1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    CONGRATULATIONS!!!
    Còn về vụ ăn khao thì sao?
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    CONGRATULATIONS!!!
    Còn về vụ ăn khao thì sao?
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    02/03:
    Viết cho những câu chuyện em nói là linh tinh trong thư gửi chị hôm nay
    "Lúc thì có thêm tự tin khi nghĩ đến ước mơ của mình. Lúc thì lại có cảm giác mình sẽ giống như gã bán kem dạo nếu cậu chăn cừu kể cho anh ta nghe những điều cậu được nghe từ vua xứ Salem
    1 viên đá trắng và 1 viên đá đen... Ngẫu nhiên chọn 2 màu ấy chỉ vì nghĩ đến cái biểu tượng âm dương. K0 ngờ đó lại là Urim và Thummim. Vẫn thường nhắm mắt xoay 2 viên đá trong lòng bàn tay và đoán đó là màu gì. K0 ngờ lại giống như đang đọc các dấu hiệu..."
    Những dòng này em viết từ lâu lắm rồi đấy, biết chưa? Đáo để tìm lại sau khi lục tung topic này lên đấy. Vì Urim và Thummim đang ở ngay trong lòng tay đáo để của em đây. Một viên đá trắng. Một viên đá đen. Hãy lắng nghe trái tim để biết được "kho tàng" nằm ở đâu...

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    02/03:
    Viết cho những câu chuyện em nói là linh tinh trong thư gửi chị hôm nay
    "Lúc thì có thêm tự tin khi nghĩ đến ước mơ của mình. Lúc thì lại có cảm giác mình sẽ giống như gã bán kem dạo nếu cậu chăn cừu kể cho anh ta nghe những điều cậu được nghe từ vua xứ Salem
    1 viên đá trắng và 1 viên đá đen... Ngẫu nhiên chọn 2 màu ấy chỉ vì nghĩ đến cái biểu tượng âm dương. K0 ngờ đó lại là Urim và Thummim. Vẫn thường nhắm mắt xoay 2 viên đá trong lòng bàn tay và đoán đó là màu gì. K0 ngờ lại giống như đang đọc các dấu hiệu..."
    Những dòng này em viết từ lâu lắm rồi đấy, biết chưa? Đáo để tìm lại sau khi lục tung topic này lên đấy. Vì Urim và Thummim đang ở ngay trong lòng tay đáo để của em đây. Một viên đá trắng. Một viên đá đen. Hãy lắng nghe trái tim để biết được "kho tàng" nằm ở đâu...

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Today, March 3, 2004:
    Có quá nhiều cáo già đang lởn vởn tìm thỏ non!
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  6. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Today, March 3, 2004:
    Có quá nhiều cáo già đang lởn vởn tìm thỏ non!
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh,một người bạn...
    Em chả còn thói quen viết trên net nữa, hôm nay vào mãi mới được vì em quên mất P( lâu quá có sử dụng đâu cơ chứ?). Em lại mở PC và viết cho anh,cho người bạn thân của em.
    Những gì em hiểu về anh, những điều em tin cậy ở anh, những hi vọng của em đặt vào anh, vào những gì anh dành cho người anh yêu thương ( và cả em nữa em cũng yêu quý)...đã khiến em vượt qua được mọi điều chẳng vui trong cuộc sống. Em nhìn và anh và chị để mà vươn lên và tin tưởng rằng trong cuộc sống còn vô vàn điều đáng để cho mình nở nụ cười. Rằng vẫn có những tình yêu chân thành không vụ lợi, không tính toán. Rằng vẫn có anh, người em chưa hề thất vọng vì bất cứ điều gì. Rằng những gì anh làm, anh nói, anh yêu là thật, là không lay chuyển, là khó đổi dời. Thế thì tại sao anh lại có thể như mấy ngày nay, như khoảng thời gian này chứ? Sao anh có thể làm cho người anh yêu thương hơn cả bản thân mình đau khổ chứ? Cả em ,cả ông Vũ đều tin anh. Hơn cả điều ấy là ai hẳn anh biết rất rõ. Anh có thể quay đi một cách đơn giản, anh có thể bảo "lùi thời gian về ngày ấy" ư? Cái ngày mà anh đã kể cho em nghe rằng vì sao anh có thể vượt qua được cơn "sốc", vì đâu anh có thể lại mỉm cười và lấy lại nghị lực của mình, vì sao lòng anh có thể "dịu" lại, vì ai anh lại được yêu thương và yêu thương?
    Anh chưa đọc bài báo mà chị ấy viết cho riêng anh nên anh không thể hiểu được tình cảm mà chị ấy dành cho anh như thế nào đâu. Nếu anh muốn em sẽ gửi bài viết đó cho anh. Anh sẽ hiểu tất cả...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh,một người bạn...
    Em chả còn thói quen viết trên net nữa, hôm nay vào mãi mới được vì em quên mất P( lâu quá có sử dụng đâu cơ chứ?). Em lại mở PC và viết cho anh,cho người bạn thân của em.
    Những gì em hiểu về anh, những điều em tin cậy ở anh, những hi vọng của em đặt vào anh, vào những gì anh dành cho người anh yêu thương ( và cả em nữa em cũng yêu quý)...đã khiến em vượt qua được mọi điều chẳng vui trong cuộc sống. Em nhìn và anh và chị để mà vươn lên và tin tưởng rằng trong cuộc sống còn vô vàn điều đáng để cho mình nở nụ cười. Rằng vẫn có những tình yêu chân thành không vụ lợi, không tính toán. Rằng vẫn có anh, người em chưa hề thất vọng vì bất cứ điều gì. Rằng những gì anh làm, anh nói, anh yêu là thật, là không lay chuyển, là khó đổi dời. Thế thì tại sao anh lại có thể như mấy ngày nay, như khoảng thời gian này chứ? Sao anh có thể làm cho người anh yêu thương hơn cả bản thân mình đau khổ chứ? Cả em ,cả ông Vũ đều tin anh. Hơn cả điều ấy là ai hẳn anh biết rất rõ. Anh có thể quay đi một cách đơn giản, anh có thể bảo "lùi thời gian về ngày ấy" ư? Cái ngày mà anh đã kể cho em nghe rằng vì sao anh có thể vượt qua được cơn "sốc", vì đâu anh có thể lại mỉm cười và lấy lại nghị lực của mình, vì sao lòng anh có thể "dịu" lại, vì ai anh lại được yêu thương và yêu thương?
    Anh chưa đọc bài báo mà chị ấy viết cho riêng anh nên anh không thể hiểu được tình cảm mà chị ấy dành cho anh như thế nào đâu. Nếu anh muốn em sẽ gửi bài viết đó cho anh. Anh sẽ hiểu tất cả...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Close ur eyes, give me ur lips darling, do you feel my heart breaking...I kiss you when you're sleeping...ggrrruhh, I can't bear anymore...
  10. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Close ur eyes, give me ur lips darling, do you feel my heart breaking...I kiss you when you're sleeping...ggrrruhh, I can't bear anymore...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này