1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tu nhien hom nay chan qua. Di lam muon lam may anh phe binh. Nguong qua!!!!!!
    Ve den nha thi khong co chia khoa vo, trui ui chan thiet!
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  2. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tu nhien hom nay chan qua. Di lam muon lam may anh phe binh. Nguong qua!!!!!!
    Ve den nha thi khong co chia khoa vo, trui ui chan thiet!
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hic, chỉ là có lẽ thôi, khi nào nhớ thiệt mới đáng lo, à quên, đáng mừng!
    Mà nhật ký chi mà kỳ vậy hè? coi nhật ký của em nè:
    Nký ngày...
    Tối qua cafe một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa, nhớ anh bao nhiêu cho vừa, anh ơi, anh ơi...
     Always somewhere!
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hic, chỉ là có lẽ thôi, khi nào nhớ thiệt mới đáng lo, à quên, đáng mừng!
    Mà nhật ký chi mà kỳ vậy hè? coi nhật ký của em nè:
    Nký ngày...
    Tối qua cafe một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa, nhớ anh bao nhiêu cho vừa, anh ơi, anh ơi...
     Always somewhere!
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Mới buổi sáng lại chui vô đây viết NK, quả thật là lạ đời. Nhưng đành thế chứ sao. Dạo này chui vô box cảm giác cứ như là người lạ, k0 biết viết gì và viết ra sao nữa. Cố lắm cũng chỉ câu được vài dòng, thật chả ra sao cả.
    Có lẽ đến đợt dở hơi của mình đây mà, thỉnh thoảng lại thế, chắc chả có gì. Một năm còn có 4 mùa, nữa là con người.
    Ngày nào cũng thế, sáng sớm mắt vẫn còn cay xè vì tối thức khuya mà đã phải chuẩn bị đi làm. Cố mà lao đầu vào công việc chứ biết làm sao. Ngoài công việc thì còn biết làm gì.
    Sáng nay quyết định trốn làm 1 chút để vô đây viết bài. Thỉnh thoảng cũng phải "đột phá" chứ nhỉ . Thế mới hay ! .



    Cyclo@
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Mới buổi sáng lại chui vô đây viết NK, quả thật là lạ đời. Nhưng đành thế chứ sao. Dạo này chui vô box cảm giác cứ như là người lạ, k0 biết viết gì và viết ra sao nữa. Cố lắm cũng chỉ câu được vài dòng, thật chả ra sao cả.
    Có lẽ đến đợt dở hơi của mình đây mà, thỉnh thoảng lại thế, chắc chả có gì. Một năm còn có 4 mùa, nữa là con người.
    Ngày nào cũng thế, sáng sớm mắt vẫn còn cay xè vì tối thức khuya mà đã phải chuẩn bị đi làm. Cố mà lao đầu vào công việc chứ biết làm sao. Ngoài công việc thì còn biết làm gì.
    Sáng nay quyết định trốn làm 1 chút để vô đây viết bài. Thỉnh thoảng cũng phải "đột phá" chứ nhỉ . Thế mới hay ! .



    Cyclo@
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bình minh đến muộn. Vì không có những thanh âm trong trẻo đánh thức mỗi ngày... Hôm nay không hiểu mình nên buồn hay vui...Vì đã trót nhớ rằng hôm nay là một cái mốc gì đó, ngày đánh dấu một điều gì đó. Tự nhiên buông ra câu nói "Nào ta cùng lãng quên..." Nào mệt rồi, dừng lại đi thôi. Nào, trái tim không bình yên, đừng nhớ nữa... Nhất định mình sẽ đi tìm cuốn truyện đó của Nguyễn Thị Thu Huệ để đọc...Cũng đừng làm người khác phải suy nghĩ mình nhé.
    Hôm nay có cú điện thoại gọi cho lời hẹn Nghệ Tĩnh offline. Tới trễ. Khi mọi người đã có mặt đông đủ. Lại thấy mình vui và bình an giữa những thân thuộc...Mọi người đều tha thiết cho những dự định vì box. Mình mà không góp được gì thì mình tệ lắm đây. Và rồi như thường lệ, sau cafe cafao là beer nhé. Beer không tay vịn vì có hai cô gái theo cùng. Không biết mấy ông có thù oán gì mình không foodlynn nhỉ? (Chị mà viết sai tên thì cũng đừng giận nhé. Ai bảo em ít viết bài [​IMG]) Hẹn gặp ở chủ nhật thứ 2 của tháng 11. Không biết những cái được mang lên bàn để mổ xẻ hôm nay sẽ được triển khai thế nào nhỉ?
    Bây giờ đầu đang đau đau dù trưa chỉ uống một ly beer nhỏ. Bây giờ vừa muốn người biết ta đang buồn lắm. Vừa muốn lại là ta, bình tĩnh và thản nhiên pha cả sự lạnh lùng mà người không ưa chút nào...Nhưng sẽ không như thế này mãi đâu. Không giận mà chỉ buồn... Buồn vì sự mơ màng của mình...Và sẽ chỉ buồn cho hết hôm nay.
    Tối nay, sẽ thế này [​IMG] và sẽ [​IMG] sớm. Ngày mai là tuần mới rồi... Brighter than today [​IMG]
    [​IMG][​IMG] 

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bình minh đến muộn. Vì không có những thanh âm trong trẻo đánh thức mỗi ngày... Hôm nay không hiểu mình nên buồn hay vui...Vì đã trót nhớ rằng hôm nay là một cái mốc gì đó, ngày đánh dấu một điều gì đó. Tự nhiên buông ra câu nói "Nào ta cùng lãng quên..." Nào mệt rồi, dừng lại đi thôi. Nào, trái tim không bình yên, đừng nhớ nữa... Nhất định mình sẽ đi tìm cuốn truyện đó của Nguyễn Thị Thu Huệ để đọc...Cũng đừng làm người khác phải suy nghĩ mình nhé.
    Hôm nay có cú điện thoại gọi cho lời hẹn Nghệ Tĩnh offline. Tới trễ. Khi mọi người đã có mặt đông đủ. Lại thấy mình vui và bình an giữa những thân thuộc...Mọi người đều tha thiết cho những dự định vì box. Mình mà không góp được gì thì mình tệ lắm đây. Và rồi như thường lệ, sau cafe cafao là beer nhé. Beer không tay vịn vì có hai cô gái theo cùng. Không biết mấy ông có thù oán gì mình không foodlynn nhỉ? (Chị mà viết sai tên thì cũng đừng giận nhé. Ai bảo em ít viết bài [​IMG]) Hẹn gặp ở chủ nhật thứ 2 của tháng 11. Không biết những cái được mang lên bàn để mổ xẻ hôm nay sẽ được triển khai thế nào nhỉ?
    Bây giờ đầu đang đau đau dù trưa chỉ uống một ly beer nhỏ. Bây giờ vừa muốn người biết ta đang buồn lắm. Vừa muốn lại là ta, bình tĩnh và thản nhiên pha cả sự lạnh lùng mà người không ưa chút nào...Nhưng sẽ không như thế này mãi đâu. Không giận mà chỉ buồn... Buồn vì sự mơ màng của mình...Và sẽ chỉ buồn cho hết hôm nay.
    Tối nay, sẽ thế này [​IMG] và sẽ [​IMG] sớm. Ngày mai là tuần mới rồi... Brighter than today [​IMG]
    [​IMG][​IMG] 

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Được ngày trốn đi chơi, k0 biết đi đâu nên chui vô đây kâu vài bài chơi. Dạo này Box chán quá, vắng lặng như nghĩa ... vậy .
    Biết viết gì đây hè, lâu rồi k0 kâu nên bị lụt nghề rồi . Thôi thì cứ viết đại vài dòng vậy.
    HN đang là mùa Thu, thời tiết đẹp thật. Nhưng đối với mình thì thật khổ sở, cái mũi chết tiệt, nên cứ đến mùa này là sụt sịt cả ngày, k0 lẽ cắt béng nó đi cho rồi .
    Ối zời, dạo này suốt ngày số với má nên chả nghĩ được gì để viết cả, văn ngu roài. Bà con chịu khó "thưởng thức" vậy .
    Thôi, k0 kâu kéo nữa, đi chơi thui .



    Cyclo@
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Được ngày trốn đi chơi, k0 biết đi đâu nên chui vô đây kâu vài bài chơi. Dạo này Box chán quá, vắng lặng như nghĩa ... vậy .
    Biết viết gì đây hè, lâu rồi k0 kâu nên bị lụt nghề rồi . Thôi thì cứ viết đại vài dòng vậy.
    HN đang là mùa Thu, thời tiết đẹp thật. Nhưng đối với mình thì thật khổ sở, cái mũi chết tiệt, nên cứ đến mùa này là sụt sịt cả ngày, k0 lẽ cắt béng nó đi cho rồi .
    Ối zời, dạo này suốt ngày số với má nên chả nghĩ được gì để viết cả, văn ngu roài. Bà con chịu khó "thưởng thức" vậy .
    Thôi, k0 kâu kéo nữa, đi chơi thui .



    Cyclo@
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này