1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mình thất vọng kinh khủng sau chuyện ấy. Làm sao đây nhỉ?Thôi thì có phải ai cũng như mình đâu. Ai bảo..., đáng đời. Biết thế mà vẫn cứ thấy bực bội, khó chịu quá. Không thể nghĩ được gì hay hơn, đầu óc cứ quay cuồng. Mệt mỏi và chán nản. Chưa bao giờ mình lại lâm vào tình trạng này. Chán thật. Kệ. Để coi sao.
  2. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mình thất vọng kinh khủng sau chuyện ấy. Làm sao đây nhỉ?Thôi thì có phải ai cũng như mình đâu. Ai bảo..., đáng đời. Biết thế mà vẫn cứ thấy bực bội, khó chịu quá. Không thể nghĩ được gì hay hơn, đầu óc cứ quay cuồng. Mệt mỏi và chán nản. Chưa bao giờ mình lại lâm vào tình trạng này. Chán thật. Kệ. Để coi sao.
  3. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thế là tốt rồi! khóc như thế này là ổn rồi. Chui vào chăn khóc chỉ hao tốn nước mắt, năng lượng và tổn hại đến sắc đẹp thôi bác ạ (có khi trời đang đông phải mang chăn ra phơi nữa đó)
    Sau cơn mưa trời sẽ sáng, nếu trời đang mưa thì thắp đèn lên cho sáng, đèn nhà, đèn đường, đèn chợ...
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  4. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thế là tốt rồi! khóc như thế này là ổn rồi. Chui vào chăn khóc chỉ hao tốn nước mắt, năng lượng và tổn hại đến sắc đẹp thôi bác ạ (có khi trời đang đông phải mang chăn ra phơi nữa đó)
    Sau cơn mưa trời sẽ sáng, nếu trời đang mưa thì thắp đèn lên cho sáng, đèn nhà, đèn đường, đèn chợ...
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  5. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    1. Ôi ôi, hôm nay là ngày gì mà sao ai cũng buồn chán, chỉ có mỗi BB là vẫn ham ăn ham chơi như thường lệ thế này nhỉ
    Chắc là chị buồn bực vì sắp hết năm rồi mà chưa dẫn em út đi Nguyễn Huệ chứ gì? chuyện nhỏ! BB vẫn chưa rụng cái răng nào vì ăn cà rem cả, nhắn tin cho em chị nhé ! 0918...
    2. Thế là mình phải tự thân vận động rùi, thế mà tưởng là bác tự thân vận động thiệt, bác làm công tác cứu hộ kiểu ni thì người ta chết đuối rồi bác mới đem sào ra hở bác ui?
    3. Nhật ký ngày 05.01.04
    Chiều cuối năm, nghỉ làm sớm, lang thang, đợt này không được nói chuyện với ai cả nên hơi bị buồn, trong 3 T không có T nào, trống vắng quá!
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  6. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    1. Ôi ôi, hôm nay là ngày gì mà sao ai cũng buồn chán, chỉ có mỗi BB là vẫn ham ăn ham chơi như thường lệ thế này nhỉ
    Chắc là chị buồn bực vì sắp hết năm rồi mà chưa dẫn em út đi Nguyễn Huệ chứ gì? chuyện nhỏ! BB vẫn chưa rụng cái răng nào vì ăn cà rem cả, nhắn tin cho em chị nhé ! 0918...
    2. Thế là mình phải tự thân vận động rùi, thế mà tưởng là bác tự thân vận động thiệt, bác làm công tác cứu hộ kiểu ni thì người ta chết đuối rồi bác mới đem sào ra hở bác ui?
    3. Nhật ký ngày 05.01.04
    Chiều cuối năm, nghỉ làm sớm, lang thang, đợt này không được nói chuyện với ai cả nên hơi bị buồn, trong 3 T không có T nào, trống vắng quá!
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng. Như thường lệ, quẳng túi vào hộc tủ, đặt sách báo lên bàn, khoác áo vào lưng ghế, tắt chuông mobile và với tay bật máy tính cá nhân. Thẫn thờ một chút trong khi chờ PC khởi động. Sao cái cục gạch nó không thèm rung nhỉ?
    Nhưng kệ nó thôi, cho nó vào hộc tủ. Bắt đầu với list công việc mình đã viết tối qua, không nghĩ ngợi gì nữa cả
    Hôm nay PC có cái DesktopX mới toanh, mầu cherry đỏ rực rỡ và đầy cảm hứng. Ping một cái cho quả bóng bay mặt cười có cặp mắt láo liên nhảy tưng tưng, xẹt qua xẹt lại...
    Đấy, phải thế chứ... Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tươi vui. Thời tiết có u ám cũng mặc kệ nhé


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng. Như thường lệ, quẳng túi vào hộc tủ, đặt sách báo lên bàn, khoác áo vào lưng ghế, tắt chuông mobile và với tay bật máy tính cá nhân. Thẫn thờ một chút trong khi chờ PC khởi động. Sao cái cục gạch nó không thèm rung nhỉ?
    Nhưng kệ nó thôi, cho nó vào hộc tủ. Bắt đầu với list công việc mình đã viết tối qua, không nghĩ ngợi gì nữa cả
    Hôm nay PC có cái DesktopX mới toanh, mầu cherry đỏ rực rỡ và đầy cảm hứng. Ping một cái cho quả bóng bay mặt cười có cặp mắt láo liên nhảy tưng tưng, xẹt qua xẹt lại...
    Đấy, phải thế chứ... Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tươi vui. Thời tiết có u ám cũng mặc kệ nhé


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người.Còn cuộc đời ta cứ vui...
  10. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người.Còn cuộc đời ta cứ vui...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này