1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngắn của người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhattuanhidro, 14/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. star4v

    star4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    nhạc Trịnh, nhạc Trịnh, nhạc Trịnh...
    chả hiểu thuộc loại nhạc gì mà làm lòng người ta mê đắm quá vậy
    nghe nhạc Trịnh nhiều, hư người
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Nghe chưa, nghe chưa?
  3. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Cậu à, ở chỗ tớ sen nở rồi, nhiều lắm ...
    Tớ biết vậy mà chẳng biết rủ ai cùng đi ngắm hoa sen. Tớ sợ ngồi 1 mình bên hồ sen rộng buổi chiều tà, cảm giác hoang hoải và cô đơn lắm cậu ạ.
    ở nơi này, nhiều khi tớ nhớ đến cơn mưa ở Huế, nhớ những cây hoa đại ướt đẫm mưa ở chùa Từ Hiếu...
  4. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng là kỹ sư. Nhưng sao thấy mình hèn hạ và yếu đuối quá.
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngồi nghe hoà nhạc. Các nghệ sĩ đến từ Montana (Mỹ) chơi nhẹ nhàng và điệu nghệ.
    Chiều nay thấy mình thật thanh thản. Nhẹ nhàng và du dương trong những thanh âm véo von đang trôi chảy trong tâm hồn, những thanh âm không lời nhưng nói lên bao điều trong cảm nhận của tôi.
    Lúc về thì chiều đã tàn lắm rồi. Những áng mây đỏ ấu một góc trời tạo thành những mảng kéo dài thật đẹp. Dừng lại ở hồ và ngắm chiều tàn. Ngoài kia đường phố tràn ngập xe pháo, những tiếng còi inh ỏi.
    Chiều nay em nhắn tin những điều anh chẳng muốn nhận chút nào. Anh không muốn nhắc đến những điều đã cũ, đã qua, và đã phai.
  6. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao im lặng thế
  7. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ừ đọc bài của 1 bạn mới thấy có cái hay.Viết theo bạn vậy,cuối cùng rồi cũng là kiến trúc sư = kiếm chút xu.Nhiều hèn hạ đau đớn rồi cũng qua.Nhưng mình chịu được sự đau đớn hèn hạ đó là mình thật tốt,và mình phải sống phải với những gì đã qua
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Đời cho ta thế, hãy cứ sống tới như mọi ai
    Mặc dòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi
    ...........
    Thì cứ mặc, mặc nỗi buồn, mặc nỗi nhớ
    Sống hết với con tim mình
    .............
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Đêm, tôi chợt nhận ra rằng mình khờ dại biết mấy, đã đánh mất quá nhiều điều và hối tiếc cũng đã muộn. Bây giờ đã 23 tuổi, không còn phải là một cậu học sinh trung học, không còn là cái tuổi để mơ mộng sau này mình sẽ như thế nào nữa, bây h chỉ biết phải sống hết mình, cố gắng hết mình cho tương lai và những điều sắp đến, uh, nghĩ và làm được điều đó là hai điều hoàn toàn khác nhau, tôi chỉ biết nghĩ nhưng không thể làm nó một cách toàn vẹn, ngay cả khi mình đặt ra cho mình phải cố gắng như thế này như thế nọ, đặt ra mục đích này mục đích kia, nhưng chẳng có j tôi làm được cả. Uh, nói thì dễ và làm thì khó, bâo h mình mới cố gắng được đây.
    Đêm, tôi giật mình trong tiếng ho khan của mẹ, trong tiếng rao bánh mì khuya của một người phụ nữ nào đó bên khu tập thể. Tôi chẳng thể ngủ được, trằn trọc trong những dự định, những kế hoạch, mai mình sẽ làm j, sẽ sống tiếp như thế nào. Rồi tôi lại nghĩ đến những j đã qua, những người đã đi qua cuộc đời mình, có người dừng chân lại nhưng có người sẽ cùng tôi đi tiếp, và cũng không biết điều j sẽ đến. Trăn trở trong những suy nghĩ, tôi bật chút nhạc. Nhạc Trịnh và giọng hát Khánh Ly vẫn lâng lâng và nghẹn ngào như ngày nào, nó đưa tôi vào một thế giới của sự êm ái, tĩnh lặng, nhẹ nhõm, nhưng đôi khi lại trào dâng những cảm xúc đến lạ.
    Đêm, tôi thức dậy và viết lách một cái j đó, một vài suy nghĩ của mình. Pha một ly cafe thật đặc, đặc quánh, màu đen của cafe cũng tương tự như màu mắt của một ai đó, ánh mắt đó ám ảnh tôi và làm tôi nhớ mãi, có lẽ sẽ đi theo tôi suốt cả cuộc đời.
    Đêm. Khép lại một ngày bằng sự bình yên đến lạ. Tôi tự tạo cho mình một cuộc sống giản đơn, sống và suy nghĩ trong đó, 1 mình nhưng chắc chắn sẽ không cô đơn.
  10. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đang ở dưới Đồ Sơn. Nằm trên ghế và nghe tiếng sóng vỗ bờ. Chợt nhớ Sóng Về Đâu.
    Sóng bạc đầu và núi chìm sâu
    Ta về đâu đó .....
    Thật là khó, ta biết đi đâu và về đâu....

Chia sẻ trang này