1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là đã qua cái thời thức khuya học bài rồi chứ. Vậy mà vẫn còn đc quay trở lại với những ngày mùa thi.
    Đọc đâu đó, người ta bảo rằng khi thôi yêu nhau thì hãy nói chúng ta đã yêu nhau xong rồi, chứ đừng nói là chúng ta k0 còn yêu nhau nữa. Tự nhiên lẩn thẩn nhớ ra. Dở hơi thật!
    Một ngày bình thường của năm, thế mà thiên hạ cứ chạy nháo nhào lên. Rõ là lắm chuyện!
    Bọn trẻ con dạo này đông quá, nói, viết những gì mình đọc mà k0 hiểu. Già rồi! Lạc hậu rồi!
    Mình phát hiện ra là mình rất thích nghe khen, nghe nịnh . Mà lại còn cái tật rất xấu, đó là thích suy diễn tất cả những câu nói vu vơ của mọi người thành là lời khen dành cho mình . Ai nịnh mình cũng tin rằng người ta đang nói thật . Chẹp. Thôi kệ, biết làm sao mà sửa đây. Cũng chẳng thích sửa!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 08/03/2004
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là đã qua cái thời thức khuya học bài rồi chứ. Vậy mà vẫn còn đc quay trở lại với những ngày mùa thi.
    Đọc đâu đó, người ta bảo rằng khi thôi yêu nhau thì hãy nói chúng ta đã yêu nhau xong rồi, chứ đừng nói là chúng ta k0 còn yêu nhau nữa. Tự nhiên lẩn thẩn nhớ ra. Dở hơi thật!
    Một ngày bình thường của năm, thế mà thiên hạ cứ chạy nháo nhào lên. Rõ là lắm chuyện!
    Bọn trẻ con dạo này đông quá, nói, viết những gì mình đọc mà k0 hiểu. Già rồi! Lạc hậu rồi!
    Mình phát hiện ra là mình rất thích nghe khen, nghe nịnh . Mà lại còn cái tật rất xấu, đó là thích suy diễn tất cả những câu nói vu vơ của mọi người thành là lời khen dành cho mình . Ai nịnh mình cũng tin rằng người ta đang nói thật . Chẹp. Thôi kệ, biết làm sao mà sửa đây. Cũng chẳng thích sửa!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 08/03/2004
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Đây này em...
    "Ðừng nói chúng ta đã hết yêu nhau, mà hãy nói chúng ta đã yêu nhau xong rồi. Ðừng khóc và đừng kết tội bất kỳ ai trong hai chúng ta, vì chỉ điều đó mới chính là tội lỗi. Anh đã từng là một cuốn sách tồi và em đã từng là một cô thủ thư thật tốt. Nhưng bây giờ cuốn sách ấy đã long gáy rồi, xin em đừng cố nâng niu nó nữa. Này em, chúng ta thử chia tay nhau một lần xem thế nào nhé! Ðừng nói chúng ta đã hết yêu nhau, mà hãy nói chúng ta đã yêu nhau xong rồi..."
    Sao chúng ta lại nhớ tới nó nhỉ?

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Đây này em...
    "Ðừng nói chúng ta đã hết yêu nhau, mà hãy nói chúng ta đã yêu nhau xong rồi. Ðừng khóc và đừng kết tội bất kỳ ai trong hai chúng ta, vì chỉ điều đó mới chính là tội lỗi. Anh đã từng là một cuốn sách tồi và em đã từng là một cô thủ thư thật tốt. Nhưng bây giờ cuốn sách ấy đã long gáy rồi, xin em đừng cố nâng niu nó nữa. Này em, chúng ta thử chia tay nhau một lần xem thế nào nhé! Ðừng nói chúng ta đã hết yêu nhau, mà hãy nói chúng ta đã yêu nhau xong rồi..."
    Sao chúng ta lại nhớ tới nó nhỉ?

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Uhm, nghe nói là buồn, lúc đó muốn làm cho vui hơn nhưng có lẽ là hơi vô duyên. Xin lỗi vì không reply, lúc đó chưa ngủ. Hình như dạo này bị bệnh mất ngủ!
    Niềm tự hào trai Nghệ!
  6. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Uhm, nghe nói là buồn, lúc đó muốn làm cho vui hơn nhưng có lẽ là hơi vô duyên. Xin lỗi vì không reply, lúc đó chưa ngủ. Hình như dạo này bị bệnh mất ngủ!
    Niềm tự hào trai Nghệ!
  7. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    2h sáng rồi à??? mệt phết nhỉ?? ngủ thôi . Một ngày bình thưởng như bao ngày khác, công việc hôm nay thế là tạm ổn rồi, vào làm ván cờ vua trước khi đi ngủ chứ nhỉ
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  8. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    2h sáng rồi à??? mệt phết nhỉ?? ngủ thôi . Một ngày bình thưởng như bao ngày khác, công việc hôm nay thế là tạm ổn rồi, vào làm ván cờ vua trước khi đi ngủ chứ nhỉ
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  9. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    chị ơi! em căng thẳng, day dứt quá!hic!có phải do mọi chuyện không được suôn sẻ với em mà em thế này không chị? cứ nghĩ đến những tối cảm lạnh đó là em không thể rộng lượng được! nhưng mà em cũng không thể nhỏ nhen, ích kỉ được!
  10. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    chị ơi! em căng thẳng, day dứt quá!hic!có phải do mọi chuyện không được suôn sẻ với em mà em thế này không chị? cứ nghĩ đến những tối cảm lạnh đó là em không thể rộng lượng được! nhưng mà em cũng không thể nhỏ nhen, ích kỉ được!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này