1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tối ở lại công ty. Cứ tưởng mình ngã ngay khi chiều nay ở trường. Hic, sao mà mệt thế không biết. Người như hụt hơi, kiệt sức. Mình nghĩ sẽ về nhà và lăn đùng ra ngủ. Nhưng lại mang đĩa mềm đến công ty cho sếp. Lại có việc để làm nữa rồi. Ông ấy lại giao cho mình một tập tài liệu dày cui và mỉm cười : "Ganbatte kudasai ne ". Thì chả biết thế còn gì cơ chứ.
    Anh bảo mình về nhà và ngủ ngay, không thì sẽ "biết tay anh" ! Ui dào, giá mà có anh ở đây thì em đã được anh xiết chặt đôi tay nhỏ bé của em và truyền cho em thêm sức mạnh rồi. Như thế thôi cũng đủ làm em hạnh phúc và được động viên nhiều nhiều lắm. Chỉ cần thế thôi, anh yêu ạ. Nhưng, em vẫn có anh trong trái tim, trong tất cả mọi suy nghĩ, trong từng giấc mơ hằng đêm sau bao mệt nhoài của công việc. Vâng, anh đã nâng đỡ em về mặt tinh thần, điều ấy quan trọng với em biết bao. Anh biết không? Em cứ nghĩ về anh, đọc những msg anh gửi trong mobile mà nở nụ cười, mà gạt đi giọt nước mắt vì nhớ nhung, mà nghe lòng em lâng lâng một cảm giác bình yên vô hạn, mà nghe niềm hạnh phúc vô ngần. Điều giản dị quá, phải không anh?
    Em vẫn còn khoảng 10 % công việc nữa anh ạ. Lúc nãy anh nhắn tin cho em là lúc em đang "bí ", không thể tìm ra được từ ngữ để diễn đạt cho tốt cái bài Việt ngữ. Tức quá, chui xuống căn-tin ngồi xem tivi. DT rung lên làm em hồi hộp thế cơ chứ (Vâng, những cái msg làm em "ghiền"mất rồi anh ạ !). Anh ấy gửi msg chăng ?. Chát chít một hồi trên DT, để nghe anh dặn dò đủ thứ, để đọc những lời yêu thương, và để nghe lòng mình nhẹ nhõm, ấm áp hẳn lên, rồi nhảy vào thang máy cười một mình như con "hâm" lên văn phòng ngổn ngang giấy tờ... Cám ơn anh rất nhiều, anh nhé !
    Phương Nam mùa này nắng vàng óng như mật ong rừng mới rót. Em cũng dần quên cái rét run người của đất Bắc. Không còn cảm giác mặc áo len, quấn khăn quàng cổ, giày vớ đủ thứ nữa rồi. Gió mùa Đông Bắc tràn về với cái lạnh tê tái chỉ còn là hoài niệm trong em, chỉ là qua lời anh kể, chỉ đơn giản là xem tivi mỗi tối, chỉ biết thế là lạnh lắm khi nhìn dòng người cuồn cuộn trên khán đài của trận Việt Nam - Malaixia chiều qua...
    Thế mà, em lại "thèm" được "lạnh" để được "ủ ấm" cơ đấy. Giá mà được một chút rét, một chút thôi nhỉ?
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  2. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tối ở lại công ty. Cứ tưởng mình ngã ngay khi chiều nay ở trường. Hic, sao mà mệt thế không biết. Người như hụt hơi, kiệt sức. Mình nghĩ sẽ về nhà và lăn đùng ra ngủ. Nhưng lại mang đĩa mềm đến công ty cho sếp. Lại có việc để làm nữa rồi. Ông ấy lại giao cho mình một tập tài liệu dày cui và mỉm cười : "Ganbatte kudasai ne ". Thì chả biết thế còn gì cơ chứ.
    Anh bảo mình về nhà và ngủ ngay, không thì sẽ "biết tay anh" ! Ui dào, giá mà có anh ở đây thì em đã được anh xiết chặt đôi tay nhỏ bé của em và truyền cho em thêm sức mạnh rồi. Như thế thôi cũng đủ làm em hạnh phúc và được động viên nhiều nhiều lắm. Chỉ cần thế thôi, anh yêu ạ. Nhưng, em vẫn có anh trong trái tim, trong tất cả mọi suy nghĩ, trong từng giấc mơ hằng đêm sau bao mệt nhoài của công việc. Vâng, anh đã nâng đỡ em về mặt tinh thần, điều ấy quan trọng với em biết bao. Anh biết không? Em cứ nghĩ về anh, đọc những msg anh gửi trong mobile mà nở nụ cười, mà gạt đi giọt nước mắt vì nhớ nhung, mà nghe lòng em lâng lâng một cảm giác bình yên vô hạn, mà nghe niềm hạnh phúc vô ngần. Điều giản dị quá, phải không anh?
    Em vẫn còn khoảng 10 % công việc nữa anh ạ. Lúc nãy anh nhắn tin cho em là lúc em đang "bí ", không thể tìm ra được từ ngữ để diễn đạt cho tốt cái bài Việt ngữ. Tức quá, chui xuống căn-tin ngồi xem tivi. DT rung lên làm em hồi hộp thế cơ chứ (Vâng, những cái msg làm em "ghiền"mất rồi anh ạ !). Anh ấy gửi msg chăng ?. Chát chít một hồi trên DT, để nghe anh dặn dò đủ thứ, để đọc những lời yêu thương, và để nghe lòng mình nhẹ nhõm, ấm áp hẳn lên, rồi nhảy vào thang máy cười một mình như con "hâm" lên văn phòng ngổn ngang giấy tờ... Cám ơn anh rất nhiều, anh nhé !
    Phương Nam mùa này nắng vàng óng như mật ong rừng mới rót. Em cũng dần quên cái rét run người của đất Bắc. Không còn cảm giác mặc áo len, quấn khăn quàng cổ, giày vớ đủ thứ nữa rồi. Gió mùa Đông Bắc tràn về với cái lạnh tê tái chỉ còn là hoài niệm trong em, chỉ là qua lời anh kể, chỉ đơn giản là xem tivi mỗi tối, chỉ biết thế là lạnh lắm khi nhìn dòng người cuồn cuộn trên khán đài của trận Việt Nam - Malaixia chiều qua...
    Thế mà, em lại "thèm" được "lạnh" để được "ủ ấm" cơ đấy. Giá mà được một chút rét, một chút thôi nhỉ?
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  3. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn quá khi bị cho nghỉ việc. Dù chỉ một công việc làm thêm thôi mà cũng làm mình chán thế cơ chứ. Cái cảm giác khó chịu khi bị sa thải làm mình khó "nuốt " trôi. Rồi bao nhiêu việc cứ dồn đến làm mình nản thế. Dạo này, nhiều việc chả hay ho gì cứ đến liên tục với mình, với anh và cô ấy. Sao thế nhỉ?
    Mình gọi cho anh khi có cảm giác không chịu nổi nữa. "Gồng" mình lắm mà cũng chỉ chịu đến thế thôi. Cảm thấy muốn gặp anh, nghe anh nói, thế thôi cũng đủ làm em thấy được nhẹ lòng hơn bao nhiêu. Có thể nói bây giờ anh quan trọng như nào với em. Anh biết điều ấy chứ?Anh chàng nhạy cảm, quá sức nhạy cảm của em ạ.
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  4. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn quá khi bị cho nghỉ việc. Dù chỉ một công việc làm thêm thôi mà cũng làm mình chán thế cơ chứ. Cái cảm giác khó chịu khi bị sa thải làm mình khó "nuốt " trôi. Rồi bao nhiêu việc cứ dồn đến làm mình nản thế. Dạo này, nhiều việc chả hay ho gì cứ đến liên tục với mình, với anh và cô ấy. Sao thế nhỉ?
    Mình gọi cho anh khi có cảm giác không chịu nổi nữa. "Gồng" mình lắm mà cũng chỉ chịu đến thế thôi. Cảm thấy muốn gặp anh, nghe anh nói, thế thôi cũng đủ làm em thấy được nhẹ lòng hơn bao nhiêu. Có thể nói bây giờ anh quan trọng như nào với em. Anh biết điều ấy chứ?Anh chàng nhạy cảm, quá sức nhạy cảm của em ạ.
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  5. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không được đọc những bức thư tay của anh.Nhớ thật nhớ những dòng chữ ấy. Lục lại, đọc lại để rồi khóc vì nhớ anh.Bức thư đầu tiên, ông ma... Bức thư thứ hai, cô bé của riêng anh. Bức thư thứ ba, một nỗi nhớ, sự cảm thông... Bức thư thứ 4, lời tỏ tình..... Những bức thư cứ tiếp nối. Cũng lâu rồi, thật lâu rồi chưa nhận được thư tay của anh. Chỉ là những dòng mail ngắn gọn, cũng tràn đầy tình yêu và nỗi nhớ. Nhưng em thèm khát được nhận một bức thư tay, cho ngày kỷ niệm 1 năm của chúng ta. Anh có biết không yêu ?????
    Gió khẽ cúi mình trước sắc đẹp của trần gian
    Anh muốn cúi mình trước sắc đẹp của em
    Còn em, muốn cúi mình trước màu sắc của đồng xiền
    Màu càng sáng, càng đẹp,em càng yêu, anh ạ.
  6. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không được đọc những bức thư tay của anh.Nhớ thật nhớ những dòng chữ ấy. Lục lại, đọc lại để rồi khóc vì nhớ anh.Bức thư đầu tiên, ông ma... Bức thư thứ hai, cô bé của riêng anh. Bức thư thứ ba, một nỗi nhớ, sự cảm thông... Bức thư thứ 4, lời tỏ tình..... Những bức thư cứ tiếp nối. Cũng lâu rồi, thật lâu rồi chưa nhận được thư tay của anh. Chỉ là những dòng mail ngắn gọn, cũng tràn đầy tình yêu và nỗi nhớ. Nhưng em thèm khát được nhận một bức thư tay, cho ngày kỷ niệm 1 năm của chúng ta. Anh có biết không yêu ?????
    Gió khẽ cúi mình trước sắc đẹp của trần gian
    Anh muốn cúi mình trước sắc đẹp của em
    Còn em, muốn cúi mình trước màu sắc của đồng xiền
    Màu càng sáng, càng đẹp,em càng yêu, anh ạ.
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bữa qua tưởng là TTVN chết thật rùi, ai ngờ bữa may lại thấy sống nhăn răng . Tưởng là không gặp được anh em (anh và em) nữa......Mừng wé, mừng wé....
    Vừa online thì thấy ngay em beengoan trong box nhà mình, chắc là em này vẫn còn "thù" cô Vol2 nên vào tìm để "trả thù" . Đúng là giây vào Natna thì rách việc lắm, Vol2 ới ời, tránh đi em, không thì ăn acid đó ...



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bữa qua tưởng là TTVN chết thật rùi, ai ngờ bữa may lại thấy sống nhăn răng . Tưởng là không gặp được anh em (anh và em) nữa......Mừng wé, mừng wé....
    Vừa online thì thấy ngay em beengoan trong box nhà mình, chắc là em này vẫn còn "thù" cô Vol2 nên vào tìm để "trả thù" . Đúng là giây vào Natna thì rách việc lắm, Vol2 ới ời, tránh đi em, không thì ăn acid đó ...



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  9. hjang

    hjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Lâu rồi k0 viết NK, mà cũng chả có gì để viết cả, mọi việc vẫn cứ đều đều, vẫn cứ chán như rứa. Chả biết làm sao bây giờ. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy [​IMG].
  10. hjang

    hjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Lâu rồi k0 viết NK, mà cũng chả có gì để viết cả, mọi việc vẫn cứ đều đều, vẫn cứ chán như rứa. Chả biết làm sao bây giờ. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy [​IMG].
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này