1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mình chả biết bạn là trai hay gái, nhưng mà những gì bạn nói làm mình ngạc nhiên thật đấy. Đến bây giờ, mình cứ nghĩ là chẳng còn ai yêu màu áo lính nữa. Mục đích của những người đi lính bây giờ cũng chả cao cả như ngày xưa mà họ gắn liền với thực tế rất nhiều . Đó là sự cảm nhận ở mình thôi. Mình có một người bạn, nó không yêu màu áo lính bộ đội mà yêu màu áo lính công an cơ. Chưa bao giờ mình thấy 1 tình yêu cho nghề nghiệp như thế, mình phục nó lắm. Chỉ tiếc nó đã không thể thực hiện được điều đó, vì lý do đơn giản thôi. Nó tức đến nỗi sau này quyết tâm đẻ con trai và chăm sóc thật khoẻ mạnh để con nó thực hiện cái ước mơ của nó.
    Ừ nhỉ, những điều bạn học được từ những tác phẩm của NMC , mọi người cũng nên học tập đấy chứ.
    vũ như hà[/size=10]
  2. Lajang

    Lajang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đối với những người k0 hiểu gì thì nói cũng bằng thừa.
  3. Lajang

    Lajang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đối với những người k0 hiểu gì thì nói cũng bằng thừa.
  4. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Thế là ngày mai em đã lên đường làm nghĩ vụ quân sự của mình , một tháng dẫu biết thế nhưng tối nay buồn đến lạ tới nàh em anh cũng không biết phải nên ngồi nhiều hay không , còn các bạn em nữa mà , mà tôi đâu phải là gì trong em đâu cũng có thể như bao người bạn khác và hình như tôi cảm thấy vậy , em vẫn thế vẫn nhí nhãnh hồn nhiên như ngày nào anh mới gặp . Hôm nay cũng chả biết nói gì , chỉ biết cầu chúc em hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình , vui vẽ cùng bạn bè những ngày quí giá trong thời gian này , hãy vui vẽ như những gì em vốn có em nhé
    hongbach2000k3
    Buồn một nỗi buồn không tên !
  5. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Thế là ngày mai em đã lên đường làm nghĩ vụ quân sự của mình , một tháng dẫu biết thế nhưng tối nay buồn đến lạ tới nàh em anh cũng không biết phải nên ngồi nhiều hay không , còn các bạn em nữa mà , mà tôi đâu phải là gì trong em đâu cũng có thể như bao người bạn khác và hình như tôi cảm thấy vậy , em vẫn thế vẫn nhí nhãnh hồn nhiên như ngày nào anh mới gặp . Hôm nay cũng chả biết nói gì , chỉ biết cầu chúc em hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình , vui vẽ cùng bạn bè những ngày quí giá trong thời gian này , hãy vui vẽ như những gì em vốn có em nhé
    hongbach2000k3
    Buồn một nỗi buồn không tên !
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem SL đá, chán quá, mất công mình ngồi hét khản cả cổ. Bực cả thằng cha trọng tài không có mắt. Tối định về quê lại bị chậm tàu. Đen đủi không chịu được. Nhưng biết đâu trong cái rủi lại có cái may , chưa hết ngày mà, vẫn còn một tiếng nữa mới sang ngày 2/6. Biết đâu có gì hay trong một tiếng này thì sao, hehe, lại ăn dưa bở rồi .

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem SL đá, chán quá, mất công mình ngồi hét khản cả cổ. Bực cả thằng cha trọng tài không có mắt. Tối định về quê lại bị chậm tàu. Đen đủi không chịu được. Nhưng biết đâu trong cái rủi lại có cái may , chưa hết ngày mà, vẫn còn một tiếng nữa mới sang ngày 2/6. Biết đâu có gì hay trong một tiếng này thì sao, hehe, lại ăn dưa bở rồi .

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  8. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới, lại một tuần mới, lại xách nước, lại nấu nước, lại pha trà, lại uống trà, lại...:(
    Lúc hứng uống thêm dăm chén rượu
    Khi buồn ngâm láo một câu thơ

    Được jangnguyen sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 02/06/2003
  9. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới, lại một tuần mới, lại xách nước, lại nấu nước, lại pha trà, lại uống trà, lại...:(
    Lúc hứng uống thêm dăm chén rượu
    Khi buồn ngâm láo một câu thơ

    Được jangnguyen sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 02/06/2003
  10. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Sáng T2 ...
    9h00 : uống trà xong rồi, đi làm việc thui.
    9h30 : Giang, đi lấy giùm chị thư, báo nha.
    9h45 : Giang, gõ giùm cái văn bản nay nha.
    10h15 : Giang, chở chị ra chợ mua ít đồ nha.
    11h : Giang, chở anh lên Trung tâm anh lấy ít tài liệu.
    ..............
    Híc, đúng là có cái tên đẹp cũng khổ , bị kêu hoài ah . Ngồi câu bài một chút cũng k0 xong .
    Lúc hứng uống thêm dăm chén rượu
    Khi buồn ngâm láo một câu thơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này