1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Không bít hum nay ngày gì mà xui thía. Đang đau ốm lại gặp ngay lão Giang già cũng đang ốm đau, hai thằng rủ nhau làm hai cốc bia mà uống mãi không trôi được. Đúng là không gặp em bia đắng mà bia cũng đắng nghét.

    The Soul of NgheTinhIIR
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Không bít hum nay ngày gì mà xui thía. Đang đau ốm lại gặp ngay lão Giang già cũng đang ốm đau, hai thằng rủ nhau làm hai cốc bia mà uống mãi không trôi được. Đúng là không gặp em bia đắng mà bia cũng đắng nghét.

    The Soul of NgheTinhIIR
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Từ trưa tới giờ mình không hỉu tại sao cứ hắt xì mãi, té ra là có hai người đi uống beer mà không rủ mình theo giúp sức nên uống không trôi, đắng thế chắc là vừa uống vừa rủa đây...
    Ngày hôm nay mình lại vướng vào vòng luẩn quẩn nữa rồi, sao lại như thế nhỉ? giá mà lúc này có thể say được thì tốt biết mấy!
     Always somewhere!
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Từ trưa tới giờ mình không hỉu tại sao cứ hắt xì mãi, té ra là có hai người đi uống beer mà không rủ mình theo giúp sức nên uống không trôi, đắng thế chắc là vừa uống vừa rủa đây...
    Ngày hôm nay mình lại vướng vào vòng luẩn quẩn nữa rồi, sao lại như thế nhỉ? giá mà lúc này có thể say được thì tốt biết mấy!
     Always somewhere!
  5. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Một buổi chiều được nghỉ lại thấy khó chịu quá ! Thế mà khi bận túi bụi thì lại mong được rảnh rỗi để lang thang. Đúng là luôn ước những cái mình không có.
    Anh bảo mình hay lí luận. Có lẽ mình vốn thế rồi chăng ? Thích bắt bẻ và "gây sự" với anh luôn. Tối qua đang dạy lại nhận msg của anh. Nghe cái giọng mỗi khi (...) lại thấy dịu dàng hơn hè?(Mà nè, đừng thấy nói thế mà làm tới đó nghen!). Kiểu ni thì lại nhớ nữa thôi, anh à.
    Có lẽ "nó" là "cú hích" giúp mình tiến lên anh nhỉ? Nếu không có nó thì mình cũng đứng y chỗ cũ phải không anh? Chả biết hay dở thế nào khi mình như này nhỉ? Mà cuộc sống vẫn trôi, công việc vẫn tiến, vậy thì cớ gì mình đứng tại chỗ hè?. Chắc chắn những giọt nước mắt hôm ấy của chúng ta là "nhân tố quyết định" tất cả. Có phải rứa không anh?
  6. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Một buổi chiều được nghỉ lại thấy khó chịu quá ! Thế mà khi bận túi bụi thì lại mong được rảnh rỗi để lang thang. Đúng là luôn ước những cái mình không có.
    Anh bảo mình hay lí luận. Có lẽ mình vốn thế rồi chăng ? Thích bắt bẻ và "gây sự" với anh luôn. Tối qua đang dạy lại nhận msg của anh. Nghe cái giọng mỗi khi (...) lại thấy dịu dàng hơn hè?(Mà nè, đừng thấy nói thế mà làm tới đó nghen!). Kiểu ni thì lại nhớ nữa thôi, anh à.
    Có lẽ "nó" là "cú hích" giúp mình tiến lên anh nhỉ? Nếu không có nó thì mình cũng đứng y chỗ cũ phải không anh? Chả biết hay dở thế nào khi mình như này nhỉ? Mà cuộc sống vẫn trôi, công việc vẫn tiến, vậy thì cớ gì mình đứng tại chỗ hè?. Chắc chắn những giọt nước mắt hôm ấy của chúng ta là "nhân tố quyết định" tất cả. Có phải rứa không anh?
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần ...
    K0 biết làm gì nên lại chui vô đây, đọc, viết, ..., viết và đọc.
    Mấy hôm nay thời tiết đã bớt thay đổi, nên cái mũi của mình đã hết sụt sịt. Thế có nghĩa là k0 còn gì để kêu than. Tức là chả còn gì để viết nữa .
    Thế thì tạm dừng ở đây thui .
     
    HG
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần ...
    K0 biết làm gì nên lại chui vô đây, đọc, viết, ..., viết và đọc.
    Mấy hôm nay thời tiết đã bớt thay đổi, nên cái mũi của mình đã hết sụt sịt. Thế có nghĩa là k0 còn gì để kêu than. Tức là chả còn gì để viết nữa .
    Thế thì tạm dừng ở đây thui .
     
    HG
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi, chán nản.....Ước gì , ngày mai sẽ được ngủ từ sáng đến tối mà k bị ai làm phiền
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi, chán nản.....Ước gì , ngày mai sẽ được ngủ từ sáng đến tối mà k bị ai làm phiền
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này