1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Lời xưng tội chăng? sau khi vi cái gì đó bất thiện nhàn cư, hắn thấy hối tiếc thì phải?chán quá!
     Why not ???
  2. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Lời xưng tội chăng? sau khi vi cái gì đó bất thiện nhàn cư, hắn thấy hối tiếc thì phải?chán quá!
     Why not ???
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Cúp học, có người lại mắng là hư hỏng rồi, nhưng mà nó mà lì thì phải biết !
    Tranh thủ được mươi phút, cũng chẳng mần được cái chi ra trò, nghe người ta chê nhà mình rồi cũng để đó, nỏ biết viết lách vô cái lúc nào nữa...
    Lại phải đi rồi, đi thôi! mai lại vô tiếp. C U
     Why not ???
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Cúp học, có người lại mắng là hư hỏng rồi, nhưng mà nó mà lì thì phải biết !
    Tranh thủ được mươi phút, cũng chẳng mần được cái chi ra trò, nghe người ta chê nhà mình rồi cũng để đó, nỏ biết viết lách vô cái lúc nào nữa...
    Lại phải đi rồi, đi thôi! mai lại vô tiếp. C U
     Why not ???
  5. hjang

    hjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mai dài hơn thuổng. Chờ hoài mà k0 thấy chữ nào ở đây cả. Vô đây mà viết nè !
    Để anh viết cho mà đọc nhá .
    Sáng, mắt nhắm mắt mở đi làm.
    Trưa, hôm nào k0 có việc thì ol. Còn k0 thì chả biết trưa là gì cả.
    Chiều, khi nào k0 thấy mặt trời ở đâu thì mới về.
    Tối, tiếp tục làm, nếu có bóng đá thì coi, k0 thì đi ngủ.
    Ngày hôm sau, lại tiếp tục như rứa .
    Sắp chết đến nơi rồi .
  6. hjang

    hjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mai dài hơn thuổng. Chờ hoài mà k0 thấy chữ nào ở đây cả. Vô đây mà viết nè !
    Để anh viết cho mà đọc nhá .
    Sáng, mắt nhắm mắt mở đi làm.
    Trưa, hôm nào k0 có việc thì ol. Còn k0 thì chả biết trưa là gì cả.
    Chiều, khi nào k0 thấy mặt trời ở đâu thì mới về.
    Tối, tiếp tục làm, nếu có bóng đá thì coi, k0 thì đi ngủ.
    Ngày hôm sau, lại tiếp tục như rứa .
    Sắp chết đến nơi rồi .
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hư hỏng nặng! "Ai đó" đã mắng mà chịu thua sao? Qua vài dòng SMS mà biểu nàng khóc, nàng cười được thì mới hình thành đội tuyển đá bóng trong nhà được . Anh nào đang "uống bia đắng" thì cố lên nhé, tui thấy khóc hu hu mấy lần rồi, hi ha hi ha...
    chạyyyyyyyy...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hư hỏng nặng! "Ai đó" đã mắng mà chịu thua sao? Qua vài dòng SMS mà biểu nàng khóc, nàng cười được thì mới hình thành đội tuyển đá bóng trong nhà được . Anh nào đang "uống bia đắng" thì cố lên nhé, tui thấy khóc hu hu mấy lần rồi, hi ha hi ha...
    chạyyyyyyyy...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào nhật ký box Nghệ...
    Lâu lắm rồi nhật ký on PC cũng phủ bụi mờ...
    Sáng nay nhận mess offline của đáo để em. Thoáng chút se lòng...
    Ta đang cạn dần những thương yêu, ta cũng đang cạn dần lòng tin và những đam mê...
    Đêm, nhận link của Zu, click vào để xem Sanu và angeloflife ngày trao học bổng ở Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh...Thấy Sanu chững chạc vô cùng, dễ thương vô cùng khi đứng trước mic, phát biểu ý kiến...Cảm thấy có lỗi. Sao không thể vượt qua những gì níu cản ta


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào nhật ký box Nghệ...
    Lâu lắm rồi nhật ký on PC cũng phủ bụi mờ...
    Sáng nay nhận mess offline của đáo để em. Thoáng chút se lòng...
    Ta đang cạn dần những thương yêu, ta cũng đang cạn dần lòng tin và những đam mê...
    Đêm, nhận link của Zu, click vào để xem Sanu và angeloflife ngày trao học bổng ở Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh...Thấy Sanu chững chạc vô cùng, dễ thương vô cùng khi đứng trước mic, phát biểu ý kiến...Cảm thấy có lỗi. Sao không thể vượt qua những gì níu cản ta


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này