1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7, như thế là mình được nghỉ làm rùi, nghỉ nhưng chắc gì đã được nghỉ đây, còn nhiều chuyện để làm quá. Mới sáng sớm mà trời Hà nội đã oi bức rồi, định về nhà sớm cho mát, nhưng chần chừ mãi mà vẫn chưa về được. Tranh thủ vào mang một chút trước khi về, hôm qua bận quá không online được, nghĩ hôm nay có mail của em, nhưng chắc em bận quá cho nên chưa kịp mail cho mình. Vô Box, thấy mọi chuyện tùm lum cả lên, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa, mong rắng sau cơn mưa trời sẽ rạng.
    Đang buồn, gặp nữ luật sư tương lai nói chuyện, nhưng luật sư cũng đang bận, nhắn cho em mấy dòng tin nhắn xong, định out thì gặp thằng bạn, khi nào cũng vậy, mỗi lần gặp nhau, nói chuyện với nhau là như cãi nhau, không biết sau này thằng nào lấy vợ trước mà làm anh hỉ?, hắn lại còn doạ bỏ vợ nữa chứ. Thằng bạn này phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng cho con gái người ta biết mà tránh xa mới được. Hẹn có dịp hai thằng mình cùng thử tài cao thấp nha, coi dân Bách khoa và dân HVKTQS bên nào khá hơn, cứ từ từ mà luyện công đi nhé ông bạn!!( Sao mọi người không giống hai thằng mình, cãi nhau đâu có để ảnh hưởng đến ai nhỉ??).
    Lại ngày nghỉ cuối tuần bận rộn đây, sao dạo này mình ghét đi xe thế không biết, có ai đèo mình thì hay biết mấy!!
    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  2. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    HN nắng như chưa từng nắng như thế, cũng may là cuối tuần, chẳng phải đi đâu cả. Thế là mình cũng tìm được một công việc làm thêm. Dù vẫn chưa hình dung nổi nó như thế nào, nhưng thôi, cứ phải vui lên cái đã.
    Tối nay, em gái mò lên HN, k0 biết mình có quà k0 nhỉ ?
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  3. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    HN nắng như chưa từng nắng như thế, cũng may là cuối tuần, chẳng phải đi đâu cả. Thế là mình cũng tìm được một công việc làm thêm. Dù vẫn chưa hình dung nổi nó như thế nào, nhưng thôi, cứ phải vui lên cái đã.
    Tối nay, em gái mò lên HN, k0 biết mình có quà k0 nhỉ ?
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Có nên giận không đây?! Không hiểu mình đang được đưa ra làm trò đùa (hay trò cười?! hay trò cá cược xưa như Diễm?!) thì kể ra cũng hơi ngốc nghếch anh thân mến nhỉ? Và TN thì chẳng muốn mình vào trường hợp đó chút nào? Không lẽ lại để tự mình thấy mình đáng thương?! Ha ha, không đâu, kẻ kiêu hãnh đầy mình nhỉ? (là ta ấy mà). Ôi, một ngày u ám, sao không ra phố rong chơi đi ta ơi? Đừng ngồi nhìn cái PC vô cảm này nữa.... Ngoài kia, phố xá đông vui, và có thể có người đang chờ mình ở một nơi nào đó, chờ chỉ để chờ vậy thôi... vì đã hẹn rằng sẽ chờ mình tới dù không ai hứa...
    Cũng đừng giận, đừng bực nhé ta ơi... Cũng tại ta là con gái nên những nỗi thường tình đâu dễ gì không? Vậy thôi, phải không? Hay nhỉ, bỗng dưng nhớ câu thơ cũ kỹ ngày xưa chép tặng một người vì họ yêu quý mình
    Không biết thương yêu mình đấy cũng là tội lỗi
    Thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình

    Chẳng hợp cảnh hợp tình gì cả nhưng cứ nhớ thì biết làm sao? Chuyện vớ vẩn, sao ta buồn thế nhỉ? Buồn quá đi!!! Mà ta có biết đâu là lời nói đúng đâu nào... Nhưng không muốn ru mình bằng những huyễn hoặc nữa. Face en face với sự thật!!! Thế đấy, có sao không

    Do you smile to tempt a lover? Or is this your way to hide... Nice to meet U. And my friend, have a nice time to enjoy your life and love...Thanks for the music!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...

    Được thuongnguyen sửa vào 16:49 ngày 07/06/2003
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Có nên giận không đây?! Không hiểu mình đang được đưa ra làm trò đùa (hay trò cười?! hay trò cá cược xưa như Diễm?!) thì kể ra cũng hơi ngốc nghếch anh thân mến nhỉ? Và TN thì chẳng muốn mình vào trường hợp đó chút nào? Không lẽ lại để tự mình thấy mình đáng thương?! Ha ha, không đâu, kẻ kiêu hãnh đầy mình nhỉ? (là ta ấy mà). Ôi, một ngày u ám, sao không ra phố rong chơi đi ta ơi? Đừng ngồi nhìn cái PC vô cảm này nữa.... Ngoài kia, phố xá đông vui, và có thể có người đang chờ mình ở một nơi nào đó, chờ chỉ để chờ vậy thôi... vì đã hẹn rằng sẽ chờ mình tới dù không ai hứa...
    Cũng đừng giận, đừng bực nhé ta ơi... Cũng tại ta là con gái nên những nỗi thường tình đâu dễ gì không? Vậy thôi, phải không? Hay nhỉ, bỗng dưng nhớ câu thơ cũ kỹ ngày xưa chép tặng một người vì họ yêu quý mình
    Không biết thương yêu mình đấy cũng là tội lỗi
    Thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình

    Chẳng hợp cảnh hợp tình gì cả nhưng cứ nhớ thì biết làm sao? Chuyện vớ vẩn, sao ta buồn thế nhỉ? Buồn quá đi!!! Mà ta có biết đâu là lời nói đúng đâu nào... Nhưng không muốn ru mình bằng những huyễn hoặc nữa. Face en face với sự thật!!! Thế đấy, có sao không

    Do you smile to tempt a lover? Or is this your way to hide... Nice to meet U. And my friend, have a nice time to enjoy your life and love...Thanks for the music!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...

    Được thuongnguyen sửa vào 16:49 ngày 07/06/2003
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đặt chân lên đất Sài Gòn. Lần đầu tiên được nghe giọng miền Nam thoả thích. Ha ha, nhưng không ngờ "người Sài Gòn" đầu tiên nói chuyện với mình lại nói giọng Bắc, anh ngạc nhiên đấy em àh.
    Không biết ếch giờ này đang làm gì? Có phải như ếch nói không hả, chắc là lừa tui phải không. Mà cũng chẳng biết thật hay giả nữa, hichic...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đặt chân lên đất Sài Gòn. Lần đầu tiên được nghe giọng miền Nam thoả thích. Ha ha, nhưng không ngờ "người Sài Gòn" đầu tiên nói chuyện với mình lại nói giọng Bắc, anh ngạc nhiên đấy em àh.
    Không biết ếch giờ này đang làm gì? Có phải như ếch nói không hả, chắc là lừa tui phải không. Mà cũng chẳng biết thật hay giả nữa, hichic...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  8. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nắng, lại nắng đến mức khó chịu. Chiều nay lại phải đi tiễn 1 người nữa vào trong Huế. Giá như mình cũng đi, giá như mình cũng được mọi người tiễn đi thì hay quá. Vậy là mình đã lỡ hẹn với anh, với một cô bạn đang mong ngoài đó. Cũng chẳng biết làm gì được. Mình không thể rời khỏi nhà lúc này được. Mình mà đi thì mọi thứ sẽ rối tung lên như cái cuộn chỉ rối ấy. Thôi, chấp nhận làm một người quan trọng hơn là một kẻ thờ ơ vậy.
    Giá như trời mưa thì hay quá.
    Mà sao cái thằng cha bên cạnh mình lúc nào cũng thuốc với thuốc thế không biết. Khó chịu kinh khủng. Nói với hắn thì hắn cứ như thằng điếc. Bực quá!!!
    Cái chữ ký sửa mãi cũng không xong. Sao mà vô dụng thế không biết!!!!!!!!!!!!!
    Angeloflife
    Được bebisieuquay sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 08/06/2003
  9. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nắng, lại nắng đến mức khó chịu. Chiều nay lại phải đi tiễn 1 người nữa vào trong Huế. Giá như mình cũng đi, giá như mình cũng được mọi người tiễn đi thì hay quá. Vậy là mình đã lỡ hẹn với anh, với một cô bạn đang mong ngoài đó. Cũng chẳng biết làm gì được. Mình không thể rời khỏi nhà lúc này được. Mình mà đi thì mọi thứ sẽ rối tung lên như cái cuộn chỉ rối ấy. Thôi, chấp nhận làm một người quan trọng hơn là một kẻ thờ ơ vậy.
    Giá như trời mưa thì hay quá.
    Mà sao cái thằng cha bên cạnh mình lúc nào cũng thuốc với thuốc thế không biết. Khó chịu kinh khủng. Nói với hắn thì hắn cứ như thằng điếc. Bực quá!!!
    Cái chữ ký sửa mãi cũng không xong. Sao mà vô dụng thế không biết!!!!!!!!!!!!!
    Angeloflife
    Được bebisieuquay sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 08/06/2003
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay,buổi sáng
    Gặp bác Zulu@.CHOÁNG
    Bác đẹp chai lênh láng
    Em giờ vẫn mơ màng
    Hình như chưa hết CHOÁNG
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này