1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Nhật kí ngày .../.../...

    Ngày ........ tháng ......... năm .........
    ... reng reng reng ... Ồ ... mới 8h, còn sớm mà . Uh, nhưng 8h là đến giờ làm rồi. Vậy thì đi làm, mà đến giờ này thì đã có ai chưa nhỉ? Mình đâu có chìa khoá VP, lại phải đứng ngoài chờ thôi, mỏi chân lắm . Nhưng thôi, cứ đi vậy, biết đâu mình gặp may . Đi sớm cuối năm lại còn được thưởng nữa chứ .
    Kể ra hôm nay mình cũng hên, đến nơi đã có người mở cửa rồi . Vậy là lại phải đi đun nước, pha trà ... rồi lại phải ngồi uống nữa chứ, hôm nào cũng vậy, chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn .
    Mới 9h30'' mà đã uống trà xong rồi, kể ra hôm nay uống nhanh thật. Bắt tay vào làm việc đi thôi !!! .
    Ủa, đã 2h15'' mà vẫn chưa ai ngủ dậy cả hè, mọi người say sưa thật .
    Nhanh thế, đã 4h30'' rồi, đi về thôi bà con ơi, đi về cho người ta còn khoá của chứ .
    Về thì về chứ có chi mô
    Thế là đã hết ngày làm việc, một ngày thật vất vả .
    Là lá la ... , tối nay lên mạng biết đâu lại gặp được em ... .


    Đời vắng em rồi ... say với ai ?



    u?c Cyclo s?a vo 14:52 ngy 31/12/2003
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mệt quá, sốt đùng đùng, thế mà vẫn cố gắng leo lên net, nằm một chỗ thì chán lắm.
    Sáng nay cô cháu gái nhắn tin, hờ hờ, lại còn thấy sốt ruột cho ông chú nữa chứ, lại nhắc uống thuốc, cứ làm như mình là trẻ con ấy. Hì hì, không sao đâu mà, sáng nay thấy đỡ nhiều hơn rồi. Mấy viên thuốc đắng nghét mà không hiệu quả bằng mấy cái messages đó cháu àh.

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mệt quá, sốt đùng đùng, thế mà vẫn cố gắng leo lên net, nằm một chỗ thì chán lắm.
    Sáng nay cô cháu gái nhắn tin, hờ hờ, lại còn thấy sốt ruột cho ông chú nữa chứ, lại nhắc uống thuốc, cứ làm như mình là trẻ con ấy. Hì hì, không sao đâu mà, sáng nay thấy đỡ nhiều hơn rồi. Mấy viên thuốc đắng nghét mà không hiệu quả bằng mấy cái messages đó cháu àh.

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tôi nằm mơ giấc mơ buổi sáng
    Lạ lùng chưa buổi sáng tôi mơ...
    Tôi nằm mơ giấc mơ buổi sáng
    Lạ lùng chưa - buổi sáng - bài thơ...​
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tôi nằm mơ giấc mơ buổi sáng
    Lạ lùng chưa buổi sáng tôi mơ...
    Tôi nằm mơ giấc mơ buổi sáng
    Lạ lùng chưa - buổi sáng - bài thơ...​
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Rừng mơ bây giờ trọc lóc , bị người ta chặt làm củi đun trà uống rồi bồ câu già ạ
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Rừng mơ bây giờ trọc lóc , bị người ta chặt làm củi đun trà uống rồi bồ câu già ạ
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  8. Guest

    Guest Guest

    Chiều T6 ...
    Thế là đã hết một tuần làm việc, thời gian trôi nhanh thật. Lâu rồi mình chưa đi lang thang một mình, có lẽ mình đã quên mất sở thích đó rồi.
    Vừa mới bước ra đường đã thấy bụi mờ cả mắt , quay sang há mồm cười duyên với cô bé đi cùng chiều thì bị ngay một mồm đầy cát . Thôi k0 đi nữa, lại chui vô net vậy, xem thử box có gì thay đổi k0.
    Mình k0 ngờ lại có thể động viên, an ủi được người khác. Từ trước đến giờ mình chỉ biết có trêu chọc thôi mà, có lẽ mình đã thay đổi rồi.
    Hôm nay bị làm sao, k0 thể nào viết cho ra hồn được, k0 dám cả đọc lại nữa. Nhưng thôi, lỡ viết rồi thì cứ gửi vậy.
    Đời vắng em rồi ... say với ai ?
  9. Guest

    Guest Guest

    Chiều T6 ...
    Thế là đã hết một tuần làm việc, thời gian trôi nhanh thật. Lâu rồi mình chưa đi lang thang một mình, có lẽ mình đã quên mất sở thích đó rồi.
    Vừa mới bước ra đường đã thấy bụi mờ cả mắt , quay sang há mồm cười duyên với cô bé đi cùng chiều thì bị ngay một mồm đầy cát . Thôi k0 đi nữa, lại chui vô net vậy, xem thử box có gì thay đổi k0.
    Mình k0 ngờ lại có thể động viên, an ủi được người khác. Từ trước đến giờ mình chỉ biết có trêu chọc thôi mà, có lẽ mình đã thay đổi rồi.
    Hôm nay bị làm sao, k0 thể nào viết cho ra hồn được, k0 dám cả đọc lại nữa. Nhưng thôi, lỡ viết rồi thì cứ gửi vậy.
    Đời vắng em rồi ... say với ai ?
  10. Guest

    Guest Guest

    Mình cần tìm mấy cái lá tre về làm thuốc.
    Thế mà chạy khắp cũng k0 thấy.
    Giá mà bây giờ ở quê có phải hay k0.
    Ôi, giá mà ...
    Đời vắng em rồi ... say với ai ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này