1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura_vn

    sakura_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt buồn bất chợt vui , em chẳng hiểu nổi mình nữa .Những chuyện tưởng đã quên đi ai ngờ lại bất chợt trở về.Có đôi lúc giật mình khi ai đó nhắc đến tên ai. Quá khứ ơi xin đừng quay trở lại bởi lòng em bây giờ không còn chỗ cho riêng ai.
    hoa anh đào_đẹp rạng ngời mà không chói loá
  2. sakura_vn

    sakura_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt buồn bất chợt vui , em chẳng hiểu nổi mình nữa .Những chuyện tưởng đã quên đi ai ngờ lại bất chợt trở về.Có đôi lúc giật mình khi ai đó nhắc đến tên ai. Quá khứ ơi xin đừng quay trở lại bởi lòng em bây giờ không còn chỗ cho riêng ai.
    hoa anh đào_đẹp rạng ngời mà không chói loá
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hờ, năm mới đến rồi, giờ này chắc bà con 1 là ngủ, 2 là đi chơi. Cả box có mỗi mình, vui thật. Một mình canh chùa cũng vui. Nào, nâng ly tự chúc mình vậy (có ma nào đâu chứ).
    Cái mạng Vinaphone củ chuối, gửi msg mà chả thấy đến gì cả, thôi thì đừng trách là k0 gửi msg chúc mừng năm mới nhé.
    Năm vừa rồi đúng là 1 năm khốn nạn nhất của mình. 1 năm trời k0 làm được cái việc gì ra hồn cả, chán ... .
    Hy vọng năm tới mình sẽ khác. Mà cũng phải khác chứ nhỉ, cứ thế này thì ra sông Hồng mà nhảy xuống cho rồi, sống chỉ tổ chật đất .
    Bước sang năm mới rồi, tiếc là mình k0 biết làm thơ, chứ k0 thì thế nào cũng bắt bà con (bịt mũi) thưởng thức mấy vần con cóc, ếch, nhái ... etc .
    Làm phát chúc nữa cho nó hoành tráng. Chúc bà con năm mới dồi dào sức khoẻ, tiền vô ào ào (càng nhiều càng tốt) ... túm lại là Vạn sự như ý .
     
    HG
     
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hờ, năm mới đến rồi, giờ này chắc bà con 1 là ngủ, 2 là đi chơi. Cả box có mỗi mình, vui thật. Một mình canh chùa cũng vui. Nào, nâng ly tự chúc mình vậy (có ma nào đâu chứ).
    Cái mạng Vinaphone củ chuối, gửi msg mà chả thấy đến gì cả, thôi thì đừng trách là k0 gửi msg chúc mừng năm mới nhé.
    Năm vừa rồi đúng là 1 năm khốn nạn nhất của mình. 1 năm trời k0 làm được cái việc gì ra hồn cả, chán ... .
    Hy vọng năm tới mình sẽ khác. Mà cũng phải khác chứ nhỉ, cứ thế này thì ra sông Hồng mà nhảy xuống cho rồi, sống chỉ tổ chật đất .
    Bước sang năm mới rồi, tiếc là mình k0 biết làm thơ, chứ k0 thì thế nào cũng bắt bà con (bịt mũi) thưởng thức mấy vần con cóc, ếch, nhái ... etc .
    Làm phát chúc nữa cho nó hoành tráng. Chúc bà con năm mới dồi dào sức khoẻ, tiền vô ào ào (càng nhiều càng tốt) ... túm lại là Vạn sự như ý .
     
    HG
     
  5. songhieu

    songhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đột nhiên lại bị ốm thế này ,xa nhà xa quê nhớ bạn bè quá.
  6. songhieu

    songhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đột nhiên lại bị ốm thế này ,xa nhà xa quê nhớ bạn bè quá.
  7. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhớ New Year''s Eve năm ngoái, ngồi nhâm nhi cà phê với một người đến tận 2h sáng. Đúng thời khắc giao thừa thì gọi điện cho số điện thoại 0912....
    New year''s Eve năm nay chẳng có gì ngoài một giấc ngủ cả. Định đến 12h thức dậy sẽ cầu nguyện một điều gì đó, nhưng khi tỉnh dậy rồi cũng chẳng biết cầu nguyện cái gì cho nên cả, thế là lại đặt lưng xuống ngủ khò. Năm mới đến mà buồn quá!!Giá như trở về thời điểm ấy cách đây một năm có lẽ vui hơn nhiều.
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  8. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhớ New Year''s Eve năm ngoái, ngồi nhâm nhi cà phê với một người đến tận 2h sáng. Đúng thời khắc giao thừa thì gọi điện cho số điện thoại 0912....
    New year''s Eve năm nay chẳng có gì ngoài một giấc ngủ cả. Định đến 12h thức dậy sẽ cầu nguyện một điều gì đó, nhưng khi tỉnh dậy rồi cũng chẳng biết cầu nguyện cái gì cho nên cả, thế là lại đặt lưng xuống ngủ khò. Năm mới đến mà buồn quá!!Giá như trở về thời điểm ấy cách đây một năm có lẽ vui hơn nhiều.
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  9. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ về một trò chơi thủa nhỏ. Những ngày còn bé, thường rủ mấy đứa trong xóm chơi trò đuổi bắt, trốn tìm. Khi nào mà người đuổi mà bắt được một đứa trong bọn, thì đứa kia phải thay đứa này làm kẻ đuổi. Hồi ấy, hình như mình ít phải làm kẻ đuổi bắt lắm, mà chỉ thường làm kẻ trốn thôi.
    Bây giờ, hình như mình cũng đang chơi trò đuổi bắt thì phải ? Mình toàn cứ phải làm kẻ đuổi bắt để tìm cho được người thay thế mình cơ đấy. Chẳng biết là mình được trốn khi nào. Chơi mãi rồi cũng cảm thấy mệt. Mấy hôm nay ốm quá, chắc là nghỉ chơi thôi, một lần tự bỏ cuộc chơi, tìm chỗ nào đó, làm kẻ trốn có lẽ cũng hay. Sự mệt mỏi khiến cho mọi thứ cứ điên đảo cả lên. Ừ, người ấy ơi, một lần làm kẻ đi tìm em trong ngóc ngách nào đó trên cái thế giới vô hình này thử xem. Có lẽ là khó lắm, mà chắc cũng dễ lắm. Bởi em là người rất ngốc nghếch, cứ sợ người đuổi bắt bỏ đi mất thôi. Nhưng mà, em cũng sẽ bỏ cuộc chơi này, sẽ tìm đến một góc bình yên chỉ của riêng em, em nhốt mình vào đó, tránh đôi mắt của người, tránh đôi mắt của đời,thế nhé người ơi !!!
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  10. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ về một trò chơi thủa nhỏ. Những ngày còn bé, thường rủ mấy đứa trong xóm chơi trò đuổi bắt, trốn tìm. Khi nào mà người đuổi mà bắt được một đứa trong bọn, thì đứa kia phải thay đứa này làm kẻ đuổi. Hồi ấy, hình như mình ít phải làm kẻ đuổi bắt lắm, mà chỉ thường làm kẻ trốn thôi.
    Bây giờ, hình như mình cũng đang chơi trò đuổi bắt thì phải ? Mình toàn cứ phải làm kẻ đuổi bắt để tìm cho được người thay thế mình cơ đấy. Chẳng biết là mình được trốn khi nào. Chơi mãi rồi cũng cảm thấy mệt. Mấy hôm nay ốm quá, chắc là nghỉ chơi thôi, một lần tự bỏ cuộc chơi, tìm chỗ nào đó, làm kẻ trốn có lẽ cũng hay. Sự mệt mỏi khiến cho mọi thứ cứ điên đảo cả lên. Ừ, người ấy ơi, một lần làm kẻ đi tìm em trong ngóc ngách nào đó trên cái thế giới vô hình này thử xem. Có lẽ là khó lắm, mà chắc cũng dễ lắm. Bởi em là người rất ngốc nghếch, cứ sợ người đuổi bắt bỏ đi mất thôi. Nhưng mà, em cũng sẽ bỏ cuộc chơi này, sẽ tìm đến một góc bình yên chỉ của riêng em, em nhốt mình vào đó, tránh đôi mắt của người, tránh đôi mắt của đời,thế nhé người ơi !!!
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này