1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sometimes the snow comes down in June
    Sometimes the Sun goes round the Moon

    Yes, sometimes... sometimes...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 10/04/2004
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sometimes the snow comes down in June
    Sometimes the Sun goes round the Moon

    Yes, sometimes... sometimes...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 10/04/2004
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    mới sang ngày mới mà đã đen thùi lùi. Mất công ngồi gõ cái báo cáo thực hành, wên save rùi tự nhiên máy bị treo-> còn có một nửa Mà ngu cho chết! Bao nhiêu lần rồi cứ wên hoài. Mà đáng lẽ ra nó tự lưu mà nhỉ? Quái thật!
  4. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    mới sang ngày mới mà đã đen thùi lùi. Mất công ngồi gõ cái báo cáo thực hành, wên save rùi tự nhiên máy bị treo-> còn có một nửa Mà ngu cho chết! Bao nhiêu lần rồi cứ wên hoài. Mà đáng lẽ ra nó tự lưu mà nhỉ? Quái thật!
  5. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một chủ nhật có thể ngủ đến hơn 8 giờ, không mobile, không công việc, không nấu cơm...
    Mình tự cho phép lười một bữa. Mệt quá, cả tuần bao nhiêu việc ,chỉ tạm ổn và ngày thứ 6. Mình cứ như hụt hơi, thiếu ngủ, lúc nào cũng chỉ chực díp mắt lại mà thôi.
    Dạo ni lắm chuyện đến với mình quá. Bắt đầu từ ngày thứ 7 tuần trước, sáng chủ nhật anh gọi từ HP và kể mình nghe điều đó. Mình ức không chịu được. Mệt mỏi vì cơn đau tối thứ 7 lại thêm điều vừa nghe, thật chán làm sao. Anh bảo đừng để ý nhưng tâm trạng mình cứ bực bội. Mình cố gắng để anh không lo nhưng thú thật chỉ muốn hét lên cho hả giận. Thương anh phải chịu nhiều chuyện chả đâu vào đâu, mình cố nén lòng và tạm quên...
    Thế mà, "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". Thì cho "cuốn" luôn vậy. Mình bị ức chế cả ngày hôm đó nên hôm sau "bùng nổ". Cứ nghĩ không thèm chấp nhưng vẫn không muốn nhịn nữa. Mình là thế ư? Cũng may là tuần qua công việc quá nhiều, nhiều đến nỗi mình không có một kẽ hở để nhớ lại nó. Thức đến hơn 3h sáng hằng đêm, chỉ kịp lăn ra ngủ cho kịp đủ sức cho ngày mai đến cơ quan nên đầu óc mình chả còn chỗ trống để nhét những điều bận tâm.
    Mình đã thế hẳn anh còn khổ tâm hơn, buồn hơn nhiều. Mình thương anh quá đi mất. Lắm lúc muốn giận anh, nói cho anh những ấm ức, bức xúc trong lòng nhưng nghĩ lại anh còn chịu nhiều hơn điều mình nhận. Nên thôi, nên quên, nên vui, nên cho qua...và mỉm cười.
    Ngày nào anh cũng gọi cho mình. Điều ấy làm mình vui vẻ và thấy cần giữ lại những niềm vui hơn là sự ưu tư phiền muộn. Như hôm nay, sáng chủ nhật, anh lại gọi mình khi mình đang "nướng" trên giường. Không gọi mobile được, anh gọi cố định. Mình như được an ủi, như thấy lòng ấm hơn khi nghe giọng anh.
    Mình cứ nén lòng bao nhiêu chuyện. Kể cả tình yêu mình dành cho anh. Nó không còn được như trước, mình ngại khi bày tỏ tình cảm cho anh bằng những lời yêu thương. Mình sợ như thế là "hư hỏng".. Mình lo không đúng lúc. Mình thấy không ổn. Mình cứ ngần ngừ, ngắc ngứ. Nó chuyển sang giai đoạn "nén" hay sao ấy ? Nén lòng, nén tình cảm. Mong rằng mình có thể sống như trước, yêu thương như trước, bày tỏ được thật lòng như trước...
    Được haxuyen sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 11/04/2004
  6. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một chủ nhật có thể ngủ đến hơn 8 giờ, không mobile, không công việc, không nấu cơm...
    Mình tự cho phép lười một bữa. Mệt quá, cả tuần bao nhiêu việc ,chỉ tạm ổn và ngày thứ 6. Mình cứ như hụt hơi, thiếu ngủ, lúc nào cũng chỉ chực díp mắt lại mà thôi.
    Dạo ni lắm chuyện đến với mình quá. Bắt đầu từ ngày thứ 7 tuần trước, sáng chủ nhật anh gọi từ HP và kể mình nghe điều đó. Mình ức không chịu được. Mệt mỏi vì cơn đau tối thứ 7 lại thêm điều vừa nghe, thật chán làm sao. Anh bảo đừng để ý nhưng tâm trạng mình cứ bực bội. Mình cố gắng để anh không lo nhưng thú thật chỉ muốn hét lên cho hả giận. Thương anh phải chịu nhiều chuyện chả đâu vào đâu, mình cố nén lòng và tạm quên...
    Thế mà, "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". Thì cho "cuốn" luôn vậy. Mình bị ức chế cả ngày hôm đó nên hôm sau "bùng nổ". Cứ nghĩ không thèm chấp nhưng vẫn không muốn nhịn nữa. Mình là thế ư? Cũng may là tuần qua công việc quá nhiều, nhiều đến nỗi mình không có một kẽ hở để nhớ lại nó. Thức đến hơn 3h sáng hằng đêm, chỉ kịp lăn ra ngủ cho kịp đủ sức cho ngày mai đến cơ quan nên đầu óc mình chả còn chỗ trống để nhét những điều bận tâm.
    Mình đã thế hẳn anh còn khổ tâm hơn, buồn hơn nhiều. Mình thương anh quá đi mất. Lắm lúc muốn giận anh, nói cho anh những ấm ức, bức xúc trong lòng nhưng nghĩ lại anh còn chịu nhiều hơn điều mình nhận. Nên thôi, nên quên, nên vui, nên cho qua...và mỉm cười.
    Ngày nào anh cũng gọi cho mình. Điều ấy làm mình vui vẻ và thấy cần giữ lại những niềm vui hơn là sự ưu tư phiền muộn. Như hôm nay, sáng chủ nhật, anh lại gọi mình khi mình đang "nướng" trên giường. Không gọi mobile được, anh gọi cố định. Mình như được an ủi, như thấy lòng ấm hơn khi nghe giọng anh.
    Mình cứ nén lòng bao nhiêu chuyện. Kể cả tình yêu mình dành cho anh. Nó không còn được như trước, mình ngại khi bày tỏ tình cảm cho anh bằng những lời yêu thương. Mình sợ như thế là "hư hỏng".. Mình lo không đúng lúc. Mình thấy không ổn. Mình cứ ngần ngừ, ngắc ngứ. Nó chuyển sang giai đoạn "nén" hay sao ấy ? Nén lòng, nén tình cảm. Mong rằng mình có thể sống như trước, yêu thương như trước, bày tỏ được thật lòng như trước...
    Được haxuyen sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 11/04/2004
  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật vào box buồn hiu. Mai lại phải nộp thêm một bài tập nữa, out đây!
    Cầu trời cho đến 15 - 5 để con ngủ cho thoải mái
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật vào box buồn hiu. Mai lại phải nộp thêm một bài tập nữa, out đây!
    Cầu trời cho đến 15 - 5 để con ngủ cho thoải mái
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghỉ giải lao là lại connect và vao box. Hikkkk
    Lại gặp chuyện buồn, chẳng biết sao cứ sắp thi lại có chuyện. Bực mình!
    Cảm ơn đã sinh ra cái box này. Thật thoải mái mỗi khi vào tham quan trong đây!
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghỉ giải lao là lại connect và vao box. Hikkkk
    Lại gặp chuyện buồn, chẳng biết sao cứ sắp thi lại có chuyện. Bực mình!
    Cảm ơn đã sinh ra cái box này. Thật thoải mái mỗi khi vào tham quan trong đây!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này