1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ngày...../..../...
    Đã khá lâu rồi mới vào đây ghi những dòng nhật ký, mình đã mất thói quen là ghi nhật ký rồi, mà thế cũng hay, co chuyện gì thì chỉ mình với ta biết, và như thế thì cũng không làm ảnh hưởng đến người khác phải quan tâm...
    Sáng sớm, mở mắt ra là gọi ngay em dậy bằng một tin nhắn, chắc mình không gọi thì ngủ quên không biết đường dậy đi làm cũng nên.... Chưa kịp ăn sáng thì Sếp gọi đi công việc, thế là để bụng đói đi vậy, lại còn quên mang theo xiền nữa, thôi thì vạn sự nhờ vào Sếp vậy...
    Cả ngày vất vả chạy đi chạy lại rùi, chiều đến lại tự thưởng cho mình được phép nghỉ sớm để vào Nét, một ngày làm từng đó việc là đủ rồi, "rượu uống không hết đóng chai, việc làm không hết thì ngày mai làm" mà...
    Buổi tối nay làm gì nhỉ?, đi ngủ sớm thì chắc là có người lại ý kiến, mà đi chơi thì cũng chán, tốt nhất là đi ngủ nhưng không nói cho ai biết để khỏi ý kiến thắc mắc...

    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  2. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ngày...../..../...
    Đã khá lâu rồi mới vào đây ghi những dòng nhật ký, mình đã mất thói quen là ghi nhật ký rồi, mà thế cũng hay, co chuyện gì thì chỉ mình với ta biết, và như thế thì cũng không làm ảnh hưởng đến người khác phải quan tâm...
    Sáng sớm, mở mắt ra là gọi ngay em dậy bằng một tin nhắn, chắc mình không gọi thì ngủ quên không biết đường dậy đi làm cũng nên.... Chưa kịp ăn sáng thì Sếp gọi đi công việc, thế là để bụng đói đi vậy, lại còn quên mang theo xiền nữa, thôi thì vạn sự nhờ vào Sếp vậy...
    Cả ngày vất vả chạy đi chạy lại rùi, chiều đến lại tự thưởng cho mình được phép nghỉ sớm để vào Nét, một ngày làm từng đó việc là đủ rồi, "rượu uống không hết đóng chai, việc làm không hết thì ngày mai làm" mà...
    Buổi tối nay làm gì nhỉ?, đi ngủ sớm thì chắc là có người lại ý kiến, mà đi chơi thì cũng chán, tốt nhất là đi ngủ nhưng không nói cho ai biết để khỏi ý kiến thắc mắc...

    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chiều...
    Người mô mà lười khiếp đảm!!
     Always somewhere!
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chiều...
    Người mô mà lười khiếp đảm!!
     Always somewhere!
  5. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bác hongbach hay khách sáo nhở, vui vẻ đi
  6. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bác hongbach hay khách sáo nhở, vui vẻ đi
  7. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày này...
    Lúc nào tớ cũng như chiều qua thì có lẽ chết. Không thể nghĩ ra là có lúc tan lớp tớ lại muốn gặp cậu đến thế. Ông ấy ngày xưa cũng chưa "được" tớ "dựa dẫm" rứa mô.Tớ chưa bao giờ nghĩ mình lại yếu mềm thế cơ chứ. Tớ luôn tự mình tìm ra cách giải quyết cho mọi vấn đề nhất là công việc. Áp lực, sức ép...không hề làm tớ chùn bước. Tớ chưa bao giờ thấy mình, nghĩ mình lại buông xuôi. Khi đã làm gì thì tớ cố hết sức dù mệt mỏi và căng thẳng hiện rõ trên gương mặt và đôi mắt vì thức khuya.
    Cậu hẳn là hiểu tớ như nào (cậu mà không hiểu tớ nữa thì thua). Đã yêu quý ai thì khó mà quên được. Cậu nghe tớ kể chuyện của 5 năm trước đây và những gì vẫn in đậm trong tâm hồn tớ thì cậu biết chứ nhỉ? Lắm lúc tớ cũng nhẫn tâm (ai bảo làm tớ thất vọng mần chi ?) và vô tình nhưng có lẽ thế cũng tốt trong một số chuyện đấy nhỉ?
    Bình thường và vô cùng bình thường ư? "Lão thần y" đối với tớ chưa chắc đã quan trọng bằng một con người bình thường đâu, cậu ạ. Bình thường_ đời thường. Chính vì bình thường nên chỉ vì mỗi cái việc giận nhau (giận là thường chứ nhỉ?) cũng đủ làm hai con người phải khổ sở và khóc ( có gì đâu mà khóc, có gì đâu mà khổ sở, có việc gì phải thấy mất đi hơn 50kg, cớ gì phải tự làm khổ mình như thế chứ?). Vì sao nhỉ?Vì bình thường và tự nhiên à? À, không. Những điều tưởng như rất thường ấy. Các cảm giác ngỡ là thường ấy. Điều mà ta tưởng tự như là nó vốn có ấy (đó là giận luôn đi kèm với tức) lại không phải thế. Tại sao phải đau lòng khi chính tớ "gây chiến" trước. Vì sao tớ không chịu nổi sự trĩu nặng trong lòng dù chỉ sau mười hai tiếng? Vì cớ gì đã "khai chiến" trước lại còn khóc?...Vì sao và tại sao?...Tại sao cậu lại thế khi tớ như thế? Cần gì chứ? Không có tớ thì cuộc sống vẫn thế cơ mà. Cái vị trí của tớ cũng sẽ được thay chỗ bởi một người khác hơn tớ (tất nhiên rồi). Tớ cũng tệ kinh khủng và láu cá không kém đứa láu cá nào cơ mà.. Vậy thì, vì cái gì để cậu phải nghĩ về tớ chứ?
    Có cần trả lời không nhỉ? Hay đã tìm thấy nó qua mấy ngày qua và đợi cơ quan thẩm định chính xác nhất : thời gian ?
  8. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày này...
    Lúc nào tớ cũng như chiều qua thì có lẽ chết. Không thể nghĩ ra là có lúc tan lớp tớ lại muốn gặp cậu đến thế. Ông ấy ngày xưa cũng chưa "được" tớ "dựa dẫm" rứa mô.Tớ chưa bao giờ nghĩ mình lại yếu mềm thế cơ chứ. Tớ luôn tự mình tìm ra cách giải quyết cho mọi vấn đề nhất là công việc. Áp lực, sức ép...không hề làm tớ chùn bước. Tớ chưa bao giờ thấy mình, nghĩ mình lại buông xuôi. Khi đã làm gì thì tớ cố hết sức dù mệt mỏi và căng thẳng hiện rõ trên gương mặt và đôi mắt vì thức khuya.
    Cậu hẳn là hiểu tớ như nào (cậu mà không hiểu tớ nữa thì thua). Đã yêu quý ai thì khó mà quên được. Cậu nghe tớ kể chuyện của 5 năm trước đây và những gì vẫn in đậm trong tâm hồn tớ thì cậu biết chứ nhỉ? Lắm lúc tớ cũng nhẫn tâm (ai bảo làm tớ thất vọng mần chi ?) và vô tình nhưng có lẽ thế cũng tốt trong một số chuyện đấy nhỉ?
    Bình thường và vô cùng bình thường ư? "Lão thần y" đối với tớ chưa chắc đã quan trọng bằng một con người bình thường đâu, cậu ạ. Bình thường_ đời thường. Chính vì bình thường nên chỉ vì mỗi cái việc giận nhau (giận là thường chứ nhỉ?) cũng đủ làm hai con người phải khổ sở và khóc ( có gì đâu mà khóc, có gì đâu mà khổ sở, có việc gì phải thấy mất đi hơn 50kg, cớ gì phải tự làm khổ mình như thế chứ?). Vì sao nhỉ?Vì bình thường và tự nhiên à? À, không. Những điều tưởng như rất thường ấy. Các cảm giác ngỡ là thường ấy. Điều mà ta tưởng tự như là nó vốn có ấy (đó là giận luôn đi kèm với tức) lại không phải thế. Tại sao phải đau lòng khi chính tớ "gây chiến" trước. Vì sao tớ không chịu nổi sự trĩu nặng trong lòng dù chỉ sau mười hai tiếng? Vì cớ gì đã "khai chiến" trước lại còn khóc?...Vì sao và tại sao?...Tại sao cậu lại thế khi tớ như thế? Cần gì chứ? Không có tớ thì cuộc sống vẫn thế cơ mà. Cái vị trí của tớ cũng sẽ được thay chỗ bởi một người khác hơn tớ (tất nhiên rồi). Tớ cũng tệ kinh khủng và láu cá không kém đứa láu cá nào cơ mà.. Vậy thì, vì cái gì để cậu phải nghĩ về tớ chứ?
    Có cần trả lời không nhỉ? Hay đã tìm thấy nó qua mấy ngày qua và đợi cơ quan thẩm định chính xác nhất : thời gian ?
  9. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay được nghỉ sớm. Đã định về nhà ngủ cho khoẻ, nhưng k0 hiểu sao vẫn tạt ngang tạt ngửa thế này. Cái box này hay thiệt, có bận đến cỡ nào cũng cố ghé qua bằng được, mà đã coi lại thấy ngứa tay muốn post 1 cái gì đó. Đã thế thì chui vô đây làm đại vài dòng vậy .
    Từ giờ trở đi là bắt đầu hết thời gian để chơi rồi. Có lẽ cái vận đen của mình bắt đầu chạy ra xa. Thế mới phải chứ nhỉ, chứ cứ đen đủi mãi thì chít. Hihi, ông thầy bói nói thía mà đúng .
    Thôi, viết thế được rồi, giờ đi nghỉ đã. Mới bắt đầu mà đã thấy có cảm giác mệt mỏi. Có lẽ mình đã già thật rồi .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  10. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay được nghỉ sớm. Đã định về nhà ngủ cho khoẻ, nhưng k0 hiểu sao vẫn tạt ngang tạt ngửa thế này. Cái box này hay thiệt, có bận đến cỡ nào cũng cố ghé qua bằng được, mà đã coi lại thấy ngứa tay muốn post 1 cái gì đó. Đã thế thì chui vô đây làm đại vài dòng vậy .
    Từ giờ trở đi là bắt đầu hết thời gian để chơi rồi. Có lẽ cái vận đen của mình bắt đầu chạy ra xa. Thế mới phải chứ nhỉ, chứ cứ đen đủi mãi thì chít. Hihi, ông thầy bói nói thía mà đúng .
    Thôi, viết thế được rồi, giờ đi nghỉ đã. Mới bắt đầu mà đã thấy có cảm giác mệt mỏi. Có lẽ mình đã già thật rồi .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này