1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Sáng T2 ...
    9h00 : uống trà xong rồi, đi làm việc thui.
    9h30 : Giang, đi lấy giùm chị thư, báo nha.
    9h45 : Giang, gõ giùm cái văn bản nay nha.
    10h15 : Giang, chở chị ra chợ mua ít đồ nha.
    11h : Giang, chở anh lên Trung tâm anh lấy ít tài liệu.
    ..............
    Híc, đúng là có cái tên đẹp cũng khổ , bị kêu hoài ah . Ngồi câu bài một chút cũng k0 xong .
    Lúc hứng uống thêm dăm chén rượu
    Khi buồn ngâm láo một câu thơ
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tuần? Có như mọi ngày không ta ơi? Khi quyết định, không thức nữa, ngủ... thì vớ điện thoại, bấm 117 để nghe: Bây giờ là 3 giờ, bốn mươi chín phút và mười giây... Chết rồi, mình đã hứa rằng không thức khuya nữa. Anh mà biết lại kêu em gái không ngoan...Vậy mà vẫn còn đọc gần hết tờ Tia Sáng mới đi ngủ? Truyện Sơn Tinh - Thuỷ tinh viết dưới cái nhìn của người đương đại thú vị ra trò...Nhưng cũng không đủ để những cảm giác nặng nề và buồn rầu bởi chuyện xẩy ra trong group tuần qua...Something to hope for kia mà? Sao không nhìn những khía cạnh tích cực, để bỏ qua những này khác, không vừa lòng, không vui và dễ làm ta mỏi mệt...bạn hiền của tôi ơi? Vừa nghe ai đó nói câu: Chịu được nhiệt và không chịu được nhiệt Ơ, liệu mình có chịu nổi nhịp sống và làm việc kinh dị thế này không? Không biết thương yêu mình, ấy cũng là tội lỗi... Trước hết là với những người yêu thương và lo lắng cho mình, là bố mẹ, là anh...
    Sáng, tỉnh giấc với cảm giác đau đau lan trong đầu...Tới nơi làm việc. Ly cafe ấm làm mình dễ chịu hơn một chút. Bật máy, tranh thủ login vào ttvn. Một PM dễ thương của một người xa lạ, không biết mình là ai, mình là gì, chỉ một lời chúc thay cho subject và nụ cười rộng mở Sự quan tâm của một người lớn cho mình, trong mắt họ là một bé con. Một bé con mê ttvn đến độ mấy giờ sáng còn online và lạc bước vào ngôi nhà của họ...Thanks!
    Một tuần mới với một núi công việc và dự định đang chờ...Thời gian qua kẽ tay... Chạy đi thôi!

    Magic Blue
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tuần? Có như mọi ngày không ta ơi? Khi quyết định, không thức nữa, ngủ... thì vớ điện thoại, bấm 117 để nghe: Bây giờ là 3 giờ, bốn mươi chín phút và mười giây... Chết rồi, mình đã hứa rằng không thức khuya nữa. Anh mà biết lại kêu em gái không ngoan...Vậy mà vẫn còn đọc gần hết tờ Tia Sáng mới đi ngủ? Truyện Sơn Tinh - Thuỷ tinh viết dưới cái nhìn của người đương đại thú vị ra trò...Nhưng cũng không đủ để những cảm giác nặng nề và buồn rầu bởi chuyện xẩy ra trong group tuần qua...Something to hope for kia mà? Sao không nhìn những khía cạnh tích cực, để bỏ qua những này khác, không vừa lòng, không vui và dễ làm ta mỏi mệt...bạn hiền của tôi ơi? Vừa nghe ai đó nói câu: Chịu được nhiệt và không chịu được nhiệt Ơ, liệu mình có chịu nổi nhịp sống và làm việc kinh dị thế này không? Không biết thương yêu mình, ấy cũng là tội lỗi... Trước hết là với những người yêu thương và lo lắng cho mình, là bố mẹ, là anh...
    Sáng, tỉnh giấc với cảm giác đau đau lan trong đầu...Tới nơi làm việc. Ly cafe ấm làm mình dễ chịu hơn một chút. Bật máy, tranh thủ login vào ttvn. Một PM dễ thương của một người xa lạ, không biết mình là ai, mình là gì, chỉ một lời chúc thay cho subject và nụ cười rộng mở Sự quan tâm của một người lớn cho mình, trong mắt họ là một bé con. Một bé con mê ttvn đến độ mấy giờ sáng còn online và lạc bước vào ngôi nhà của họ...Thanks!
    Một tuần mới với một núi công việc và dự định đang chờ...Thời gian qua kẽ tay... Chạy đi thôi!

    Magic Blue
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay :
    buồn
    mệt mỏi
    đói
    khát
    căng thẳng
    khó chịu
    hic hic hic
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay :
    buồn
    mệt mỏi
    đói
    khát
    căng thẳng
    khó chịu
    hic hic hic
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  6. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    HN nắng, nóng ... mới sáng sớm mà đã nắng chói chang ... loá cả mắt.
    Vậy mà, trước mắt chỉ thấy toàn màu xám, lại tưởng đầu óc có vấn đề, nhưng lắc đầu thật mạnh cũng chỉ thấy đom đóm bay trước mặt. Mình sao thế nhỉ, vẫn bình thường mà, thậm chí còn cười nhiều hơn, nói nhiều hơn mọi ngày. Sao mọi người lại nhìn mình lạ thế nhỉ, cười nói nhiều cũng k0 tốt sao ? Đã thế thằng bạn lại còn hỏi
    "Hôm nay mày bị sao thế, cười nói như người lên đồng ah"
    "Ah, có sao đâu, vẫn bình thường mà, chỉ là buồn ... cười thôi"
    "Mọi hôm có thấy mày nói gì đâu, sao hôm nay lại ... tao chẳng hiểu nổi mày nữa"
    "Mày k0 hiểu cũng đúng, đến tao còn k0 hiểu nổi mình nữa là"
    Có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ, trái đất vẫn quay mà. Uh, chỉ là mình k0 ngờ lại như thế ... đúng là "Nothing is impossible".
    Trời nắng quá, nóng quá, oi bức quá, khó chịu quá ... Giá mà có mưa ... Đi dưới những cơn mưa rào rào, sấm sét ầm ầm thì mình có hét lên cũng chẳng ai nghe thấy gì ... Lại thích cái cảm giác những hạt mưa quất vào mặt đến rát buốt ... Có lẽ như vậy mới làm mình tỉnh táo hơn ...
    Bây giờ thì làm gì nhỉ, có lẽ ... nên vô box câu bài để chọc cười mọi người, hôm nay mình phải cười nhiều hơn nữa.
    Lúc hứng uống thêm dăm chén rượu
    Khi buồn ngâm láo một câu thơ
  7. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    HN nắng, nóng ... mới sáng sớm mà đã nắng chói chang ... loá cả mắt.
    Vậy mà, trước mắt chỉ thấy toàn màu xám, lại tưởng đầu óc có vấn đề, nhưng lắc đầu thật mạnh cũng chỉ thấy đom đóm bay trước mặt. Mình sao thế nhỉ, vẫn bình thường mà, thậm chí còn cười nhiều hơn, nói nhiều hơn mọi ngày. Sao mọi người lại nhìn mình lạ thế nhỉ, cười nói nhiều cũng k0 tốt sao ? Đã thế thằng bạn lại còn hỏi
    "Hôm nay mày bị sao thế, cười nói như người lên đồng ah"
    "Ah, có sao đâu, vẫn bình thường mà, chỉ là buồn ... cười thôi"
    "Mọi hôm có thấy mày nói gì đâu, sao hôm nay lại ... tao chẳng hiểu nổi mày nữa"
    "Mày k0 hiểu cũng đúng, đến tao còn k0 hiểu nổi mình nữa là"
    Có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ, trái đất vẫn quay mà. Uh, chỉ là mình k0 ngờ lại như thế ... đúng là "Nothing is impossible".
    Trời nắng quá, nóng quá, oi bức quá, khó chịu quá ... Giá mà có mưa ... Đi dưới những cơn mưa rào rào, sấm sét ầm ầm thì mình có hét lên cũng chẳng ai nghe thấy gì ... Lại thích cái cảm giác những hạt mưa quất vào mặt đến rát buốt ... Có lẽ như vậy mới làm mình tỉnh táo hơn ...
    Bây giờ thì làm gì nhỉ, có lẽ ... nên vô box câu bài để chọc cười mọi người, hôm nay mình phải cười nhiều hơn nữa.
    Lúc hứng uống thêm dăm chén rượu
    Khi buồn ngâm láo một câu thơ
  8. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày 1 chuyện, chẳng ngày nào giống như ngày nào. Nhưng mình thấy vô cảm quá, k0 lẽ già thật rồi. Uh, già rồi mà, người ta còn gọi mình là bô lão cơ mà :(.
    Hình như dây thần kinh cảm giác của mình bị đứt rồi thì phải ???
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  9. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày 1 chuyện, chẳng ngày nào giống như ngày nào. Nhưng mình thấy vô cảm quá, k0 lẽ già thật rồi. Uh, già rồi mà, người ta còn gọi mình là bô lão cơ mà :(.
    Hình như dây thần kinh cảm giác của mình bị đứt rồi thì phải ???
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Một ngay fbuồn, chuyện gì cũng đổ lên đầu mình. Tại sao lại thế này? Sao chán thế hở trời. Dạo này số mình đen đủi kinh khủng, làm thế nào bi giờ, time đâu có đợi bất cứ ai đâu.
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này