1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    he hôm nay vui thật em chôm được khoãng gần 50 nick ym bị mất pas anh em có dùng không tui cho ít
    hongbach2000k3
    Buồn một nỗi buồn không tên !
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chi ơi ,hôm nay em rất vui , Cám ơn chị ,Cám ơn bác Zulu , cám ơn tất cả nhiều lắm !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chi ơi ,hôm nay em rất vui , Cám ơn chị ,Cám ơn bác Zulu , cám ơn tất cả nhiều lắm !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  4. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. K0 biết mình phải tự nhủ với mình như thế bao nhiêu lần rồi. Đôi khi cũng chẳng vì chuyện gì cả, có lẽ lúc đó đã quan trọng hoá vấn đề. Cái thời hai tay đút túi quần và hất mặt lên trời huýt sáo, cảm tưởng như mình đang đội mũ phớt thì có rất nhiều chuyện để tuyệt vọng. Nhưng khi đã xảy ra rồi mới biết, mọi chuyện cũng như bong bóng xà phòng, cứ thổi phồng lên rồi đến khi vỡ lại chẳng còn vết tích gì cả. Rồi mọi việc cũng qua cả thôi, chỉ còn lại mình đối mặt với thực tế cuộc sống.
    Đã tự làm đắng cốc bia, thì phải uống hết, đó là điều hiển nhiên, nó cũng giống như là chuyện phải tự đứng dậy sau khi ngã. Ai cũng muốn mình tự giải quyết mọi chuyện, nhưng cần phải nhận ra một điều là ở xung quanh vẫn còn những người bạn, dù chỉ là người bạn ảo, những người bạn đó có thể uống và rất muốn uống dùm cốc bia đắng đó.
    Mà nếu như k0 ai uống thì bé cứ đưa cho anh, cái gì chứ bia thì anh nỏ từ chối mô .
    Mai là 01/06 rồi ... bé ngoan thì k0 được buồn.
    Start each day with a smile ... (like this ).
    Happy Children's Day .
    Lúc hứng uống thêm dăm chén rượu
    Khi buồn ngâm láo một câu thơ
  5. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. K0 biết mình phải tự nhủ với mình như thế bao nhiêu lần rồi. Đôi khi cũng chẳng vì chuyện gì cả, có lẽ lúc đó đã quan trọng hoá vấn đề. Cái thời hai tay đút túi quần và hất mặt lên trời huýt sáo, cảm tưởng như mình đang đội mũ phớt thì có rất nhiều chuyện để tuyệt vọng. Nhưng khi đã xảy ra rồi mới biết, mọi chuyện cũng như bong bóng xà phòng, cứ thổi phồng lên rồi đến khi vỡ lại chẳng còn vết tích gì cả. Rồi mọi việc cũng qua cả thôi, chỉ còn lại mình đối mặt với thực tế cuộc sống.
    Đã tự làm đắng cốc bia, thì phải uống hết, đó là điều hiển nhiên, nó cũng giống như là chuyện phải tự đứng dậy sau khi ngã. Ai cũng muốn mình tự giải quyết mọi chuyện, nhưng cần phải nhận ra một điều là ở xung quanh vẫn còn những người bạn, dù chỉ là người bạn ảo, những người bạn đó có thể uống và rất muốn uống dùm cốc bia đắng đó.
    Mà nếu như k0 ai uống thì bé cứ đưa cho anh, cái gì chứ bia thì anh nỏ từ chối mô .
    Mai là 01/06 rồi ... bé ngoan thì k0 được buồn.
    Start each day with a smile ... (like this ).
    Happy Children's Day .
    Lúc hứng uống thêm dăm chén rượu
    Khi buồn ngâm láo một câu thơ
  6. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lang thang dầm mưa là k0 tốt, k0 phải chuyện bị ốm, vì bị ốm thì đã có Panadol . Cái chính là sẽ bị mờ mắt, mà mờ mắt thì chưa có thuốc nào trị được .
    Lúc hứng uống thêm dăm chén rượu
    Khi buồn ngâm láo một câu thơ
  7. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lang thang dầm mưa là k0 tốt, k0 phải chuyện bị ốm, vì bị ốm thì đã có Panadol . Cái chính là sẽ bị mờ mắt, mà mờ mắt thì chưa có thuốc nào trị được .
    Lúc hứng uống thêm dăm chén rượu
    Khi buồn ngâm láo một câu thơ
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Có những việc làm, có những lời nói khiến người ta ấm lòng.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Có những việc làm, có những lời nói khiến người ta ấm lòng.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    mai 1/6 bé phải ngoan chứ! ngoan sẵn từ 31/5 rồi anh ạ. phải ngoan mới có kẹo mút chứ nhỉ!
    Hôm nay vui! Chắc là nhờ trời mưa!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này