1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tối trốn học, không làm thêm, không bận rộn, mình lại chui lên net chơi. Lâu lắm không có cái cảm giác rảnh rỗi thế này nhỉ? Sài Gòn lại mưa nhẹ, lất phất thôi cũng đủ ướt áo và run.
    Một ngày thật sự được ăn và chơi lang thang. Mình cũng thấy thích thú khi tan lớp, vù xe máy ra cổng trường,không tất bật với các lớp tối như mọi ngày. Hôm nay, lại có nhiều chuyện phải bận lòng, cuộc sống là thế, hạnh phúc hay bất hạnh chỉ gang tấc thôi nhỉ?Chuyện của bạn làm mình rơi nước mắt vì thương. Chuyện của chị làm em băn khoăn và nghĩ đến mình. Chuyện của anh khiến mình ngần ngại cho người ta. Và chuyện của chính mình nữa. Mình cũng không biết mình nên cười hay khóc đây? Mình đang hạnh phúc cơ mà. Vậy mà, mình cứ thấy bối rối quá. Mọi chuyện đang ở phía trước, mình đang cố gắng từng ngày cho những gì mong ước, cho những dự định của ngày mai, cho anh,cho mình, cho những người mình yêu thương và thương yêu mình...
    Chả hiểu sao đôi lúc lòng mình bỗng chùng lại. Mình hay suy nghĩ nhiều chuyện quá chăng? Ừ, nhưng không thể không nghĩ. Có thể sống mà không trăn trở được sao? Ai hiểu cho lòng mình đây ?
  2. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tối trốn học, không làm thêm, không bận rộn, mình lại chui lên net chơi. Lâu lắm không có cái cảm giác rảnh rỗi thế này nhỉ? Sài Gòn lại mưa nhẹ, lất phất thôi cũng đủ ướt áo và run.
    Một ngày thật sự được ăn và chơi lang thang. Mình cũng thấy thích thú khi tan lớp, vù xe máy ra cổng trường,không tất bật với các lớp tối như mọi ngày. Hôm nay, lại có nhiều chuyện phải bận lòng, cuộc sống là thế, hạnh phúc hay bất hạnh chỉ gang tấc thôi nhỉ?Chuyện của bạn làm mình rơi nước mắt vì thương. Chuyện của chị làm em băn khoăn và nghĩ đến mình. Chuyện của anh khiến mình ngần ngại cho người ta. Và chuyện của chính mình nữa. Mình cũng không biết mình nên cười hay khóc đây? Mình đang hạnh phúc cơ mà. Vậy mà, mình cứ thấy bối rối quá. Mọi chuyện đang ở phía trước, mình đang cố gắng từng ngày cho những gì mong ước, cho những dự định của ngày mai, cho anh,cho mình, cho những người mình yêu thương và thương yêu mình...
    Chả hiểu sao đôi lúc lòng mình bỗng chùng lại. Mình hay suy nghĩ nhiều chuyện quá chăng? Ừ, nhưng không thể không nghĩ. Có thể sống mà không trăn trở được sao? Ai hiểu cho lòng mình đây ?
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Noel ... chán mớ đời, ngồi uống 1 mình mãi mà chả thấy gì, thôi thì ngồi câu bài cho đỡ chán vậy.
    Một lúc mà cả đống chuyện dồn lên, chả biết làm thế nào cả, thôi thì vô chùa cho lẹ .
    Đùa tý, câu bài mà nói vui quá thì chắc k0 ăn khách .
    Chắc bà con giờ ni đang vui lắm nhỉ, nếu k0 vui thì chắc ngủ mất tiêu roài, đâu có ai thức như mình chứ. Thức đêm kể ra cũng thú vị, k0 tin cứ thử thức mà xem .
    Mà thôi, mỗi chỗ làm tý, thế là được rồi .
    Chúc bà con ngủ ngon. Đừng mơ thấy tui, ác mộng đó .
     
    HG
     
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Noel ... chán mớ đời, ngồi uống 1 mình mãi mà chả thấy gì, thôi thì ngồi câu bài cho đỡ chán vậy.
    Một lúc mà cả đống chuyện dồn lên, chả biết làm thế nào cả, thôi thì vô chùa cho lẹ .
    Đùa tý, câu bài mà nói vui quá thì chắc k0 ăn khách .
    Chắc bà con giờ ni đang vui lắm nhỉ, nếu k0 vui thì chắc ngủ mất tiêu roài, đâu có ai thức như mình chứ. Thức đêm kể ra cũng thú vị, k0 tin cứ thử thức mà xem .
    Mà thôi, mỗi chỗ làm tý, thế là được rồi .
    Chúc bà con ngủ ngon. Đừng mơ thấy tui, ác mộng đó .
     
    HG
     
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh,
    Thằng ku em và "đứa bạn gái của nó" đến chúc mừng Sinh nhật, sao lại sớm thế chứ??? Nhưng mà cũng được!!!
    Ngồi nhà mãi cũng chán, mà đi thì cũng không biết đi đâu... Cũng may gần 11g đêm có thằng bạn đến rủ đi lang thang. Nhìn thiên hạ cặp đôi đi ngoài đường nghĩ cũng... thèm .
    Nhận được nhiều tin nhắn, nhiều lời chúc mừng nhưng chẳng trả lời cho một ai cả. Có lý do cả, hy vọng người ta hiểu. Noel vậy là vui rồi, giờ này chắc là mọi người cũng đã ngủ hết rồi. Thôi thì chúc mừng năm mới vậy, còn mấy ngày nữa là hết 2003 rồi... Lại thêm một tuổi...



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh,
    Thằng ku em và "đứa bạn gái của nó" đến chúc mừng Sinh nhật, sao lại sớm thế chứ??? Nhưng mà cũng được!!!
    Ngồi nhà mãi cũng chán, mà đi thì cũng không biết đi đâu... Cũng may gần 11g đêm có thằng bạn đến rủ đi lang thang. Nhìn thiên hạ cặp đôi đi ngoài đường nghĩ cũng... thèm .
    Nhận được nhiều tin nhắn, nhiều lời chúc mừng nhưng chẳng trả lời cho một ai cả. Có lý do cả, hy vọng người ta hiểu. Noel vậy là vui rồi, giờ này chắc là mọi người cũng đã ngủ hết rồi. Thôi thì chúc mừng năm mới vậy, còn mấy ngày nữa là hết 2003 rồi... Lại thêm một tuổi...



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  7. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chắc là máy hết tiền
    Tối qua nếu biết chú không có chỗ đi thì anh đã kêu đi rồi, ngồi uống "ken" với Blueboy và người bạn nữa ở Nam Đồng, tới 10h30'' là thấy chán nên đành về nhà xem "Gặp nhau chán dần" À quên, "gặp nhau cuối tuần" chứ, các bác nhà đài nghe được lại quở trách thì mất uy tín lắm
    I liebe dich!
  8. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chắc là máy hết tiền
    Tối qua nếu biết chú không có chỗ đi thì anh đã kêu đi rồi, ngồi uống "ken" với Blueboy và người bạn nữa ở Nam Đồng, tới 10h30'' là thấy chán nên đành về nhà xem "Gặp nhau chán dần" À quên, "gặp nhau cuối tuần" chứ, các bác nhà đài nghe được lại quở trách thì mất uy tín lắm
    I liebe dich!
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Noel...
    Ngồi ở nhà, xếp sao, như Noel năm ngoái.Năm ngoái được như ý , năm nay chẳng biết thế nào. Thôi thì cứ ước.
    Hẹn người ta, để kỷ niệm một ngày đặc biệt, nói chuyện được một lúc, người ta về. Thế là phải kỷ niệm cái ngày lễ ấy một mình.
    Thôi, về nhà, nghe nhạc thôi. Hình như nên bắt đầu yêu Beatles theo ý của một người bạn mới quen thôi..
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Noel...
    Ngồi ở nhà, xếp sao, như Noel năm ngoái.Năm ngoái được như ý , năm nay chẳng biết thế nào. Thôi thì cứ ước.
    Hẹn người ta, để kỷ niệm một ngày đặc biệt, nói chuyện được một lúc, người ta về. Thế là phải kỷ niệm cái ngày lễ ấy một mình.
    Thôi, về nhà, nghe nhạc thôi. Hình như nên bắt đầu yêu Beatles theo ý của một người bạn mới quen thôi..
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này