1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nó không dám nói cùng anh vì anh chỉ gọi nó làbé con. Lúc nào cũng bé con. Hôm nay, anh lái xe đưa nó về trong cơn mưa tầm tã. Gương mặt cương nghị nhìn thẳng, chả thèm nhìn nó gì cả. Được, để nó cho anh biết thế nào là...(hihi). Chưa kịp "giở trò" nghịch ngợm cho anh "biết tay" thì nó đã đến nhà. Anh theo nó lên thang máy, đưa cho nó chiếc khăn trắng tinh có những vân sọc nhỏ khi nó tự dưng hắt hơi liên tục.Em bị cảm lạnh rồi ,bé con ạ ! Lại thế nữa. Nó gạt phắt chiếc khăn ra và quay ngắt sang chỗ khác. Nó giận anh.
    Anh mở cửa cho nó và treo chiếc áo khoác dày lên móc khi nó vứt xuống đất.Bé con làm sao thế? Nó phụng phịu như con nít làm anh chả biết nói gì. Anh trêu nó đủ chuyện, cuối cùng nó không thể làm mặt "ngầu" với anh mãi được. Nó phá ra cười khúc khích.
    Anh nhắc đến anh trai của anh làm nó phát cáu lên. Nó bỏ đi xuống bếp và... ngồi lì dưới đó.Bé con à? Khách đến nhà mà chủ nấu gì lâu thế?Đói quá rồi nè!Nó giận anh ghê. Sao anh kém thông minh thế không biết?(hihi)
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nó không dám nói cùng anh vì anh chỉ gọi nó làbé con. Lúc nào cũng bé con. Hôm nay, anh lái xe đưa nó về trong cơn mưa tầm tã. Gương mặt cương nghị nhìn thẳng, chả thèm nhìn nó gì cả. Được, để nó cho anh biết thế nào là...(hihi). Chưa kịp "giở trò" nghịch ngợm cho anh "biết tay" thì nó đã đến nhà. Anh theo nó lên thang máy, đưa cho nó chiếc khăn trắng tinh có những vân sọc nhỏ khi nó tự dưng hắt hơi liên tục.Em bị cảm lạnh rồi ,bé con ạ ! Lại thế nữa. Nó gạt phắt chiếc khăn ra và quay ngắt sang chỗ khác. Nó giận anh.
    Anh mở cửa cho nó và treo chiếc áo khoác dày lên móc khi nó vứt xuống đất.Bé con làm sao thế? Nó phụng phịu như con nít làm anh chả biết nói gì. Anh trêu nó đủ chuyện, cuối cùng nó không thể làm mặt "ngầu" với anh mãi được. Nó phá ra cười khúc khích.
    Anh nhắc đến anh trai của anh làm nó phát cáu lên. Nó bỏ đi xuống bếp và... ngồi lì dưới đó.Bé con à? Khách đến nhà mà chủ nấu gì lâu thế?Đói quá rồi nè!Nó giận anh ghê. Sao anh kém thông minh thế không biết?(hihi)
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  3. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy đâu nhỉ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy đâu nhỉ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Mưa phùn, gió bấc, thời tiết chán vật. Trời này thì biết làm gì chứ
    Lạnh cóng tay, gõ mãi chả được. Thôi đi ngủ .



    Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng? Phố đông, còn nhớ bản làng? Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?
     
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Mưa phùn, gió bấc, thời tiết chán vật. Trời này thì biết làm gì chứ
    Lạnh cóng tay, gõ mãi chả được. Thôi đi ngủ .



    Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng? Phố đông, còn nhớ bản làng? Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?
     
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh ở cuối sông Hồng(Xin tác giả bài hát "Gửi em ở cuối sông Hồng" tha lỗi !)
    "Anh ở phương xa, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở nơi ấy mùa này có rét?... "Em ở nơi đây, nghe đài báo gió mùa Đông Bắc, em thương anh nơi phố thành gặp rét, rằng em thương anh mùa Xuân vẫn áo ấm, tay anh gõ phím nhầm (vì lạnh cóng) kí tự có rõ nghĩa không? Hỡi anh yêu, ở mãi tận (cuối) sông Hồng(hehe)
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 24/03/2004
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh ở cuối sông Hồng(Xin tác giả bài hát "Gửi em ở cuối sông Hồng" tha lỗi !)
    "Anh ở phương xa, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở nơi ấy mùa này có rét?... "Em ở nơi đây, nghe đài báo gió mùa Đông Bắc, em thương anh nơi phố thành gặp rét, rằng em thương anh mùa Xuân vẫn áo ấm, tay anh gõ phím nhầm (vì lạnh cóng) kí tự có rõ nghĩa không? Hỡi anh yêu, ở mãi tận (cuối) sông Hồng(hehe)
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 24/03/2004
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25.03
    Một ngày bình thuờng...
     Why not ???
  10. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25.03
    Một ngày bình thuờng...
     Why not ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này