1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Chả biết viết thế nào nữa, bực mình thật. Cứ mỗi ngày 1 chuyện, làm thế nào bây giờ đây. Tại mình ah, có lẽ là tại mình, chứ tại ai bây giờ. K0 muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng nhức đầu. Có lẽ đêm nay lại thức rồi. Đã thế uống cho say cho dễ ngủ ...



    Cyclo@
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Chả biết viết thế nào nữa, bực mình thật. Cứ mỗi ngày 1 chuyện, làm thế nào bây giờ đây. Tại mình ah, có lẽ là tại mình, chứ tại ai bây giờ. K0 muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng nhức đầu. Có lẽ đêm nay lại thức rồi. Đã thế uống cho say cho dễ ngủ ...



    Cyclo@
  3. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Quebec tối...
    Một chuyến đi khá tốt cho công việc. Mình bắt đầu thấy vui vẻ hẳn lên khi nghe bác kể về nghiệp kinh doanh. Văn phòng chính ở đây chả có nhiều người Việt như ở Mos nhưng tất cả họ đều thân thiện. Những câu đùa, những nụ cười, ngôn ngữ Việt, những món ăn Việt gây cho mình một cảm giác thân thuộc như ở nhà.
    Mình chả nhớ Mos gì cả. Hì, kể cũng lạ thật. Mos chẳng hề ấn tượng đối với mình như mình vẫn nghĩ trước khi sang đây. Ở đó hay đây thì cũng thế. Chỉ có những con người là có thể làm mình thấy ấm áp vì tình cảm của họ thôi. Những con người Việt Nam trên đất lạ, xứ người. Hầu như ai cũng đều có tâm trạng như nhau: hướng về quê hương xứ sở. Vì thế, thật đơn giản và dễ hiểu khi ai đó vỗ vai mình "Cô ở Việt sang à?" bằng chính thứ tiếng mẹ đẻ lại có thể làm mình vui thế. "Vâng, cháu từ Việt sang, bác ạ!"_ trả lời một câu bình thường thế nhưng tâm trạng mình lại vô cùng tự hào.
    Đã lâu lắm rồi, gần 3 tháng ròng rã mình mới lại nghe chuyện và được trò chuyện bằng tiếng Việt "không pha tạp" với bất cứ ngôn ngữ nào cả. Thuần Việt. Chỉ có Việt. Điều này, ở Sài Gòn mình chưa hề để ý rằng có ngày nó làm mình vui vẻ, hạnh phúc và hào hứng như thế này. Mình có lẽ là người nhỏ nhất và rời nhà sang đây gần nhất nên mình có nhiều thứ để kể về đất nước hơn tất cả mọi người. Không ngờ mình cũng có nhiều chuyện thế cơ chứ . Bác còn ngạc nhiên không hiểu mình lấy đâu ra hứng khởi để nói về quê nhà đến thế...Hì, cháu vốn là con bé buôn dưa mà bác.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Quebec tối...
    Một chuyến đi khá tốt cho công việc. Mình bắt đầu thấy vui vẻ hẳn lên khi nghe bác kể về nghiệp kinh doanh. Văn phòng chính ở đây chả có nhiều người Việt như ở Mos nhưng tất cả họ đều thân thiện. Những câu đùa, những nụ cười, ngôn ngữ Việt, những món ăn Việt gây cho mình một cảm giác thân thuộc như ở nhà.
    Mình chả nhớ Mos gì cả. Hì, kể cũng lạ thật. Mos chẳng hề ấn tượng đối với mình như mình vẫn nghĩ trước khi sang đây. Ở đó hay đây thì cũng thế. Chỉ có những con người là có thể làm mình thấy ấm áp vì tình cảm của họ thôi. Những con người Việt Nam trên đất lạ, xứ người. Hầu như ai cũng đều có tâm trạng như nhau: hướng về quê hương xứ sở. Vì thế, thật đơn giản và dễ hiểu khi ai đó vỗ vai mình "Cô ở Việt sang à?" bằng chính thứ tiếng mẹ đẻ lại có thể làm mình vui thế. "Vâng, cháu từ Việt sang, bác ạ!"_ trả lời một câu bình thường thế nhưng tâm trạng mình lại vô cùng tự hào.
    Đã lâu lắm rồi, gần 3 tháng ròng rã mình mới lại nghe chuyện và được trò chuyện bằng tiếng Việt "không pha tạp" với bất cứ ngôn ngữ nào cả. Thuần Việt. Chỉ có Việt. Điều này, ở Sài Gòn mình chưa hề để ý rằng có ngày nó làm mình vui vẻ, hạnh phúc và hào hứng như thế này. Mình có lẽ là người nhỏ nhất và rời nhà sang đây gần nhất nên mình có nhiều thứ để kể về đất nước hơn tất cả mọi người. Không ngờ mình cũng có nhiều chuyện thế cơ chứ . Bác còn ngạc nhiên không hiểu mình lấy đâu ra hứng khởi để nói về quê nhà đến thế...Hì, cháu vốn là con bé buôn dưa mà bác.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  5. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bận rộn. Nhưng mình hạnh phúc!
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bận rộn. Nhưng mình hạnh phúc!
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0


    29/9/2k3
    ...Sao lại cứ hiển hiện trước mắt. Hà Nội vậy mà vẫn quá nhỏ. Quả là một ngày đáng nhớ. Có duyên đến vậy ư??? Buồn cười thật!...
    "...Tự nhủ lòng mình phải bắt đầu quên
    Sao gặp lại vẫn còn xao xuyến..."


  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0


    29/9/2k3
    ...Sao lại cứ hiển hiện trước mắt. Hà Nội vậy mà vẫn quá nhỏ. Quả là một ngày đáng nhớ. Có duyên đến vậy ư??? Buồn cười thật!...
    "...Tự nhủ lòng mình phải bắt đầu quên
    Sao gặp lại vẫn còn xao xuyến..."


  9. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    ........... Có một người
    lại bắt đầu yêu......
    a****a ga aru sa
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    ........... Có một người
    lại bắt đầu yêu......
    a****a ga aru sa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này