1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc_Kieu_Sa

    Nhoc_Kieu_Sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn ... tháng nhớ... đêm cô đơn .....
    nhưng chưa đến mức đó ( hè ... )
    Một ngày trôi qua không một hứng thú , mọi chuyện cứ rối tung lên cả , chuyện không là gì cuối cùng cũng rùm beng lên . Buồn .
    Mà minh luôn có cảm giác rằng càng sống càng ít người hiểu mình hơn . Họ chỉ luôn đánh giá con người với vẻ bên ngoài chứ không xem thực chất bên trong ra sao , mà sao thế nhỉ ? Con người càng ngày càng lạnh lùng vô tâm với nhau và đôi khi là cả với chính họ . Tôi buồn vì điều đó. Chỉ mong rằng nhưng người bạn thật sự của mình sẻ không fải là người như thế . <-- tặng tất cả những người tôi yêu thương
    nghìn năm trươc em tuỗi tròn 19
    sao bây giờ mới 20
    nghìn sau em bước vào 21
    ánh mắt bờ môi vẫn rạng ngời
  2. Nhoc_Kieu_Sa

    Nhoc_Kieu_Sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn ... tháng nhớ... đêm cô đơn .....
    nhưng chưa đến mức đó ( hè ... )
    Một ngày trôi qua không một hứng thú , mọi chuyện cứ rối tung lên cả , chuyện không là gì cuối cùng cũng rùm beng lên . Buồn .
    Mà minh luôn có cảm giác rằng càng sống càng ít người hiểu mình hơn . Họ chỉ luôn đánh giá con người với vẻ bên ngoài chứ không xem thực chất bên trong ra sao , mà sao thế nhỉ ? Con người càng ngày càng lạnh lùng vô tâm với nhau và đôi khi là cả với chính họ . Tôi buồn vì điều đó. Chỉ mong rằng nhưng người bạn thật sự của mình sẻ không fải là người như thế . <-- tặng tất cả những người tôi yêu thương
    nghìn năm trươc em tuỗi tròn 19
    sao bây giờ mới 20
    nghìn sau em bước vào 21
    ánh mắt bờ môi vẫn rạng ngời
  3. NothingButFear

    NothingButFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chán quá ! nhàn cư vi bất thiện
  4. NothingButFear

    NothingButFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chán quá ! nhàn cư vi bất thiện
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    20/11/2003,
    Một bài hát gửi tới bà chị ở cách ~2000Km mà chưa kịp nhắn một lời nào. Giá mà sếp không xuất hiện lúc ấy thì thế "bà cô già" cũng nhận được vài lời chúc "dễ ghét" của thằng em này rùi .
    Thầy ViThanh, ngày nhà giáo Việt Nam mà em không qua chúc mừng thầy được. Công việc cũng bận quá, chắc là thầy hiểu cho em mà "mời" em đi làm bữa bia Áp Lực .
    Không biết mấy đứa ở nhà răng rồi??? Vui khi biết mọi việc đều suôn sẻ, tốt đẹp. Cảm ơn nhiều lắm Đạt, Sương, Hà, Hằng(Nhóc kiêu sa), HaHongLinh,... Mong ảnh từ Phan Đình Phùng!
    Buổi tối vui, tóm lại là một ngày vui. Hậu quả là đến giờ vẫn ngồi đây gõ lóc cóc...



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    20/11/2003,
    Một bài hát gửi tới bà chị ở cách ~2000Km mà chưa kịp nhắn một lời nào. Giá mà sếp không xuất hiện lúc ấy thì thế "bà cô già" cũng nhận được vài lời chúc "dễ ghét" của thằng em này rùi .
    Thầy ViThanh, ngày nhà giáo Việt Nam mà em không qua chúc mừng thầy được. Công việc cũng bận quá, chắc là thầy hiểu cho em mà "mời" em đi làm bữa bia Áp Lực .
    Không biết mấy đứa ở nhà răng rồi??? Vui khi biết mọi việc đều suôn sẻ, tốt đẹp. Cảm ơn nhiều lắm Đạt, Sương, Hà, Hằng(Nhóc kiêu sa), HaHongLinh,... Mong ảnh từ Phan Đình Phùng!
    Buổi tối vui, tóm lại là một ngày vui. Hậu quả là đến giờ vẫn ngồi đây gõ lóc cóc...



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ không bất bình đâu
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ không bất bình đâu
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  9. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ngày ....
    Lâu lắm rồi mới được nói chuyện với xếp lâu như thế. Trước giờ cứ nghĩ là gặp ổng rồi thì giận ổng một bữa cho ổng biết nhưng mà cuối cùng lại không làm được.
    Mệt phờ người với công và việc. Mấy ngày nay đã cảm lại còn phải long dong cả ngày ngoài đường. Hôm nay cũng thế, sáng đi, trưa đi, chiều đi và tối cũng phải đi. Hy vọng ngày mai được ở nhà ngủ cho khoẻ.
    Gió khẽ cúi mình trước sắc đẹp của trần gian
    Anh muốn cúi mình trước sắc đẹp của em
    Còn em, muốn cúi mình trước màu sắc của đồng xiền
    Màu càng sáng, càng đẹp,em càng yêu, anh ạ.
  10. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ngày ....
    Lâu lắm rồi mới được nói chuyện với xếp lâu như thế. Trước giờ cứ nghĩ là gặp ổng rồi thì giận ổng một bữa cho ổng biết nhưng mà cuối cùng lại không làm được.
    Mệt phờ người với công và việc. Mấy ngày nay đã cảm lại còn phải long dong cả ngày ngoài đường. Hôm nay cũng thế, sáng đi, trưa đi, chiều đi và tối cũng phải đi. Hy vọng ngày mai được ở nhà ngủ cho khoẻ.
    Gió khẽ cúi mình trước sắc đẹp của trần gian
    Anh muốn cúi mình trước sắc đẹp của em
    Còn em, muốn cúi mình trước màu sắc của đồng xiền
    Màu càng sáng, càng đẹp,em càng yêu, anh ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này