1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Sáng...
    Tranh thủ lúc sếp còn đang ngủ, chui vô box viết vài dòng, trêu vài người, bây giờ đã đến lúc chui ra làm việc, out thui...
     Always somewhere!
  2. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Sáng...
    Tranh thủ lúc sếp còn đang ngủ, chui vô box viết vài dòng, trêu vài người, bây giờ đã đến lúc chui ra làm việc, out thui...
     Always somewhere!
  3. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Mình chả hiểu điều gì đang xảy ra nữa. Cứ thấy lạ lùng, bất ngờ và bối rối quá. Có bao giờ mình lâm vào tình trạng "tệ" thế này đâu cơ chứ?
    Nhận điện mà lòng hồi hộp quá (dù đã biết là sẽ điện cơ mà). Sao kì vậy nhỉ? Cũng đơn giản là cuộc gọi từ nơi đó, cũng giọng nói ấy (dạo ni có vẻ khàn hơn vì thức đêm nhiều quá mà), cũng nội dung ấy, cũng ...Thế mà nó lại mang một "sắc thái" khác hẳn hồi ấy.
    Mình ở thế "bị động " hoàn toàn ư? Hồi đó sao mình ăn hiếp, bắt nạt, lên giọng kẻ cả... đủ trò hết cơ mà. Thế giờ không làm được thế nữa à? Chán nhỉ?Mất đi cái dấu "nháy nháy" mà nó khác thế à, thay đổi thế sao hè?
    Mà mọi điều cứ ào đến trong thời gian gần đây làm mình "không trở tay kịp". Bất ngờ, đột ngột, thay sắc mới, nhanh chóng... Lắm khi mình nghĩ và tự hỏi " Thế là tốt hay xấu đây hè? Mình có thích nghi được và hợp với nó_sự đổi thay ấy_ trong bao lâu ?".
    Dẫu thế, mình không thể không nhận ra rằng tình cảm của mình cũng khác. Thế mà, đã từng nghĩ " không thể tìm lại kỉ niệm và niềm hạnh phúc ngày xưa ở thì hiện tại". Mình được khuyên nhủ " em hãy quên những chuyện đã trôi qua đi, đừng lí tưởng hoá người bạn thân ấy quá, em sẽ khổ...". Tưởng không làm được điều đó chứ. Thế nhưng, bây giờ, chính là... lại làm mình nghĩ khác...Biết làm sao ?
  4. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Mình chả hiểu điều gì đang xảy ra nữa. Cứ thấy lạ lùng, bất ngờ và bối rối quá. Có bao giờ mình lâm vào tình trạng "tệ" thế này đâu cơ chứ?
    Nhận điện mà lòng hồi hộp quá (dù đã biết là sẽ điện cơ mà). Sao kì vậy nhỉ? Cũng đơn giản là cuộc gọi từ nơi đó, cũng giọng nói ấy (dạo ni có vẻ khàn hơn vì thức đêm nhiều quá mà), cũng nội dung ấy, cũng ...Thế mà nó lại mang một "sắc thái" khác hẳn hồi ấy.
    Mình ở thế "bị động " hoàn toàn ư? Hồi đó sao mình ăn hiếp, bắt nạt, lên giọng kẻ cả... đủ trò hết cơ mà. Thế giờ không làm được thế nữa à? Chán nhỉ?Mất đi cái dấu "nháy nháy" mà nó khác thế à, thay đổi thế sao hè?
    Mà mọi điều cứ ào đến trong thời gian gần đây làm mình "không trở tay kịp". Bất ngờ, đột ngột, thay sắc mới, nhanh chóng... Lắm khi mình nghĩ và tự hỏi " Thế là tốt hay xấu đây hè? Mình có thích nghi được và hợp với nó_sự đổi thay ấy_ trong bao lâu ?".
    Dẫu thế, mình không thể không nhận ra rằng tình cảm của mình cũng khác. Thế mà, đã từng nghĩ " không thể tìm lại kỉ niệm và niềm hạnh phúc ngày xưa ở thì hiện tại". Mình được khuyên nhủ " em hãy quên những chuyện đã trôi qua đi, đừng lí tưởng hoá người bạn thân ấy quá, em sẽ khổ...". Tưởng không làm được điều đó chứ. Thế nhưng, bây giờ, chính là... lại làm mình nghĩ khác...Biết làm sao ?
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Trốn làm để chui vô đây viết đại vài dòng. Em Còi thấy anh viết chưa nè, k0 được théc méc nữa nhá.
    Dạo này nhiều việc quá nên k0 thể kâu được nữa rồi, rứa là mọi người k0 được thưởng thức nghệ thuật kâu, hic, khổ thân .
    Mà thui, trốn làm như thế là quá lắm rồi, giờ đi làm đã, khi nào rảnh thì kâu tiếp, chú ý đón đọc nhá .



    Cyclo@
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Trốn làm để chui vô đây viết đại vài dòng. Em Còi thấy anh viết chưa nè, k0 được théc méc nữa nhá.
    Dạo này nhiều việc quá nên k0 thể kâu được nữa rồi, rứa là mọi người k0 được thưởng thức nghệ thuật kâu, hic, khổ thân .
    Mà thui, trốn làm như thế là quá lắm rồi, giờ đi làm đã, khi nào rảnh thì kâu tiếp, chú ý đón đọc nhá .



    Cyclo@
  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Ăn chơi mãi mà chẳng chịu chán! Ngày lo chúi mũi làm việc, tối lại lo chơi với ăn (+ ngủ)? đôi khi muốn vô thăm bà con 1 chút, viết vài dòng, để thấy tên nick mình xanh xanh trong đó, thế mà chỉ mới vào đã phải chui ra?
    Mình đã bận như rứa, mọi người ai cũng có vẻ bận rộn, mình chỉ mong box lại sôi nổi như ngày nào?
    Mới đọc bài xong mà vẫn nhớ anh Còi wúa !!...hic...
     Always somewhere!
  8. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Ăn chơi mãi mà chẳng chịu chán! Ngày lo chúi mũi làm việc, tối lại lo chơi với ăn (+ ngủ)? đôi khi muốn vô thăm bà con 1 chút, viết vài dòng, để thấy tên nick mình xanh xanh trong đó, thế mà chỉ mới vào đã phải chui ra?
    Mình đã bận như rứa, mọi người ai cũng có vẻ bận rộn, mình chỉ mong box lại sôi nổi như ngày nào?
    Mới đọc bài xong mà vẫn nhớ anh Còi wúa !!...hic...
     Always somewhere!
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Nghe em nói nhớ làm anh bỏ làm cả buổi sáng nay để vô Box kâu cho em đọc, nhất em rồi còn gì .
    Thế cần đọc mấy dòng mới hết nhớ đây hả em . Em nói đi rồi anh viết cho nha. Viết theo đơn đặt hàng chắc là hay hơn em ah .



    Cyclo@
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Nghe em nói nhớ làm anh bỏ làm cả buổi sáng nay để vô Box kâu cho em đọc, nhất em rồi còn gì .
    Thế cần đọc mấy dòng mới hết nhớ đây hả em . Em nói đi rồi anh viết cho nha. Viết theo đơn đặt hàng chắc là hay hơn em ah .



    Cyclo@
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này