1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình hiền lành nên bắt nạt. Được rồi, hãy đợi đấy !
    Rồi sẽ biết tay nhau ngay mà .



    Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng? Phố đông, còn nhớ bản làng? Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?
     
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình hiền lành nên bắt nạt. Được rồi, hãy đợi đấy !
    Rồi sẽ biết tay nhau ngay mà .



    Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng? Phố đông, còn nhớ bản làng? Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?
     
  3. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chờ mà. Hy vọng những gì anh dành cho riêng em là xứng đáng với công em đợi chờ, hè? Mau lên đi chứ !
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chờ mà. Hy vọng những gì anh dành cho riêng em là xứng đáng với công em đợi chờ, hè? Mau lên đi chứ !
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  5. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình không vào đây. Xem qua thấy mọi người tích cực phết. Còn mình thì bận quá trời bận. Mà hình như mình làm gì cũng theo cảm hứng, nói chung là mình không theo cái gì đến tận cùng cả.
    Tệ!
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình không vào đây. Xem qua thấy mọi người tích cực phết. Còn mình thì bận quá trời bận. Mà hình như mình làm gì cũng theo cảm hứng, nói chung là mình không theo cái gì đến tận cùng cả.
    Tệ!
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  7. glorious_hcg

    glorious_hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đã qua đi với nhiều điều mới lạ mà ta đã cảm nhận (...........). Chuẩn bị sang ngày mới để đón ánh bình minh.
    Trên đường đời có bao giờ ta nghĩ
    Nghĩ làm gì khi mọi thứ đã qua....
  8. glorious_hcg

    glorious_hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đã qua đi với nhiều điều mới lạ mà ta đã cảm nhận (...........). Chuẩn bị sang ngày mới để đón ánh bình minh.
    Trên đường đời có bao giờ ta nghĩ
    Nghĩ làm gì khi mọi thứ đã qua....
  9. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đã qua ngày mới được 3 tiếng...
    Không ngủ nữa. Sắp bị dựng dậy rồi. Lên net chơi vậy. Cho tỉnh táo nhỉ?
    Hôm nay, ai gọi mình là Tố Nga thế? Nghe mà giật thon thót! Tưởng gọi ai kia.. Tự dưng gọi cái tên cúng cơm ở nhà chả ra sao.. Vẫn quen nghe gọi Trầm An rồi. Hoặc ít ra thì cũng "tonga" hay "tốn gà" có lẽ mình biết là gọi mình hơn. Hắn hay gọi mình là "Nga ngố" khi ở nhà. Nhưng, lâu rồi không nghe giọng hắn nên quên mất tên ấy !(hihi). Hắn thật đáng ghét (hay đáng yêu) nhỉ? Láo thật, dám moi tên ta ra gọi om sòm trên điện thoại. Biết hắn hay vô đây chơi, mình tranh thủ quảng cáo f.Nghệ Tĩnh tý. Vô đi nhé, đọc bài này nè. Viết cho đằng ấy đấy.
    Lâu quá không gặp cậu, mình quên mất có cậu bạn thân rồi!. Cậu đâu có thèm liên lạc với mình. Thế mà hôm nay, nghe giọng cậu từ SG, mình ngạc nhiên kinh khủng. Hì, "thằng" bạn thân thế đấy. Đến giờ ni mới lò dò ra nhà hỏi bố tớ điện thoại để gọi sang. Tốt ghê nhỉ? Sang đây đi, mình dẫn đi nhậu!Chuyện nhỏ.
    Mình không mail đâu. Vô đây viết cho tiện, cậu cứ vô đọc, mình viết cho cậu luôn. Hôm nào ghé nhà lấy cuốn ấy đi. Giờ thằng Hoàng đi rồi, cậu cố mà tìm trong tủ sách ở ngoài, không thấy thì vô tủ trên phòng đọc. Bố mình không biết đâu mà chỉ cho cậu. Nè, nhưng mình cấm cậu lôi đám thằng Huy cận đến lục tung tủ sách của tớ nhé. Chết không kịp ngáp đấy nghe chưa !
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đã qua ngày mới được 3 tiếng...
    Không ngủ nữa. Sắp bị dựng dậy rồi. Lên net chơi vậy. Cho tỉnh táo nhỉ?
    Hôm nay, ai gọi mình là Tố Nga thế? Nghe mà giật thon thót! Tưởng gọi ai kia.. Tự dưng gọi cái tên cúng cơm ở nhà chả ra sao.. Vẫn quen nghe gọi Trầm An rồi. Hoặc ít ra thì cũng "tonga" hay "tốn gà" có lẽ mình biết là gọi mình hơn. Hắn hay gọi mình là "Nga ngố" khi ở nhà. Nhưng, lâu rồi không nghe giọng hắn nên quên mất tên ấy !(hihi). Hắn thật đáng ghét (hay đáng yêu) nhỉ? Láo thật, dám moi tên ta ra gọi om sòm trên điện thoại. Biết hắn hay vô đây chơi, mình tranh thủ quảng cáo f.Nghệ Tĩnh tý. Vô đi nhé, đọc bài này nè. Viết cho đằng ấy đấy.
    Lâu quá không gặp cậu, mình quên mất có cậu bạn thân rồi!. Cậu đâu có thèm liên lạc với mình. Thế mà hôm nay, nghe giọng cậu từ SG, mình ngạc nhiên kinh khủng. Hì, "thằng" bạn thân thế đấy. Đến giờ ni mới lò dò ra nhà hỏi bố tớ điện thoại để gọi sang. Tốt ghê nhỉ? Sang đây đi, mình dẫn đi nhậu!Chuyện nhỏ.
    Mình không mail đâu. Vô đây viết cho tiện, cậu cứ vô đọc, mình viết cho cậu luôn. Hôm nào ghé nhà lấy cuốn ấy đi. Giờ thằng Hoàng đi rồi, cậu cố mà tìm trong tủ sách ở ngoài, không thấy thì vô tủ trên phòng đọc. Bố mình không biết đâu mà chỉ cho cậu. Nè, nhưng mình cấm cậu lôi đám thằng Huy cận đến lục tung tủ sách của tớ nhé. Chết không kịp ngáp đấy nghe chưa !
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này