1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con thì hay thắc mắc, đó là điều tất nhiên. Mà khi trẻ con thắc mắc thì người lớn "phải" giải đáp, đó cũng là điều tất nhiên. Chỉ khi nào thấy k0 hiểu mà k0 dám hỏi, đó mới là ... k0 bình thường .
    Lần sau đề nghị nêu ví dụ cụ thể nhá, cứ mập mờ như thế thì papa thằng nào biết đâu mà lần .

    Lại chui vô đây viết nhật ký. Báo cáo, ngày hôm nay ngủ dậy là ôm PC đến giờ. Báo cáo hết !
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  2. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con thì hay thắc mắc, đó là điều tất nhiên. Mà khi trẻ con thắc mắc thì người lớn "phải" giải đáp, đó cũng là điều tất nhiên. Chỉ khi nào thấy k0 hiểu mà k0 dám hỏi, đó mới là ... k0 bình thường .
    Lần sau đề nghị nêu ví dụ cụ thể nhá, cứ mập mờ như thế thì papa thằng nào biết đâu mà lần .

    Lại chui vô đây viết nhật ký. Báo cáo, ngày hôm nay ngủ dậy là ôm PC đến giờ. Báo cáo hết !
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Oái, dậy đi anh Còi ui, dậy ra mà đánh răng rửa mặt, mà...nữa chứ, ai lại ngồi đó ôm PC như vậy! Khéo không HN lại bị...flút bi giờ
     Always somewhere!
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Oái, dậy đi anh Còi ui, dậy ra mà đánh răng rửa mặt, mà...nữa chứ, ai lại ngồi đó ôm PC như vậy! Khéo không HN lại bị...flút bi giờ
     Always somewhere!
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mos...
    Viết nhật kí nữa à? Tonga?
    Ừ, đến công ty làm việc chút lại xách hồ sơ về nhà.Hì, onl chứ đã làm mô hè? Hôm nay, gặp Ivanov qua điện thoại. Vui thật. Ôi, giọng anh như được ướp vị Hạnh phúc. Tuần trăng mật sắp đến và gần hơn là đám cưới tuần sau làm anh chạy túi bụi nhưng vẻ mặt thì vô cùng mãn nguyện và rạng rỡ. Thấy anh mà mình cũng lây cái niềm hạnh phúc của anh. Mình mong họ hạnh phúc và yêu nhau mãi mãi. Còn mình thì mơ ước được sống những ngày tất bật cho một Tình yêu đã "chín" ấy... Khi nào nhỉ? Anh nhỉ?Nhỉ?Nhỉ?...
    Mình không thể ngờ là anh cũng yêu mình nhiều thế cơ đấy! Cứ tưởng là anh lạnh lùng. Cứ ngỡ anh chỉ có ghét mình thôi. Ngỡ rằng anh không hề bày tỏ rằng anh nhớ và yêu mình như nào. Thú thật là khi anh nói thế mình hạnh phúc biết bao. Hai ba ngày nay, mình làm không hết việc. Ivanov nghỉ để lo cho hạnh phúc mới. Mình đối đầu với bao việc. Không có anh để kêu "Anh Ivanov ơi, giúp em đi nghen!". Thế mà bây giờ mình thấy dần quen rồi. Đúng là không có ai để "dựa dẫm" mình làm cũng không đến nỗi tồi nhỉ?(an ủi tý thôi). Công việc làm mình không còn thời gian để nghĩ vẩn vơ. Thế mà hay. Giờ thì tha hồ mà làm nhé, An!
    À, hôm nay về nhà nghe lại CD "Triệu đoá hoa hồng" bằng Nga_Anh _Việt. Vừa nghe vừa mở PC đọc lại bài của cô bạn @huyentrang gửi lên Box hôm qua. Cám ơn bạn lần nữa nghen, Trang. Mình nhận được PM lúc nãy rồi. Hì, chúc cậu thế luôn nhé. Nào, chúng ta cùng chờ đợi và hi vọng ngày gặp mặt nhỉ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  6. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mos...
    Viết nhật kí nữa à? Tonga?
    Ừ, đến công ty làm việc chút lại xách hồ sơ về nhà.Hì, onl chứ đã làm mô hè? Hôm nay, gặp Ivanov qua điện thoại. Vui thật. Ôi, giọng anh như được ướp vị Hạnh phúc. Tuần trăng mật sắp đến và gần hơn là đám cưới tuần sau làm anh chạy túi bụi nhưng vẻ mặt thì vô cùng mãn nguyện và rạng rỡ. Thấy anh mà mình cũng lây cái niềm hạnh phúc của anh. Mình mong họ hạnh phúc và yêu nhau mãi mãi. Còn mình thì mơ ước được sống những ngày tất bật cho một Tình yêu đã "chín" ấy... Khi nào nhỉ? Anh nhỉ?Nhỉ?Nhỉ?...
    Mình không thể ngờ là anh cũng yêu mình nhiều thế cơ đấy! Cứ tưởng là anh lạnh lùng. Cứ ngỡ anh chỉ có ghét mình thôi. Ngỡ rằng anh không hề bày tỏ rằng anh nhớ và yêu mình như nào. Thú thật là khi anh nói thế mình hạnh phúc biết bao. Hai ba ngày nay, mình làm không hết việc. Ivanov nghỉ để lo cho hạnh phúc mới. Mình đối đầu với bao việc. Không có anh để kêu "Anh Ivanov ơi, giúp em đi nghen!". Thế mà bây giờ mình thấy dần quen rồi. Đúng là không có ai để "dựa dẫm" mình làm cũng không đến nỗi tồi nhỉ?(an ủi tý thôi). Công việc làm mình không còn thời gian để nghĩ vẩn vơ. Thế mà hay. Giờ thì tha hồ mà làm nhé, An!
    À, hôm nay về nhà nghe lại CD "Triệu đoá hoa hồng" bằng Nga_Anh _Việt. Vừa nghe vừa mở PC đọc lại bài của cô bạn @huyentrang gửi lên Box hôm qua. Cám ơn bạn lần nữa nghen, Trang. Mình nhận được PM lúc nãy rồi. Hì, chúc cậu thế luôn nhé. Nào, chúng ta cùng chờ đợi và hi vọng ngày gặp mặt nhỉ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Nhận được cái ảnh nhóc gửi, chưa kịp chê thì nhóc đã vội vã bỏ đi chơi với người yêu mất. Thôi, để lúc khác gặp rồi chê luôn thể. Ủa, mà định chê gì nhỉ, hihi, xinh phết ...
    Tội nghiệp cho ai đó bận bịu gần hết cả tuần. Nhưng mà được nghỉ thứ 7 và CN là hạnh phúc rồi đó nhóc àh, anh còn tội nghiệp hơn nhóc vì phải đi làm vào cả thứ 7. Hi hi, cafe cóc nhỉ, thứ 7 nhé ...


    N  Đẹp trai không bằng chai mặt N
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Nhận được cái ảnh nhóc gửi, chưa kịp chê thì nhóc đã vội vã bỏ đi chơi với người yêu mất. Thôi, để lúc khác gặp rồi chê luôn thể. Ủa, mà định chê gì nhỉ, hihi, xinh phết ...
    Tội nghiệp cho ai đó bận bịu gần hết cả tuần. Nhưng mà được nghỉ thứ 7 và CN là hạnh phúc rồi đó nhóc àh, anh còn tội nghiệp hơn nhóc vì phải đi làm vào cả thứ 7. Hi hi, cafe cóc nhỉ, thứ 7 nhé ...


    N  Đẹp trai không bằng chai mặt N
  9. thangcom

    thangcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đau đời thật , hôm qua mơ nhặt được của thằng trời đánh 210 triệu USD , thế là tối đề nó về 21 thật , a cay thằng trời đánh !
  10. thangcom

    thangcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đau đời thật , hôm qua mơ nhặt được của thằng trời đánh 210 triệu USD , thế là tối đề nó về 21 thật , a cay thằng trời đánh !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này