    Nhiều khi đã vui cười, nhiều khi đứng riêng ngoài
    Chuyến xe của cuộc đời băng đi trong sương gió. Đêm HN tan trong những ánh đèn pha loang lổ, những chiếc đèn đường rủ bóng sáng mập mờ qua những hạt mưa đêm mong manh ướt át.
    Khúc hát Trịnh chẳng đủ ru lòng.
    Ta cố quên nhưng hình như ta lại càng nhớ
    Đâu đó vang xa là câu hát : "Tôi mời em về đêm gội mưa trong". Mưa đấy, nhưng em chẳng về
  10. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không dám nghe Phúc Âm Buồn.
    Buồn quá.
    Người nằm co như loài thú, khi mùa đông về.
    Người nằm yên không kêu than chết trong căn phần...
    Không hiểu bây giờ mình có còn là con người nữa hay không. Hay chỉ là một loài thú nằm co mình, hay là một con người đang sống, sống một cuộc đời nhỏ nhen...

Chia sẻ trang này