1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    một ngày oái ăm , một ngày bực mình! vậy là em không gặp được chị rồi, em phải đi học! em chẳng biết nói sao cả!
  2. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    một ngày oái ăm , một ngày bực mình! vậy là em không gặp được chị rồi, em phải đi học! em chẳng biết nói sao cả!
  3. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    hello ! chào bác Minh! bác khỏe không nè? lâu lắm rùi mới thấy bác online nhỉ? từ cái hôm sinh nhật bác đến giờ bi giờ mới thấy mẹc bác ! hic hic!
    Bác mất toi cái hộp thư rùi hả? vì sao vậy?
    dạo này bác có gặp jame không nhỉ?
    VDN1045
  4. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    hello ! chào bác Minh! bác khỏe không nè? lâu lắm rùi mới thấy bác online nhỉ? từ cái hôm sinh nhật bác đến giờ bi giờ mới thấy mẹc bác ! hic hic!
    Bác mất toi cái hộp thư rùi hả? vì sao vậy?
    dạo này bác có gặp jame không nhỉ?
    VDN1045
  5. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0



    cám ơn bác, cháu thì dạo này thất thường thôi...! cháu onl đó chứ nhưng khi định viết bài thì có việc phải out, còn khi rảnh chẳng viết được gì hết! còn cái hộp thư của cháu tự dưng hôm ấy nó báo là quá thời hạn; rồi sau đó , mở lại thì được.
    còn chị Jame, hẹn mãi chẳng gặp được,chỉ thỉnh thoảng gặp onl với nói qua phone thôi.thôi, cháu chào bác, có gì gặp bác sau nha''''!
    Được no391983 sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 09/12/2003
  6. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0



    cám ơn bác, cháu thì dạo này thất thường thôi...! cháu onl đó chứ nhưng khi định viết bài thì có việc phải out, còn khi rảnh chẳng viết được gì hết! còn cái hộp thư của cháu tự dưng hôm ấy nó báo là quá thời hạn; rồi sau đó , mở lại thì được.
    còn chị Jame, hẹn mãi chẳng gặp được,chỉ thỉnh thoảng gặp onl với nói qua phone thôi.thôi, cháu chào bác, có gì gặp bác sau nha''''!
    Được no391983 sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 09/12/2003
  7. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ngày không nắng, mưa bất chợt quá...
    Mưa cuối mùa vẫn ào ạt không thôi. Nghe bảo phương Bắc lạnh lắm, anh ngồi type mà cứng cả tay. Mình nhớ anh quá đi thôi. Chả biết bao giờ gặp nhau nhỉ? Thời gian chờ đợi quả là khó chịu thật, cứ lâu lâu ơi là lâu. Mình cứ có cảm giác ngày trôi qua thật chậm, đêm như đứng lại, đông cứng, đặc quánh vì nhớ nhung.
    Mình biết yêu anh là hạnh phúc, nhưng cũng lắm khó khăn. Vậy mà mình chọn anh để tựa vai vào. Biết làm sao khi con tim mình nó bảo thế. Yêu anh, xa anh, nỗi nhớ nhung đầy ắp trong từng phút, giây làm mình cứ quay quắt. Thời gian đối với mình là bạn, nó ủng hộ mình. Nhưng nó cũng là người dửng dưng xa lạ, chả hề biết cảm giác của mình ra sao.
    Mình lại chọn công việc để quên đi, à không, bớt quay quắt, cồn cào vì nhớ thương, vì mong đợi.
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  8. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ngày không nắng, mưa bất chợt quá...
    Mưa cuối mùa vẫn ào ạt không thôi. Nghe bảo phương Bắc lạnh lắm, anh ngồi type mà cứng cả tay. Mình nhớ anh quá đi thôi. Chả biết bao giờ gặp nhau nhỉ? Thời gian chờ đợi quả là khó chịu thật, cứ lâu lâu ơi là lâu. Mình cứ có cảm giác ngày trôi qua thật chậm, đêm như đứng lại, đông cứng, đặc quánh vì nhớ nhung.
    Mình biết yêu anh là hạnh phúc, nhưng cũng lắm khó khăn. Vậy mà mình chọn anh để tựa vai vào. Biết làm sao khi con tim mình nó bảo thế. Yêu anh, xa anh, nỗi nhớ nhung đầy ắp trong từng phút, giây làm mình cứ quay quắt. Thời gian đối với mình là bạn, nó ủng hộ mình. Nhưng nó cũng là người dửng dưng xa lạ, chả hề biết cảm giác của mình ra sao.
    Mình lại chọn công việc để quên đi, à không, bớt quay quắt, cồn cào vì nhớ thương, vì mong đợi.
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  9. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    tức điên lên, vô lý...!
    Được no391983 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 09/12/2003
  10. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    tức điên lên, vô lý...!
    Được no391983 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 09/12/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này