1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chị.
    Cám ơn chị đã tin em. Em không ngờ em lại được chị tin tưởng đến thế. Những điều em nói về bạn chị hẳn làm chị đau lòng lắm. Em biết điều ấy chứ. Nhưng em không thể im lặng, chị ạ. Cuối cùng thì chị đã hiểu em. Để quên một người bạn thật khó phải không chị? Nhất là người ấy làm chị vui vẻ và yêu quý đến thế nữa thì lại càng khó hơn cơ. Chị đã xem em như cô em gái. Chị tin em hơn tin anh ấy sau tất cả mọi điều vừa xảy ra. Điều đó làm em vui nhiều, chị ạ. Dẫu em không muốn chị như thế này đâu. Chị buộc phải lựa chọn. Mà sự chọn lựa luôn luôn đồng hành với loại bỏ, phải không chị? Chỉ biết mong chị luôn vui, quên đi những thứ nên quên ,chị nghe.
    "Anh".
    "Em" đã nhận được mọi msg của "anh" gửi.Đổi logo khác rồi, "anh" ui. Cái logo con chuột ý không thích nên "em" chọn logo khác nhưng cũng chính do "anh" gửi thôi à. Cám ơn "anh" nhiều nghen. Hẹn gặp "anh" sau nhé. Chúc "anh" vui vẻ, hạnh phúc và nhớ...(nhớ ai nỏ biết nữa?)
  2. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chị.
    Cám ơn chị đã tin em. Em không ngờ em lại được chị tin tưởng đến thế. Những điều em nói về bạn chị hẳn làm chị đau lòng lắm. Em biết điều ấy chứ. Nhưng em không thể im lặng, chị ạ. Cuối cùng thì chị đã hiểu em. Để quên một người bạn thật khó phải không chị? Nhất là người ấy làm chị vui vẻ và yêu quý đến thế nữa thì lại càng khó hơn cơ. Chị đã xem em như cô em gái. Chị tin em hơn tin anh ấy sau tất cả mọi điều vừa xảy ra. Điều đó làm em vui nhiều, chị ạ. Dẫu em không muốn chị như thế này đâu. Chị buộc phải lựa chọn. Mà sự chọn lựa luôn luôn đồng hành với loại bỏ, phải không chị? Chỉ biết mong chị luôn vui, quên đi những thứ nên quên ,chị nghe.
    "Anh".
    "Em" đã nhận được mọi msg của "anh" gửi.Đổi logo khác rồi, "anh" ui. Cái logo con chuột ý không thích nên "em" chọn logo khác nhưng cũng chính do "anh" gửi thôi à. Cám ơn "anh" nhiều nghen. Hẹn gặp "anh" sau nhé. Chúc "anh" vui vẻ, hạnh phúc và nhớ...(nhớ ai nỏ biết nữa?)
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người một ngày mới tốt lành!
    Một ngày làm việc lại bắt đầu, sáng nay đầu óc mình lại fresh như mới rồi, bây giờ thì làm việc và làm việc?
    To U1: Em nghĩ lại mà thương U quá, tại em mệt mỏi mà cứ đổ qua cho U gánh chịu không thôi, xấu hổ nhỉ? U không nhắn nữa, thế thì cũng đáng đời em mà! Nhưng mà em ...
    To U2: Hình như U gặp chuyện gì phải không? tự nhiên nhắn cho cả nhà như vậy, lại bị CC đưa ra làm dẫn chứng à? Hay là U đã nhìn thấy một chút ánh sáng le lói ở đầu bên kia? Hay là U đã thấy đến lúc phải liều? Làm người hiện đại thì cũng hay đấy, có điều em không khuyên U làm chuyện đó đâu nhá!
    To U3: U ơi khi mô thì mình đi ăn đây, chắc tối ni em làm về trễ rồi U ạ, cuối tuần sau U rảnh bữa nào? Cái tối thứ 6 đó U có available không?Em thì 5,6,7 gì cũng được nhưng mà giờ này em chưa biết trước được U ạ. Mong.
    To U?: em muốn nhắn nhiều U quá, giờ phải làm việc rồi, thôi để em nhắn cho các U sau nhé, byebye!
     Always somewhere!
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người một ngày mới tốt lành!
    Một ngày làm việc lại bắt đầu, sáng nay đầu óc mình lại fresh như mới rồi, bây giờ thì làm việc và làm việc?
    To U1: Em nghĩ lại mà thương U quá, tại em mệt mỏi mà cứ đổ qua cho U gánh chịu không thôi, xấu hổ nhỉ? U không nhắn nữa, thế thì cũng đáng đời em mà! Nhưng mà em ...
    To U2: Hình như U gặp chuyện gì phải không? tự nhiên nhắn cho cả nhà như vậy, lại bị CC đưa ra làm dẫn chứng à? Hay là U đã nhìn thấy một chút ánh sáng le lói ở đầu bên kia? Hay là U đã thấy đến lúc phải liều? Làm người hiện đại thì cũng hay đấy, có điều em không khuyên U làm chuyện đó đâu nhá!
    To U3: U ơi khi mô thì mình đi ăn đây, chắc tối ni em làm về trễ rồi U ạ, cuối tuần sau U rảnh bữa nào? Cái tối thứ 6 đó U có available không?Em thì 5,6,7 gì cũng được nhưng mà giờ này em chưa biết trước được U ạ. Mong.
    To U?: em muốn nhắn nhiều U quá, giờ phải làm việc rồi, thôi để em nhắn cho các U sau nhé, byebye!
     Always somewhere!
  5. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Chả có chuyện gì xảy ra cả, thỉnh thoảng trở trời hâm hâm nên mới thế. Nói chung là 1 ngày cũng có mấy phút khùng khùng. Nhưng vẫn chưa khùng đến mức liều đâu. Nhát gan từ bé mà . Khi nào liều thì biết ngay .
    Nhiều việc để làm mà lại chả biết làm cái gì, chả làm cái gì cho ra hồn. Đời là 1 mớ lùng bùng chứa đầy những mâu thuẫn ở trong đó. Túm lại là sắp chết rồi nên toàn suy nghĩ vớ vỉn .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  6. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Chả có chuyện gì xảy ra cả, thỉnh thoảng trở trời hâm hâm nên mới thế. Nói chung là 1 ngày cũng có mấy phút khùng khùng. Nhưng vẫn chưa khùng đến mức liều đâu. Nhát gan từ bé mà . Khi nào liều thì biết ngay .
    Nhiều việc để làm mà lại chả biết làm cái gì, chả làm cái gì cho ra hồn. Đời là 1 mớ lùng bùng chứa đầy những mâu thuẫn ở trong đó. Túm lại là sắp chết rồi nên toàn suy nghĩ vớ vỉn .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay phải nộp bản thu hoạch rùi, mà bây giờ chưa được chữ nào. Tệ quá thôi.
    Hoá ra, tên chispheof cũng tham gia box này cơ đấy. Thú vị thật!
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay phải nộp bản thu hoạch rùi, mà bây giờ chưa được chữ nào. Tệ quá thôi.
    Hoá ra, tên chispheof cũng tham gia box này cơ đấy. Thú vị thật!
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ cái cảm giác này. Lãnh cảm! Không hề có một chút cảm xúc nào.
    Khô cứng! Tưởng chừng như âm thanh cuộc sống chỉ là tiếng gãy khô khốc của một cành cây khô. Rắc!
    Tan vỡ! oà khóc! Chỉ để biết mình còn nước mắt! Mà hình như nước mắt đang tập chảy ngược hay sao ấy nhỉ? Cái thứ nước mặn mặn chát chát chảy ra từ nước mắt ấy là nước mắt ư? Nước mắt của mình đấy ư?
    Tại sao cái vị mặn chát ấy lại trở thành vị đắng? Nước mắt đắng! Hay là nước mắt mình đắng nhỉ?
    Đắng! Cay!
    Sống mũi cay và nước mắt mình lại chảy! Mặn!
    May quá! Bây giờ mình lại cảm thấy được vị mặn!
    Mình đã tìm được một điều gì đó quí giá!
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ cái cảm giác này. Lãnh cảm! Không hề có một chút cảm xúc nào.
    Khô cứng! Tưởng chừng như âm thanh cuộc sống chỉ là tiếng gãy khô khốc của một cành cây khô. Rắc!
    Tan vỡ! oà khóc! Chỉ để biết mình còn nước mắt! Mà hình như nước mắt đang tập chảy ngược hay sao ấy nhỉ? Cái thứ nước mặn mặn chát chát chảy ra từ nước mắt ấy là nước mắt ư? Nước mắt của mình đấy ư?
    Tại sao cái vị mặn chát ấy lại trở thành vị đắng? Nước mắt đắng! Hay là nước mắt mình đắng nhỉ?
    Đắng! Cay!
    Sống mũi cay và nước mắt mình lại chảy! Mặn!
    May quá! Bây giờ mình lại cảm thấy được vị mặn!
    Mình đã tìm được một điều gì đó quí giá!
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này