1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    híc , đau khổ quá , tự nhiên mất toi cái đồng hồ đứa bạn tặng, nhảy với nhót cho lắm vào , híc , từ nay chừa cái thói ham chơi
    Aw Aw Aw
    linh
  2. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    híc , đau khổ quá , tự nhiên mất toi cái đồng hồ đứa bạn tặng, nhảy với nhót cho lắm vào , híc , từ nay chừa cái thói ham chơi
    Aw Aw Aw
    linh
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua, mình biết thêm một số điều làm mình buồn. Tệ thật.... Có những điều giá mà mình đừng biết. hikkkk

    Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN Nợ....
    http://profiles.yahoo.com/nhieumat
     
     
  4. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua, mình biết thêm một số điều làm mình buồn. Tệ thật.... Có những điều giá mà mình đừng biết. hikkkk

    Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN Nợ....
    http://profiles.yahoo.com/nhieumat
     
     
  5. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Gởi cậu:
    Tớ cũng 1 lần ao ước được như cậu. Được sách vali ra đi để xem có được bao nhiêu người tiếc nuối vì ngày mai ko còn thấy tớ bên cạnh. Tớ nói như thế cậu nghe có vẽ ngông cuồng quá, nhưng sự thật là thế đấy. Tớ chẳng hiểu thời gian qua tớ sống với mục tiêu là gì. Cái gì tớ cũng lèng xèng, chẳng cái gì ra hồn cả. Ngày xưa thời cấp 3 bằng mọi cách thi vào lớp chuyên Sinh, vì thấy thích mấy con thằn lằn, ểnh ương. Đến lúc thi ĐH thì điên điên khùng khùng nộp vào khoa cơ khí.
    Tiếng Anh biết 1 tí, tiếng Pháp biết 1 tí. Nhưng chẳng cái nào nói cho ra hồn, cho tự tin như tiếng.....Việt. Thiết kế thời trang, cũng được giới thiệu 2,3 bộ sưu tập, nhưng rồi cũng chẳng ai biết tớ là ai. Ra đi làm cho Việt Hùng => chán rồi nghỉ. Qua làm cho Minh Hạnh => Ko được trọng dụng, vì ruồi muỗi nhiều quá => rồi cũng nghỉ. Qua làm với Huỳnh Phú Tân rồi cũng nghỉ. Thế lại lò dò đi học vẽ Nails. Uh, cũng có khiếu đấy nhưng có vẽ cũng sắp...chán rồi.
    Thế đấy , 23 tuổi rồi, gần 1/2 đời người rồi mới chợ nhận ra mình chưa bao giờ làm được một cái gì cho ra hồn cả. Uh, chỉ được cái tự hào là ngày xưa học cũng giỏi mà quậy phá thì nhất trường. Đến nổi bây giờ thỉnh thảong về trường chơi, mấy ông thầy ngày xưa còn ngạc nhiên vì thây tớ hiền quá. ( lại bị mình lừa rồi)
    Sáng nay thức giấc tự dưng cảm thấy nhớ ông bà già. Uh, GĐ ở gần đấy mà hơn 1 tháng rồi chưa về thăm. Uh, chắc là sợ về nhà rồi. Lần nào cũng nghe ông bà hỏi :" con đang yêu ai?" Rỏ khổ nếu có yêu ai, mà yêu thực sự yêu nghiêm túc thì đã dẫn về nhà rồi. Mà tớ mới 23 tuổi sao ông bà cứ sợ tớ Ế thế nhỉ, hay sợ ai dụ dổ. Tớ kô dụ dổ người ta thì thôi. Chứ ai............hihihihi
    AI CHUYỂN DÙM BÀI NÀY QUA BÊN BƯU ĐIỆN DÙM VỚI NÀO. cảm ơn trước nhé
    Được be_reu sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 29/03/2004
  6. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Gởi cậu:
    Tớ cũng 1 lần ao ước được như cậu. Được sách vali ra đi để xem có được bao nhiêu người tiếc nuối vì ngày mai ko còn thấy tớ bên cạnh. Tớ nói như thế cậu nghe có vẽ ngông cuồng quá, nhưng sự thật là thế đấy. Tớ chẳng hiểu thời gian qua tớ sống với mục tiêu là gì. Cái gì tớ cũng lèng xèng, chẳng cái gì ra hồn cả. Ngày xưa thời cấp 3 bằng mọi cách thi vào lớp chuyên Sinh, vì thấy thích mấy con thằn lằn, ểnh ương. Đến lúc thi ĐH thì điên điên khùng khùng nộp vào khoa cơ khí.
    Tiếng Anh biết 1 tí, tiếng Pháp biết 1 tí. Nhưng chẳng cái nào nói cho ra hồn, cho tự tin như tiếng.....Việt. Thiết kế thời trang, cũng được giới thiệu 2,3 bộ sưu tập, nhưng rồi cũng chẳng ai biết tớ là ai. Ra đi làm cho Việt Hùng => chán rồi nghỉ. Qua làm cho Minh Hạnh => Ko được trọng dụng, vì ruồi muỗi nhiều quá => rồi cũng nghỉ. Qua làm với Huỳnh Phú Tân rồi cũng nghỉ. Thế lại lò dò đi học vẽ Nails. Uh, cũng có khiếu đấy nhưng có vẽ cũng sắp...chán rồi.
    Thế đấy , 23 tuổi rồi, gần 1/2 đời người rồi mới chợ nhận ra mình chưa bao giờ làm được một cái gì cho ra hồn cả. Uh, chỉ được cái tự hào là ngày xưa học cũng giỏi mà quậy phá thì nhất trường. Đến nổi bây giờ thỉnh thảong về trường chơi, mấy ông thầy ngày xưa còn ngạc nhiên vì thây tớ hiền quá. ( lại bị mình lừa rồi)
    Sáng nay thức giấc tự dưng cảm thấy nhớ ông bà già. Uh, GĐ ở gần đấy mà hơn 1 tháng rồi chưa về thăm. Uh, chắc là sợ về nhà rồi. Lần nào cũng nghe ông bà hỏi :" con đang yêu ai?" Rỏ khổ nếu có yêu ai, mà yêu thực sự yêu nghiêm túc thì đã dẫn về nhà rồi. Mà tớ mới 23 tuổi sao ông bà cứ sợ tớ Ế thế nhỉ, hay sợ ai dụ dổ. Tớ kô dụ dổ người ta thì thôi. Chứ ai............hihihihi
    AI CHUYỂN DÙM BÀI NÀY QUA BÊN BƯU ĐIỆN DÙM VỚI NÀO. cảm ơn trước nhé
    Được be_reu sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 29/03/2004
  7. glorious_hcg

    glorious_hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, khác với thường lệ, anh đã sang đưa em đi học. Cùng em trên đường dù chỉ là một quãng đường không dài lắm nhưng cũng đủ cho lòng anh ấm áp lạ thường, cuộc sống vui hơn và tươi đẹp hơn.
    Học thật tốt em nhé, anh luôn ở bên em và nghĩ đến em.
    Trên đường đời có bao giờ ta nghĩ
    Nghĩ làm gì khi mọi thứ đã qua....
  8. glorious_hcg

    glorious_hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, khác với thường lệ, anh đã sang đưa em đi học. Cùng em trên đường dù chỉ là một quãng đường không dài lắm nhưng cũng đủ cho lòng anh ấm áp lạ thường, cuộc sống vui hơn và tươi đẹp hơn.
    Học thật tốt em nhé, anh luôn ở bên em và nghĩ đến em.
    Trên đường đời có bao giờ ta nghĩ
    Nghĩ làm gì khi mọi thứ đã qua....
  9. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên tự nhiên thấy chán làm việc
    -------------------------------------------
    Tháng ba trở về gác trọ
    Mây còn hờn dỗi chờ ai
    Để trời giận hờn buông rét
    Gieo vào nỗi nhớ sớm mai..
    -------------------------------------------
    ASDCTGT07091102


    http://www.ttvnol.com/nghetinh/336666.ttvn|http://www.ttvnol.com/nghetinh/230737.ttvn
  10. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên tự nhiên thấy chán làm việc
    -------------------------------------------
    Tháng ba trở về gác trọ
    Mây còn hờn dỗi chờ ai
    Để trời giận hờn buông rét
    Gieo vào nỗi nhớ sớm mai..
    -------------------------------------------
    ASDCTGT07091102


    http://www.ttvnol.com/nghetinh/336666.ttvn|http://www.ttvnol.com/nghetinh/230737.ttvn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này