1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày trở về

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hanoi_va_anh, 06/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tròn 10 ngày mới trở lại cái topic này, trở lại khi nỗi nhớ anh vẫn còn in đậm trong lòng, em vẫn đau lắm anh ah, thời gian đúng là có tác dụng thật, nó giúp em ko còn bị ám ảnh suốt ngày bởi một hình ảnh nhưng ko thể giúp em gột bỏ được một bóng hình ra khỏi tim. Những ngày này lạnh lẽo quá, mùa đông muộn màng nhưng lại rét đến khắc nghiệt, gió cứ quất từng cơn buốt giá vào những lúc em đi làm về, vẫn nghĩ về anh thật nhiều những lúc đó. Valentine của em đã qua đi rồi, ko lời chúc, ko thiệp mừng của anh, và đó lại chính là ngày chia tay chính thức của em, cuộc sống thật giống như một cung đàn anh nhỉ, có những lúc con người ta hạnh phúc tột cùng để rồi đau khổ tột cùng , chỉ tiếc là mình chưa được trải qua những giây phút hạnh phúc tột cùng mà thôi, nhưng có lẽ với em, những phút giây ở bên anh cũng đã là hạnh phúc lắm rồi, anh ơi.............
  2. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh, em nhớ anh, nhìn lại ảnh mình chụp hôm em ra sân bay cách đây 2 năm, em tưởng như mới chỉ là hôm qua, và hôm đám cưới nữa, có lúc đã ước anh sẽ là người xuất hiện trong vai trò như thế, giờ tất cả đã xa vời và trôi vào dĩ vãng, nhưng vẫn nhớ anh thật nhiều, như lúc này đây, cồn cào và da diết, giờ cứ mỗi lần nghe Lệ Quyên là em ko khỏi chạnh lòng, dường như cả albumn là giành cho riêng em..
  3. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà tôi thì sắp đi, 1095 ngày sắp tới.
    Tôi không mong tôi phải đi và tôi mong ngày tôi trở về như bạn.
    Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với cô ấy.
  4. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thursday, 2nd March
    Hôm nay là một ngày buồn anh ah, buồn ngay từ sáng khi nghe câu chuyện của một người bạn. Tại sao trái đất lại nhỏ bé và có những câu chuyện lặp lại lần thứ 2 với những người xa lạ. Nghe chuyện của bạn em mà ngỡ như đang nghe ai kể về chuyện của mình, chỉ khác mỗi điều là ngược lại vai trò thôi. Chàng trai sắp phải đi xa vài năm, và cô gái càng gần ngày đi lại càng trốn tránh người đó, với người ra đi cũng có một sự e dè, một sự e dè không khác gì của em vào thời điểm đó, nếu gọi đó là tình yêu thì tình yêu trứng nước đó có fải quá mỏng manh yếu ớt trước giông bão ko, còn ko, con người ta lại cảm thấy nuối tiếc điều gì đó sắp vuột khỏi tầm tay, ôi sao những tháng ngày nhớ anh lại dài đến vô tận, những tin nhắn, những bức thư của anh chỉ như mới hôm qua, từng lời nhớ thương của anh vẫn còn in đậm trong trí óc em, em sẽ phải quên, phải gạt hình bóng anh ra khỏi cuộc đời em nhưng em biết có một điều ko thể gạt ra khỏi trái tim em, em chỉ có thể giấu nó ở một góc khuất thôi, thực ra gọi là gì nhỉ, là trốn chạy mà thôi......
  5. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    11st Feb 2004
    Em a!

    Da lau lau roi anh ko viet mail cho em roi nhi. Khong biet tinh hinh cua em bay gio the nao. Xin loi em nhieu nhe! Thoi gian qua anh it lien lac voi em em nhi. Anh hieu la tinh cam cua em danh cho anh chi la tinh ban, (anh em nua chang) mot tinh ban than thiet hon binh thuong. Da co nhung luc anh cam thay ko muon tin vao dieu do. Nhung thoi gian va khong gian dung la mot tac dong vo hinh co the lam thay doi moi thu. Anh da lai co the tap trung vao cong viec va cong viec, va da thay thoi gian troi di that nhanh. Nhanh that, khac han so voi hoi em moi di. Chac em cung cam thay nhu vay. Van biet la nhu the, nhung nhieu luc van cam thay nho em that nhieu. Ha noi mua nay ret va lanh lam. Anh cam thay nhu day la mot mua ret keo dai va lanh nhat trong nhung nam gan day. Em ma o nha thi ko biet se trong nhu the nao nhi. Chac la phai mac mot cai ao that day, deo gang tay va quang khan kin mit chu ko thi the nao cung bi om mat. Vay nhung van uoc gi co em o nha de duoc moi em di xem phim, hoac di choi dau do. Nhung ngay thang luc em gan di, nhung luc noi chuyen voi em se mai la nhung ky niem dep doi voi anh. Va cung giong nhu em vay, khong biet den bao gio minh lai co the co nhung ngay thang nhu vay nua em nhi. Em con nho loi bai hat "Uoc gi" trong dia nhac ma em tang anh ko? Anh da cat dia em tang va lau lam roi ko nghe lai. Nhung sang nay tren duoc sang khach hang, lai vo tinh nghe tren dai bai hat do. Va trong long lai cam thay nho em that nhieu.

    Anh ơi, giờ đây em muốn viết lại một bức thư y hệt như vậy với anh, chỉ khác một điều, đó là em nhớ anh hơn rất rất nhiều anh ah.....Mùa đông năm nay rét đến khắc nghiệt, tuyết rơi dày và liên tục mấy ngày nay, khắp nơi trắng xoá, giờ mình như sống ở hai cực của trái đất vậy, bên em là mùa đông khắc nghiệt còn anh là mùa hè rực rỡ.....Anh............
  6. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hạ trắng
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/10/05F5E251/
    Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
    Nắng qua mắt buồn , lòng hoa **** say
    Lối em đi về trời không có mây
    Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy
    Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
    Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
    Bước chân em về nào anh có hay
    Gọi em cho nắng chết trên sông dài.
    Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới
    Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
    Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
    Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau
    Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi
    Nắng đưa em về miền cao gió bay
    Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây
    Gọi tên em mãi suốt cơn mê này.
    Anh thử nghe Albumn này xem, nghe vào đêm thật là da diết. Những lúc thế này nhớ anh thật là nhiều....
    http://nhacso.net/Music/Album/2005/12/05F60060/?playAlbum=1
  7. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    7th March
    Anh a !
    Hôm nay là 7-3, mai là 8-3. Từ ngày bước ra khỏi bầu trời VN thì với em ko còn khái niệm gì về ngày này nữa, ở đây ko ai tổ chức ngày này cả, có lẽ bởi phụ nữ của họ quá bình đẳng suốt cả năm rồi. Người duy nhất làm em vẫn còn cảm thấy được nghĩ tới, được chúc mừng và cảm thấy hạnh phúc vì mình là một phụ nữ là anh. Đọc lại tin nhắn của anh vẫn thấy buồn cười :"Hôm nay mùng 8 tháng 3. Chị em phụ nữ đi ra đi vào. Đi vào rồi lại đi ra. Đi ra mà chẳng có ma nào vào. Chỉ có tin nhắn của tui. Chúc chị em mãi ngày ngày vui tươi !!!". Mới đó thôi mà nhanh thật anh nhỉ, đã 1 năm rồi, ngày này năm ngoái sao em cảm thấy anh thật gần gũi biết bao, giờ đây với em anh đã trở nên xa vời vợi rồi, bạn gái anh ngày này ở nhà chắc là buồn lắm, anh hãy gửi thật nhiều lời chúc tới cô ấy anh nhé, còn với em từ bây giờ sẽ chẳng chờ mong một tin nhắn gì vào ngày này nữa, cũng sẽ ko còn ý niệm gì về ngày này nữa, nhớ anh thật nhiều......
  8. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    10th March
    Những tia nắng yếu ớt đã dần xua tan mùa đông lạnh giá, mùa xuân đang đến gần, chồi xanh đã nhú mầm khắp nơi. Mẹ thường nói em sinh vào mùa xuân, mùa hồi sinh của vạn vật nên cũng sẽ cởi mở và yêu đời hơn. Đó cũng là lý do tại sao anh hay gọi nhóc là Nhóc, lúc nào cũng tươi cười. Đó là nhóc của 3 năm về trước, còn bây giờ chỉ cảm thấy mình là nhóc khi đứng trước anh, vẫn muốn trêu anh, đùa nghịch và hờn dỗi với anh như ngày đầu. Dù có già dặn hơn nhưng cách nói chuyện với anh chẳng thể thay đổi. Rất muốn biết bây giờ anh thế nào nhưng chẳng có cách nào cả, bặt vô âm tín.
  9. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu có gì không phải, bạn bỏ quá cho tôi.
    Nếu người yêu cũ của bạn đã có người khác rồi, thì bạn nên quyên mối tình đó đi, vì nó không còn có thật nữa với động từ chia ở thời hiện tại.
    Cuộc sống của bạn hiện tại là cô đơn, là nguy hiểm từng giây từng phút, vì bạn sống một mình. Hãy mở rộng lòng mình, để đi tìm một ai khác xunh quanh bạn, thậm chí một người nào đó ở nơi xa, nhưng người ta có thể yêu thương bạn, lo lắng cho bạn. Như thế mới là biết thương cái bản thân của mình.
  10. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    1am......
    Em lại nhớ đến lời bài hát : Only love, bài hát em đã gửi tặng anh.
    2am and the rain is falling
    Here we are, at the cross road once again
    You tell me you''''re confused , you can''''t make up your mind
    Is it meant to be, you''''re asking me......
    Và bây giờ em đã hiểu câu trả lời của bài hát " But only love can stay. Try again or walk away..". Ít ra em cũng còn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, đó là em vẫn còn một chỗ nào đó, dù rất nhỏ trong trái tim anh bởi anh vẫn nhớ tới em vào ngày sinh nhật, dù rằng nhận được lời chúc của anh chỉ làm em buồn hơn mà thôi. Lời chúc và lời khẳng định của anh....
    Được hanoi_va_anh sửa chữa / chuyển vào 06:12 ngày 22/03/2006

Chia sẻ trang này