1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he, bác nói gần đúng, đến chiều nay thì máy của em mới chính thức hết tiền .
    Nỏ mấy khi có dịp ngồi uống bia với bác và Boy, rứa mà bác lại không gọi em . Hẹn bác Tết dương nhé!



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he, bác nói gần đúng, đến chiều nay thì máy của em mới chính thức hết tiền .
    Nỏ mấy khi có dịp ngồi uống bia với bác và Boy, rứa mà bác lại không gọi em . Hẹn bác Tết dương nhé!



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hô hô... Có đứa xưng là đáo để anh với mình. Hô hô... Đâu phải là chuyện dễ dàng như ăn kẹo thế được. Định nói thẳng nói thật cho nó biết là nó chưa đủ "công lực", nhưng mà ngày vui của nó nên k0 nỡ... Chà. Mình thật là tế nhị, tâm lý và nhân hậu!!!!!!!!!!!!!!!
    (Thưởng mình 1 phát: )
    Tết này mà gặp nó ở Vinh thì... He he... Khổ thân nó quá! Mình chẳng dám tưởng tượng thêm...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 27/12/2003
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hô hô... Có đứa xưng là đáo để anh với mình. Hô hô... Đâu phải là chuyện dễ dàng như ăn kẹo thế được. Định nói thẳng nói thật cho nó biết là nó chưa đủ "công lực", nhưng mà ngày vui của nó nên k0 nỡ... Chà. Mình thật là tế nhị, tâm lý và nhân hậu!!!!!!!!!!!!!!!
    (Thưởng mình 1 phát: )
    Tết này mà gặp nó ở Vinh thì... He he... Khổ thân nó quá! Mình chẳng dám tưởng tượng thêm...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 27/12/2003
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đang định không viết lách chi cả nhưng lại có đứa động chạm đến mình nên máu quá đành phải login.
    Nói cho "con bé" đáo để em biết nhá, công lực của thằng đáo để anh thì có thừa, chỉ sợ "con bé" đáo để em hay khóc nhè nên không ra tay thôi.
    Hơ hơ, tưởng là hắn không nhớ, thế mà hắn lại muốn làm người quan trọng nhất, thế mới chết chứ . Tết này có đứa "ở tỉnh về quê", xử lý sau vậy... Ặc ặc, thôi không dám nghĩ nữa, nếu nó biết được sợ quá lại không dám về quê...



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đang định không viết lách chi cả nhưng lại có đứa động chạm đến mình nên máu quá đành phải login.
    Nói cho "con bé" đáo để em biết nhá, công lực của thằng đáo để anh thì có thừa, chỉ sợ "con bé" đáo để em hay khóc nhè nên không ra tay thôi.
    Hơ hơ, tưởng là hắn không nhớ, thế mà hắn lại muốn làm người quan trọng nhất, thế mới chết chứ . Tết này có đứa "ở tỉnh về quê", xử lý sau vậy... Ặc ặc, thôi không dám nghĩ nữa, nếu nó biết được sợ quá lại không dám về quê...



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Nhận được điện thoại của anh, nghe giọng mình lại nhớ chuyện, thấy buồn cười nhưng không dám cười. Tối, anh gửi ICQ, đọc xong lại thấy buồn.
    Mình không muốn anh cũng phải như mình, làm một mắt xích trong cái chuỗi dài ngớ ngẩn lẩn thẩn và vô duyên ấy...Mong anh nhận ra điều đó, cầu Chúa của anh chỉ đường dẫn lối cho anh!
     Why not ???
  8. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Nhận được điện thoại của anh, nghe giọng mình lại nhớ chuyện, thấy buồn cười nhưng không dám cười. Tối, anh gửi ICQ, đọc xong lại thấy buồn.
    Mình không muốn anh cũng phải như mình, làm một mắt xích trong cái chuỗi dài ngớ ngẩn lẩn thẩn và vô duyên ấy...Mong anh nhận ra điều đó, cầu Chúa của anh chỉ đường dẫn lối cho anh!
     Why not ???
  9. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật nhiều chuyện bận rộn quá, mình không có thời gian để mà nghĩ cho được xem mình làm tốt hay chưa tốt đây nữa.
    Giờ này, coi như tạm xong mọi việc, mình lại lên mạng đọc xem mọi người viết gì. Văn phòng chỉ có mỗi mình, tha hồ mà lang thang khắp. Chả sợ ai cau mày, nhăn trán cả nhỉ? Vẳng qua khung cửa mở rộng, khúc nhạc mừng Năm mới vang lên làm mình thấy vui. Cậu bạn thân điện thoại kể đủ thứ làm mình cười đến sái quai hàm. Có lẽ có ngày hắn làm mình phát điên lên theo hắn mất. Ui, thật đúng là cậu chẳng có gì thay đổi sau bao năm. Nghịch ngợm và láu cá kinh khủng. Mà cậu làm mình vui hơn bao nhiêu đấy, bạn thân ạ.
    Một ngày trôi qua, không biết nơi ấy có còn lạnh? Người sống nơi đó có nghĩ đến mình?Mà thôi, lo làm đi, ở đó mà loay hoay với những câu hỏi không ai trả lời. Thế thôi nhỉ?Viết thế cũng được rồi, mình về đây. Còn bao nhiêu việc đang xếp hàng chờ đợi đấy.
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  10. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật nhiều chuyện bận rộn quá, mình không có thời gian để mà nghĩ cho được xem mình làm tốt hay chưa tốt đây nữa.
    Giờ này, coi như tạm xong mọi việc, mình lại lên mạng đọc xem mọi người viết gì. Văn phòng chỉ có mỗi mình, tha hồ mà lang thang khắp. Chả sợ ai cau mày, nhăn trán cả nhỉ? Vẳng qua khung cửa mở rộng, khúc nhạc mừng Năm mới vang lên làm mình thấy vui. Cậu bạn thân điện thoại kể đủ thứ làm mình cười đến sái quai hàm. Có lẽ có ngày hắn làm mình phát điên lên theo hắn mất. Ui, thật đúng là cậu chẳng có gì thay đổi sau bao năm. Nghịch ngợm và láu cá kinh khủng. Mà cậu làm mình vui hơn bao nhiêu đấy, bạn thân ạ.
    Một ngày trôi qua, không biết nơi ấy có còn lạnh? Người sống nơi đó có nghĩ đến mình?Mà thôi, lo làm đi, ở đó mà loay hoay với những câu hỏi không ai trả lời. Thế thôi nhỉ?Viết thế cũng được rồi, mình về đây. Còn bao nhiêu việc đang xếp hàng chờ đợi đấy.
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này