1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đông đã về nơi đất phương Nam rồi ư? Hì, mơ mùa Đông xứ Bắc với cái rét "ngọt" thấu da thôi mà. Sài Gòn cũng hơi lành lạnh lúc sáng sớm và về đêm. Nhiêu đó cũng đủ làm mình nhớ mảnh đất có gió mùa Đông bắc và con người ở đó biết bao nhiêu. Mong được mở tủ lấy chiếc áo len đỏ thẫm ra mặc quá mà nỏ có dịp mô.
    Hôm nay, nghe bảo có nắng ở đó. Sài Gòn thì chả có nắng nữa. Có lẽ nắng đã gửi về phương Bắc hết rồi đó. Nghe lại bài " Gửi nắng cho em" lại muốn đổi tựa "Gửi nắng cho anh" cơ.
    Hình như chả có ai bảo phương Nam có mùa Đông cả thì phải ? Mình chỉ nghe mùa khômùa mưa từ khi sống ở Nam Bộ. Mùa khô đã đến. Nó hào phóng "ban tặng" những đám bụi mù đường phố,hanh hao, khô ráp. Nhưng dù sao cũng đỡ ngán cảnh "bơi" trên đường SG mùa mưa. Sợ nhất là nước ào ào tràn vào "pô" xe và tắt máy dẫn bộ. Hic. Eo ui, ngại lắm.
    Sương mù sáng qua làm mình phân tán tư tưởng và ...ngã. Chỉ tội cho cái chân mình và cái xe phải chịu hậu quả của một phút mê mải nhìn cái không khí tinh khôi bàng bạc như sữa trên phố khi đến cơ quan. Đáng đời !
    Vậy là một năm nữa lại sắp trôi qua. Nhanh thật đó. Nghe anh nhắc mình mới nhớ rằng thời gian đã sầm sập đuổi sau lưng khi mình vẫn chưa làm xong những dự định và ước mơ vạch ra từ ngày 1/1 năm ngoái. Một năm. 365 ngày. Mình đã tô thêm được bao nhiêu dòng trên trang đầu của cuốn sổ - những việc đã làm. Mình còn nhiều dòng chưa được tô - vẫn còn có nhiều chuyện chưa thực hiện hoặc không thực hiện được. Mà những dòng trắng thì khá nhiều hơn dòng tô đỏ !
    Lại hẹn năm sau à?
  2. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đông đã về nơi đất phương Nam rồi ư? Hì, mơ mùa Đông xứ Bắc với cái rét "ngọt" thấu da thôi mà. Sài Gòn cũng hơi lành lạnh lúc sáng sớm và về đêm. Nhiêu đó cũng đủ làm mình nhớ mảnh đất có gió mùa Đông bắc và con người ở đó biết bao nhiêu. Mong được mở tủ lấy chiếc áo len đỏ thẫm ra mặc quá mà nỏ có dịp mô.
    Hôm nay, nghe bảo có nắng ở đó. Sài Gòn thì chả có nắng nữa. Có lẽ nắng đã gửi về phương Bắc hết rồi đó. Nghe lại bài " Gửi nắng cho em" lại muốn đổi tựa "Gửi nắng cho anh" cơ.
    Hình như chả có ai bảo phương Nam có mùa Đông cả thì phải ? Mình chỉ nghe mùa khômùa mưa từ khi sống ở Nam Bộ. Mùa khô đã đến. Nó hào phóng "ban tặng" những đám bụi mù đường phố,hanh hao, khô ráp. Nhưng dù sao cũng đỡ ngán cảnh "bơi" trên đường SG mùa mưa. Sợ nhất là nước ào ào tràn vào "pô" xe và tắt máy dẫn bộ. Hic. Eo ui, ngại lắm.
    Sương mù sáng qua làm mình phân tán tư tưởng và ...ngã. Chỉ tội cho cái chân mình và cái xe phải chịu hậu quả của một phút mê mải nhìn cái không khí tinh khôi bàng bạc như sữa trên phố khi đến cơ quan. Đáng đời !
    Vậy là một năm nữa lại sắp trôi qua. Nhanh thật đó. Nghe anh nhắc mình mới nhớ rằng thời gian đã sầm sập đuổi sau lưng khi mình vẫn chưa làm xong những dự định và ước mơ vạch ra từ ngày 1/1 năm ngoái. Một năm. 365 ngày. Mình đã tô thêm được bao nhiêu dòng trên trang đầu của cuốn sổ - những việc đã làm. Mình còn nhiều dòng chưa được tô - vẫn còn có nhiều chuyện chưa thực hiện hoặc không thực hiện được. Mà những dòng trắng thì khá nhiều hơn dòng tô đỏ !
    Lại hẹn năm sau à?
  3. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  4. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nghỉ sớm, giờ này mà đã được lang thang rồi, rứa mà nỏ chộ ai kâu bài cho mà đọc cả, được có chừng nớ thì đọc hết rùi còn gì!
    Mỗi lần gọi đt mà thấy đầu dây bên kia có vẻ ít nói là lại thấy tiếc vì mình đã bấm máy, nỏ biết tại răng nữa, phức tạp quá! Những khi như vậy, cái cảm giác khó chịu đó nó cứ theo mình về tận trong bữa ăn giấc ngủ, có bữa chẳng thèm ăn nữa. Hình như mình hay đòi hỏi quá, thế thì cứ nhịn ăn cho đáng đời!
    Cái lão ấy đi đến đâu là làm cho người ở đó đùng đùng nổi giận, nước cũng phải nóng sôi lên, nếu không hiểu rõ con người lão thì cứ phải face to face mới có thể biết lão đang đùa, chán như con gián!
     Why not ???
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nghỉ sớm, giờ này mà đã được lang thang rồi, rứa mà nỏ chộ ai kâu bài cho mà đọc cả, được có chừng nớ thì đọc hết rùi còn gì!
    Mỗi lần gọi đt mà thấy đầu dây bên kia có vẻ ít nói là lại thấy tiếc vì mình đã bấm máy, nỏ biết tại răng nữa, phức tạp quá! Những khi như vậy, cái cảm giác khó chịu đó nó cứ theo mình về tận trong bữa ăn giấc ngủ, có bữa chẳng thèm ăn nữa. Hình như mình hay đòi hỏi quá, thế thì cứ nhịn ăn cho đáng đời!
    Cái lão ấy đi đến đâu là làm cho người ở đó đùng đùng nổi giận, nước cũng phải nóng sôi lên, nếu không hiểu rõ con người lão thì cứ phải face to face mới có thể biết lão đang đùa, chán như con gián!
     Why not ???
  7. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Đọc hết 3/12 trang của topic "TỰ HÀO TA LÀ NGƯỜI CON XỨ NGHỆ", nó thấy xấu hổ quá! Lần đầu tiên nó bỏ thời gian ngồi đọc cái topic này, cái topic đứng đầu trong tất cả các topic của Nghệ Tĩnh! Có đọc mới thấy được tâm huyết của bao nhiêu con người đã và đang xây dựng topic ấy. Có đọc mới thấy nó còn hiểu, biết quá ít về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Nó lại thấy yêu quê mình hơn, dù nó đã xa nơi ấy gần 15 năm chưa có dịp quay về...
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  8. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Đọc hết 3/12 trang của topic "TỰ HÀO TA LÀ NGƯỜI CON XỨ NGHỆ", nó thấy xấu hổ quá! Lần đầu tiên nó bỏ thời gian ngồi đọc cái topic này, cái topic đứng đầu trong tất cả các topic của Nghệ Tĩnh! Có đọc mới thấy được tâm huyết của bao nhiêu con người đã và đang xây dựng topic ấy. Có đọc mới thấy nó còn hiểu, biết quá ít về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Nó lại thấy yêu quê mình hơn, dù nó đã xa nơi ấy gần 15 năm chưa có dịp quay về...
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  9. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    ...Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ

  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    ...Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này