1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngắn của người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhattuanhidro, 14/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    .......................
    Cậu à, Huế mưa xong... Tớ vừa lang thang Huế xong, có một hồ sen ở xa xa thành phố tí, bên một ngôi chùa...tớ đứng giữa hồ sen, hương sen nồng nồng. Lá sen ở đây to lắm, làm ô che đầu...buồn phiền vơi hết!
    Tự dưng lại mong ngày ra HNội, để lại được lang thang! Cậu dẫn tớ đi nhé! Huế mưa dịu dàng! Nơi này, quá lâu rồi mới ghé lại."
    Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ?""
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Mê mải trong những giấc mơ
    Đêm. Kiếm tìm một điều mỏng manh.
    Đêm thấy ta là thác đổ
    Đêm thấy ta là mưa rơi
    Đêm thấy ta là gió trời
    Tan trong những giọt chơi vơi giữa đời
  3. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác đoá hồng cho đời thêm vui vẻ , bác này viết hay nhưng buồn quá
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Chiều. Ngồi rả rích bên ly cafe đen và nghe Khánh Ly hát những khúc Trịnh hoen mòn:
    " Trời đất bao la còn chìm đắm trong ta
    ....
    Chìm khuất trong ta một lời vu vơ........"
    ...
    Em biết không? Trong mỗi chúng ta, ai cũng phải sống từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng rồi tại sao em và anh luôn có một giới hạn về cuộc sống này...Tại sao? Tại sao? Anh chẳng thể trả lời được khi mỗi ngày anh thấy mình càng dần xa cách...
    ....
    Khúc Trịnh tan chảy trong những ý nghĩ của anh.
    Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ, câu hát như ám ảnh, như là một lời động viên cho nhũng niềm vui mà anh có thể.
    Hạnh phúc chẳng bao giờ tự tới cả, tất cả đều do sự cố gắng của mỗi con người để có được hạnh phúc em ạ
    Nên
    Hãy mở lòng để đặt một nhành hoa giữa tâm hồn em nhé.
    Hãy sống với tất cả những gì mà đời cho ta em nhé.
  5. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chuỗi ngày buồn. Khóc mà không được. Cảm thấy minh đang co ro như loài thú.
    Lạc loài....
    Được phuongtieuha sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 20/05/2009
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã viết về những cơn mưa trong dĩ vãng
    Tôi đã viết quá nhiều nỗi buồn của mình trong những kí ức tưởng chừng như đã hoen mờ theo thời gian
    Tôi đã nghĩ kỉ niệm như một thứ rêu phong mà khi cần mình có thể cạo sạch, rồi ngắm vuốt nó như một người đứng trước thưởng thức một bức ảnh nghệ thuật
    ............
    Dấu yêu một thời
    ...........
    Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng, để rồi nghe những tàn phai sau một lần cúi xuống để nhặt những hư không
    ............
  7. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Bình Minh
    Sáng Chủ nhật dậy sớm, chạy 2 vòng hồ, công viên đông kín người tưởng chừng như ngột ngạt, chạy đến khi mồ hơi trong người thấm ướt chiếc áo mỏng. Một cảm giác thực sự thoải mái.
    Ngồi dựa vào cây để nghỉ. Xung quanh là tiếng chim hót véo von chào bình minh, vui lắm. Xa xa là những hàng phượng vĩ đỏ thắm một góc trời, những cành bằng lăng tím xoã xuống trong veo. Mùa hạ đã đến. Mùa hạ hối thúc con người làm 1 điều gì đó. Mùa hạ của sự chia ly dưới mái trường. Năm cuối của đời sinh viên trôi qua nhẹ nhàng quá. Bình yên từ những điều tưởng chừng như quá đỗi thân quen
    Sáng CN. Mồng 1. Hôm nay mình sẽ đến chùa. Để tìm một khoảng lặng. Để ngồi tĩnh tâm nghe tiếng đời trôi qua rất vội.
  8. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chiều t2 bảo vệ đồ án tốt nghiệp.
    Muộn, nhưng dù sao cũng đã xong.
    Cuối cùng cũng là kỹ sư.
    Nhưng sao thấy trong lòng trống vắng quá.
    Chắc do hoa và quả đang đè nặng trên đầu.
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Thức dậy giữa trưa khi nhà bên cạnh bật to những bản nhạc cách mạng. Chẳng thể nào ngủ được hơn mặc dù cơn ngái ngủ vẫn làm cơ thể uể oải.Cả sáng và trưa cảm giác mệt mỏi vì những ý nghĩ với những đứa bạn, đôi khi lại thấy mặc kệ cho xong.
    Thức dậy. Mặc quần áo và phóng xe đến chùa. Chùa Hưng Ký chiều nay đang trong một khoá kinh Phật, một số các bà lớn tuổi đang ngồi đọc kinh. Lễ xong và ra ngoài ngồi, dù chẳng hiểu kinh Phật lắm nhưng nghe những âm thanh đó thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.
    "Lòng chợt từ bi bất ngờ"
    Hôm nay chùa phóng sinh, những bao tải ốc nặng trịch sẽ được đem từ chùa lên hồ Hale để thả. Tôi cũng góp chút sức vận chuyển các bao tải từ trong ra ngoài cổng chùa. Thấy vui lắm.
    Tiếng kinh Phật, tiếng những người đến chùa lễ và ngồi nói chuyện với nhau về đời thường, về những điều đạo đức, về lòng từ bi hỉ xả, tôi ngồi ở đó và lắng nghe, thấy tâm hồn mình bình yên biết mấy, chẳng vướng bận những suy nghĩ đau đầu như lúc sáng, chẳng những con số, những bài lập trình dài dằng dặc....
    CHỉ biết rằng, chiều nay, khi đang ngồi viết những dòng này, bên ly cafe, trong tôi nhẹ nhàng lắm
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé. Ngày mai bảo vệ rồi à?
    Tớ tháng 6 cũng bảo vệ. Cũng sẽ là 1 kĩ sư.
    Rồi cái j đến sẽ đến thôi.

Chia sẻ trang này