1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao mình hay cười thế nhỉ. Chẳng biết là có gì vui. Mọi người trong phòng bảo mình là sao hôm nay vui thế. Trời. Khi đó mới nhìn lại mình là từ sáng tới giờ mình nói liên tục không nghỉ. Ngại chết đi được. Mình làm sao thế nhỉ. Vui.
    Em có nghe thấy anh nói gì không
    Rằng anh yêu em.
  2. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao mình hay cười thế nhỉ. Chẳng biết là có gì vui. Mọi người trong phòng bảo mình là sao hôm nay vui thế. Trời. Khi đó mới nhìn lại mình là từ sáng tới giờ mình nói liên tục không nghỉ. Ngại chết đi được. Mình làm sao thế nhỉ. Vui.
    Em có nghe thấy anh nói gì không
    Rằng anh yêu em.
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    30 -3
    Hẹn nhau đi học về là tới nhà mình an tối và làm nốt bài tập. T không đến làm H phải ăn cả phần của T. hikkk! Ăn xong thì H ...về hẹn sáng mai làm. Pó tay!
    31 - 3
    9 giờ T gọi điện: "H đến chưa?" "Chưa" Mình ngái ngủ
    10 giờ mới thấy hai thằng lóc cóc đến.
    Chiều, bảo vệ, ổn!
    Tối đến L xem cái phim hoạt hình của nó. Bọn này miễn thi là cái chắc, nhỉ??
    Xong mình và T về làm nốt cái món báo cáo của GIS.
    Trời mưa to, mình cảm giác sợ hãi. Hôm nay T không đi xe, mình bảo T lấy xe mình về. Hiikkk thế mà ban đầu ông ấy định cho ông em chờ ở ngoài ngõ. Mưa thế mà, ngốc không chịu đưọc...
    Bỗng nhận ra mình thật nhỏ bé. Mình chợt nhận ra, cái điều mà mình đánh mất, hoá ra lại cho mình một điều khác. Cuộc sống thật công bằng, nó lấy của mình cái này nhưng lại bù lại cho mình cái khác.
    Tạnh mưa và T về.
    Tối lên net, gặp chỉ hỏi về nhà rồi à. Không làm phiền ông bạn nữa. mình không muốn là người làm phiền người khác. Tự nhiên thấy chênh vênh.

    Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN Nợ....
    http://profiles.yahoo.com/nhieumat
     
     
  4. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    30 -3
    Hẹn nhau đi học về là tới nhà mình an tối và làm nốt bài tập. T không đến làm H phải ăn cả phần của T. hikkk! Ăn xong thì H ...về hẹn sáng mai làm. Pó tay!
    31 - 3
    9 giờ T gọi điện: "H đến chưa?" "Chưa" Mình ngái ngủ
    10 giờ mới thấy hai thằng lóc cóc đến.
    Chiều, bảo vệ, ổn!
    Tối đến L xem cái phim hoạt hình của nó. Bọn này miễn thi là cái chắc, nhỉ??
    Xong mình và T về làm nốt cái món báo cáo của GIS.
    Trời mưa to, mình cảm giác sợ hãi. Hôm nay T không đi xe, mình bảo T lấy xe mình về. Hiikkk thế mà ban đầu ông ấy định cho ông em chờ ở ngoài ngõ. Mưa thế mà, ngốc không chịu đưọc...
    Bỗng nhận ra mình thật nhỏ bé. Mình chợt nhận ra, cái điều mà mình đánh mất, hoá ra lại cho mình một điều khác. Cuộc sống thật công bằng, nó lấy của mình cái này nhưng lại bù lại cho mình cái khác.
    Tạnh mưa và T về.
    Tối lên net, gặp chỉ hỏi về nhà rồi à. Không làm phiền ông bạn nữa. mình không muốn là người làm phiền người khác. Tự nhiên thấy chênh vênh.

    Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN Nợ....
    http://profiles.yahoo.com/nhieumat
     
     
  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký đầu ngày, ngày 01.04...
    Từ sáng tới giờ chưa câu được con cá nào cả (tại vì ngủ dậy trễ quá mà), gruzzz...!
    Hôm nay nhất định phải có cá 7 món để tự thết đãi mình mới được!
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 01/04/2004
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký đầu ngày, ngày 01.04...
    Từ sáng tới giờ chưa câu được con cá nào cả (tại vì ngủ dậy trễ quá mà), gruzzz...!
    Hôm nay nhất định phải có cá 7 món để tự thết đãi mình mới được!
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 01/04/2004
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nó nghe được điều ấy vào đúng ngày Cá tháng 4 ?!?!
    Không sao. Nó đã quen "chinh chiến" trận mạc rồi mà !
    Có lẽ nó đang bị thử thách chăng? Ừ, cứ việc, chuyện này chẳng thấm gì với một đứa cứng đầu, cứng cổ như nó. Bây giờ nó không thèm nhỏ lệ (cá sấu đấy!) nữa đâu. Ôi dào...HEHE
    Đừng dành cho nó nhiều như thế chứ ạ? Nó không đủ để đáp lại đâu nghen. Có lẽ nó đã cạn... Cạn, khô, kiệt, khát, cháy, nóng...(đủ cả,không thể dùng đủ từ để diễn đạt).
    Dạo ni nó "láo" thật, ngông kinh khủng, nghênh ngang như ai đó vậy. Nhưng, nó giấu sau (sau gì nhỉ,chả biết ?) là cả một cơn giông. Hihi, lại dùng phép so sánh "lộng"?Kệ, cứ việc nghĩ, nó đã vốn thế rồi.
    Công việc không thể làm nó lùi, lạnh giá không đẩy nó ngã, nỗi nhớ bố mẹ không phải là sự ngăn trở mà ngược lại làm nó cố gắng hơn. Nó buồn vì thương bác nó phải đau, nó khóc.
    Trở về SG. Bên bố mẹ. Bên ngôi nhà quen thuộc. Có thể đi lang thang khi nó cần. Xúc động vì ai đó đã hết lòng vì nó. Hiểu thêm ai đó đã/ chỉ/ từng/ đang "nói" vào tâm hồn nó... Hiểu thêm nhiều điều nữa...
    Nó muốn làm ai đó vui. Hồi đó đến giờ nó toàn được nhận, bây giờ nó sẽ cho. Nụ cười của nó, sự ngang bướng của nó,ánh mắt liếc ngang của nó, tính trẻ con trong nó, và một chút dịu dàng còn lẩn khuất đâu đó trong nó nữa... Dành cho...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nó nghe được điều ấy vào đúng ngày Cá tháng 4 ?!?!
    Không sao. Nó đã quen "chinh chiến" trận mạc rồi mà !
    Có lẽ nó đang bị thử thách chăng? Ừ, cứ việc, chuyện này chẳng thấm gì với một đứa cứng đầu, cứng cổ như nó. Bây giờ nó không thèm nhỏ lệ (cá sấu đấy!) nữa đâu. Ôi dào...HEHE
    Đừng dành cho nó nhiều như thế chứ ạ? Nó không đủ để đáp lại đâu nghen. Có lẽ nó đã cạn... Cạn, khô, kiệt, khát, cháy, nóng...(đủ cả,không thể dùng đủ từ để diễn đạt).
    Dạo ni nó "láo" thật, ngông kinh khủng, nghênh ngang như ai đó vậy. Nhưng, nó giấu sau (sau gì nhỉ,chả biết ?) là cả một cơn giông. Hihi, lại dùng phép so sánh "lộng"?Kệ, cứ việc nghĩ, nó đã vốn thế rồi.
    Công việc không thể làm nó lùi, lạnh giá không đẩy nó ngã, nỗi nhớ bố mẹ không phải là sự ngăn trở mà ngược lại làm nó cố gắng hơn. Nó buồn vì thương bác nó phải đau, nó khóc.
    Trở về SG. Bên bố mẹ. Bên ngôi nhà quen thuộc. Có thể đi lang thang khi nó cần. Xúc động vì ai đó đã hết lòng vì nó. Hiểu thêm ai đó đã/ chỉ/ từng/ đang "nói" vào tâm hồn nó... Hiểu thêm nhiều điều nữa...
    Nó muốn làm ai đó vui. Hồi đó đến giờ nó toàn được nhận, bây giờ nó sẽ cho. Nụ cười của nó, sự ngang bướng của nó,ánh mắt liếc ngang của nó, tính trẻ con trong nó, và một chút dịu dàng còn lẩn khuất đâu đó trong nó nữa... Dành cho...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0

    Mình ít khi vào các forum để viết bài, và mình chẳng biết tại sao người ta lại cố tình viết để được nhiều bài, để được bình chọn. Mình chỉ viết như những gì mình có. Thế thôi, mình cũng không hiểu gold dùng để làm gì. Nhưng hôm nay mình được 200gold, nghĩa là sao nhỉ? Chẳng biết, chỉ thấy con số đẹp đẹp. Heeee.
    (ba cái vụ gold ghiếc này mình chẳng ham tìm hiểu. Hikkkkk.) Mà tiện đây, hỏi luôn nó là cái rì vậy :D
    Hôm nay nhóm mình bảo vệ bài tập lớn, quá tuyệt! Keeeee. Nói túm lại, thật tuyệt! (Không có từ nào khác để nói chính xác hơn cảm giác của mình lúc này)

    Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN Nợ....
    http://profiles.yahoo.com/nhieumat
     
     
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0

    Mình ít khi vào các forum để viết bài, và mình chẳng biết tại sao người ta lại cố tình viết để được nhiều bài, để được bình chọn. Mình chỉ viết như những gì mình có. Thế thôi, mình cũng không hiểu gold dùng để làm gì. Nhưng hôm nay mình được 200gold, nghĩa là sao nhỉ? Chẳng biết, chỉ thấy con số đẹp đẹp. Heeee.
    (ba cái vụ gold ghiếc này mình chẳng ham tìm hiểu. Hikkkkk.) Mà tiện đây, hỏi luôn nó là cái rì vậy :D
    Hôm nay nhóm mình bảo vệ bài tập lớn, quá tuyệt! Keeeee. Nói túm lại, thật tuyệt! (Không có từ nào khác để nói chính xác hơn cảm giác của mình lúc này)

    Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN Nợ....
    http://profiles.yahoo.com/nhieumat
     
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này