1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới online một lần tranh thủ post mấy bài . Dạo ni thấy mình lười nhác quá . Loanh quanh một vòng mà không rủ được người đi cho vui .Bạn bè mình đứa mô cũng mải iêu đương nên quên mất mình rồi Đã rứa thì mình lại tìm lại thú vui của mình khi xưa thôi.
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  2. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới online một lần tranh thủ post mấy bài . Dạo ni thấy mình lười nhác quá . Loanh quanh một vòng mà không rủ được người đi cho vui .Bạn bè mình đứa mô cũng mải iêu đương nên quên mất mình rồi Đã rứa thì mình lại tìm lại thú vui của mình khi xưa thôi.
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  3. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    3/3/04
    vậy là đã tròn 1 năm rồi nhỉ? 1 năm ko có bạn bên cạnh,1 năm thật khó khăn cho cả 2 bọn mình!
    kỷ niệm ngày này bằng gì nhỉ???
    một năm quá ngắn để cho mình lấp khoảng trống bạn để lại,1 năm thấy mình yếu đuối đến đáng ghét.nhưng chắc chắn 1 điều rằng năm thứ 2 này mình sẽ vững vàng hơn!(bạn cũng thế nhé!)
  4. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    3/3/04
    vậy là đã tròn 1 năm rồi nhỉ? 1 năm ko có bạn bên cạnh,1 năm thật khó khăn cho cả 2 bọn mình!
    kỷ niệm ngày này bằng gì nhỉ???
    một năm quá ngắn để cho mình lấp khoảng trống bạn để lại,1 năm thấy mình yếu đuối đến đáng ghét.nhưng chắc chắn 1 điều rằng năm thứ 2 này mình sẽ vững vàng hơn!(bạn cũng thế nhé!)
  5. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào chợp mắt, vì những quyết định bắt buộc phải chấp nhận, vì thấy quanh mình trống vắng...??? Có bao giờ như thế này đâu??? Không, có lẽ chỉ vì không ngủ được thôi!
    "Chiều hoang", nghe gọng hát Ngọc Anh khàn khàn, có chút gì đó như hoang dại...
    Không có ai khi chiều về trước ngõ,
    Chiều và chiều thương nhớ em và em ở đâu?
    Không có ai khi chiều đến hư ảo,
    Nắng trên cao và gió vô tình.
    Chiều hoang cho bài ca cho ta và em nơi ấy,
    Cho mỗi cuộc đời,
    Cho mỗi bài ca,

    Cho mỗi nụ hôn,
    Cho đầy men rượu cho cuộc tình lìa xa,
    Giấc mơ giờ phôi pha.

    Trong những ngày lạnh cuối mùa, chợt thèm cảm giác được lang thang khắp Hà Nội, cảm giác như sắp phải xa nơi đây. Quên công việc ngập đầu, chạy xe chầm chậm qua những con phố chứa đầy kỷ niệm, ghé vào quán cafe vỉa hè ngồi co ro...
    Có lẽ tất cả rồi cũng phải đầu hàng trước thời gian, cho dù đó là kỷ niệm, là hạnh phúc. Sau những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi là nỗi trống trải. Nhất là khi những cảm giác đó đến trong một đêm mùa đông Hà Nội thì s ự trống trải như đến tột cùng. Kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm, nhớ cũng chỉ để mà nhớ...
    Lại lẩn thẩn rồi!
    ________________________________
    Niềm tự hào trai Nghệ!
  6. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào chợp mắt, vì những quyết định bắt buộc phải chấp nhận, vì thấy quanh mình trống vắng...??? Có bao giờ như thế này đâu??? Không, có lẽ chỉ vì không ngủ được thôi!
    "Chiều hoang", nghe gọng hát Ngọc Anh khàn khàn, có chút gì đó như hoang dại...
    Không có ai khi chiều về trước ngõ,
    Chiều và chiều thương nhớ em và em ở đâu?
    Không có ai khi chiều đến hư ảo,
    Nắng trên cao và gió vô tình.
    Chiều hoang cho bài ca cho ta và em nơi ấy,
    Cho mỗi cuộc đời,
    Cho mỗi bài ca,

    Cho mỗi nụ hôn,
    Cho đầy men rượu cho cuộc tình lìa xa,
    Giấc mơ giờ phôi pha.

    Trong những ngày lạnh cuối mùa, chợt thèm cảm giác được lang thang khắp Hà Nội, cảm giác như sắp phải xa nơi đây. Quên công việc ngập đầu, chạy xe chầm chậm qua những con phố chứa đầy kỷ niệm, ghé vào quán cafe vỉa hè ngồi co ro...
    Có lẽ tất cả rồi cũng phải đầu hàng trước thời gian, cho dù đó là kỷ niệm, là hạnh phúc. Sau những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi là nỗi trống trải. Nhất là khi những cảm giác đó đến trong một đêm mùa đông Hà Nội thì s ự trống trải như đến tột cùng. Kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm, nhớ cũng chỉ để mà nhớ...
    Lại lẩn thẩn rồi!
    ________________________________
    Niềm tự hào trai Nghệ!
  7. gentleautumn

    gentleautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    -----------------------
    Vol2 ơi, mình rất hiểu nỗi lòng của bạn. Mình cũng đang nhớ HN, nhớ mùa đông HN đến quay quắt đây này...
    Chúc bạn luôn vui vẻ.
  8. gentleautumn

    gentleautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    -----------------------
    Vol2 ơi, mình rất hiểu nỗi lòng của bạn. Mình cũng đang nhớ HN, nhớ mùa đông HN đến quay quắt đây này...
    Chúc bạn luôn vui vẻ.
  9. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    BUỒN và CÔ ĐƠN : hôm qoa như thế hôm nay vẩn vậy và ngày mai chắc lại như hôm nay và hôm qoa
    SONG O DOI AI CAN DUOC LONG NGUOI NANG NHE
  10. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    BUỒN và CÔ ĐƠN : hôm qoa như thế hôm nay vẩn vậy và ngày mai chắc lại như hôm nay và hôm qoa
    SONG O DOI AI CAN DUOC LONG NGUOI NANG NHE
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này