1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    No more comment!
    Buồn ghê hè ...
  2. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    No more comment!
    Buồn ghê hè ...
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Đọc xong một loạt bài, mong rằng nó không điên, như anh, vì anh...
    Mưa...
    Mưa của nó không giống mưa của anh...
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Đọc xong một loạt bài, mong rằng nó không điên, như anh, vì anh...
    Mưa...
    Mưa của nó không giống mưa của anh...
  5. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    10/5
    Rứa là ngày mai mi bảo vệ rồi, chính thức nói chia tay với thời sinh viên rồi. Hôm nay nhận điện thoại mi mà tau cũng bồi hồi như chính mình ngày mai tốt nghiệp vậy. Mi đã thật sự cố gắng và một kết quả tốt là điều đáng để mong đợi, chúc mi của tau thành công nhé bạn thân! Mai sẽ gặp!
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    10/5
    Rứa là ngày mai mi bảo vệ rồi, chính thức nói chia tay với thời sinh viên rồi. Hôm nay nhận điện thoại mi mà tau cũng bồi hồi như chính mình ngày mai tốt nghiệp vậy. Mi đã thật sự cố gắng và một kết quả tốt là điều đáng để mong đợi, chúc mi của tau thành công nhé bạn thân! Mai sẽ gặp!
  7. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mất ĐT mà chẳng biết rơi ở đâu , khi nào. Tệ thật. Chỉ đến khi bạn bè gọi đến cơ quan, về nhà tìm mới tá hoả. Hì. Cứ ngỡ để trong cặp.
    Lại tốn công và tốn phí tổn đi mua ĐT và xin lại sim cũ. Định bỏ luôn nhưng anh bạn cứ bảo "đừng". Ừ, thì giữ vậy. Chỉ là cái số thôi mà. Số nào chả giống nhau. Vô hồn. Lạnh lùng như những con số, mình vẫn nghe thế là gì.
    Tư tưởng vẫn ổn. Thế mà cứ ngỡ không chịu được. Hihi. Quen nhanh. Quên mau. Thì chả quên còn nhớ làm gì nữa? Vớ vẩn quá đi. Hoá ra mình cũng còn "cứng", tưởng là "sốc" nhiều nhưng cũng thấy lạ là không đến nỗi rứa. Mừng lắm thay cho một đứa "điên" như mình. Cũng quen với cảm giác đó vì công việc nhiều vô kể, làm sao mà có giây phút thảnh thơi để buồn và nhớ lại những chuyện đã qua.
    Mình lại vô cảm với những chuyện ấy từ khi nào ấy nhỉ? Đúng là vô tâm thật. Cười . Vẫn cười. Tội nghiệp cho một người đã tin là mọi thứ đều bền vững. . Đáng đời....Hihi.
    Cả tuần nay bù đầu với những bản dịch đến thâu đêm. Gõ PC đến tê cả tay, đến mức hầu như không có cảm giác. Bài vở chất đống khủng khiếp. Mình "lăn" ra làm cật lực. Hì, nhìn lại còn thấy nể, sao có thể chịu nổi mà không ngủ gà ngủ gật như trước nhỉ? Cám ơn trời !!!
    Chiều qua, tan sở, ghé thăm mộ N. Mình lại nhớ những msg trong mobile... Lần ấy, cũng sau khi mình đi thăm mộ anh về và nhận được tin nhắn rằng " ...sự thay thế trong lòng em...". Tự nhiên nhớ không đúng lúc chút nào cả. Cũng may là msg mình lưu trong ĐT mất tiêu hết rồi. Không còn cái nào cả. Thế hoá ra lại tốt. Lại bắt đầu từ đầu với niềm tin ngây ngô... Như hộp msg đến trong mobile bây giờ là con số 0...
    Lại chập chững... Hy vọng không bị xô ngã...
  8. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mất ĐT mà chẳng biết rơi ở đâu , khi nào. Tệ thật. Chỉ đến khi bạn bè gọi đến cơ quan, về nhà tìm mới tá hoả. Hì. Cứ ngỡ để trong cặp.
    Lại tốn công và tốn phí tổn đi mua ĐT và xin lại sim cũ. Định bỏ luôn nhưng anh bạn cứ bảo "đừng". Ừ, thì giữ vậy. Chỉ là cái số thôi mà. Số nào chả giống nhau. Vô hồn. Lạnh lùng như những con số, mình vẫn nghe thế là gì.
    Tư tưởng vẫn ổn. Thế mà cứ ngỡ không chịu được. Hihi. Quen nhanh. Quên mau. Thì chả quên còn nhớ làm gì nữa? Vớ vẩn quá đi. Hoá ra mình cũng còn "cứng", tưởng là "sốc" nhiều nhưng cũng thấy lạ là không đến nỗi rứa. Mừng lắm thay cho một đứa "điên" như mình. Cũng quen với cảm giác đó vì công việc nhiều vô kể, làm sao mà có giây phút thảnh thơi để buồn và nhớ lại những chuyện đã qua.
    Mình lại vô cảm với những chuyện ấy từ khi nào ấy nhỉ? Đúng là vô tâm thật. Cười . Vẫn cười. Tội nghiệp cho một người đã tin là mọi thứ đều bền vững. . Đáng đời....Hihi.
    Cả tuần nay bù đầu với những bản dịch đến thâu đêm. Gõ PC đến tê cả tay, đến mức hầu như không có cảm giác. Bài vở chất đống khủng khiếp. Mình "lăn" ra làm cật lực. Hì, nhìn lại còn thấy nể, sao có thể chịu nổi mà không ngủ gà ngủ gật như trước nhỉ? Cám ơn trời !!!
    Chiều qua, tan sở, ghé thăm mộ N. Mình lại nhớ những msg trong mobile... Lần ấy, cũng sau khi mình đi thăm mộ anh về và nhận được tin nhắn rằng " ...sự thay thế trong lòng em...". Tự nhiên nhớ không đúng lúc chút nào cả. Cũng may là msg mình lưu trong ĐT mất tiêu hết rồi. Không còn cái nào cả. Thế hoá ra lại tốt. Lại bắt đầu từ đầu với niềm tin ngây ngô... Như hộp msg đến trong mobile bây giờ là con số 0...
    Lại chập chững... Hy vọng không bị xô ngã...
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật box, mọi người vui vẻ quá, hi`. Các cậu các bác nhà ta là cứ đua nhau OHT mần các O chỉ bit ... cười. Pó tay! Mà các bác là giờ giấc cao su lắm á. Đến 10 giờ mà vẫn chỉ có 4 nhân Natna, Hai_Yen, Bereu và mình. (5 -1 vì VNM biến đi đâu đó... Heeee, chẳng biết ông anh đi mô hè) Nhưng đến trưa thì 20 người có mặt. Ông anh Zu dám cả gan lừa mọi người còn ở Vinh, rứa mà một lúc sau thấy xịch xe cái đùng trước cổng, kèm theo Gungcayvn. (Mà chị gừng ơi, có cay không?)
    Trưa nấu ăn, chư mà con gái Nghệ chẳng làm gì mấy, chỉ toàn để con dâu Nghệ đạo diễn thôi. (Các O nhà mình khun thôi rồi) lch ơi, Bác làm dâu trưởng được á!
    Chiều cả hội lại kéo nhau đi hát. (Theo đúng nghĩa của từ hát nha, mấy cái đầu OHT đừng có suy diễn nhá ) Anh Natna với VNM hát beautifull Sunday hay thiệt, hay dã man, hiiiii, có điều cái bài giai điệu vui thế lại là một kỷ niệm buồn của mình... Dẫu sao, đó là bài hát mình thích.
    Tối...
    Mình sợ mưa dã man, chư mà may đội mưa về, chứ chờ thì nỏ biết đến khi mô về đến nhà. Gió mạnh đến mức xuýt nữa thì ngã xe, hikkkk. Về đến nhà, hắt xì mấy phát, nhưng chắc không có cơ hội đòi cam của anh Nat rùi. Bây giờ vẫn khoẻ như thường. Mà hay thiệt hay, hai bữa ni nỏ cài được cái modem, đến kêu ca với mấy bác xong, về cài lại tự nhiên lại được, thế là lại tốn tiền net thui... hikkkkkkk
    Mai đi học quân sự, cầu trời đừng mưa...
    Và dù sao thì hôm này đúng là một ngày Beautifull Sunday!
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật box, mọi người vui vẻ quá, hi`. Các cậu các bác nhà ta là cứ đua nhau OHT mần các O chỉ bit ... cười. Pó tay! Mà các bác là giờ giấc cao su lắm á. Đến 10 giờ mà vẫn chỉ có 4 nhân Natna, Hai_Yen, Bereu và mình. (5 -1 vì VNM biến đi đâu đó... Heeee, chẳng biết ông anh đi mô hè) Nhưng đến trưa thì 20 người có mặt. Ông anh Zu dám cả gan lừa mọi người còn ở Vinh, rứa mà một lúc sau thấy xịch xe cái đùng trước cổng, kèm theo Gungcayvn. (Mà chị gừng ơi, có cay không?)
    Trưa nấu ăn, chư mà con gái Nghệ chẳng làm gì mấy, chỉ toàn để con dâu Nghệ đạo diễn thôi. (Các O nhà mình khun thôi rồi) lch ơi, Bác làm dâu trưởng được á!
    Chiều cả hội lại kéo nhau đi hát. (Theo đúng nghĩa của từ hát nha, mấy cái đầu OHT đừng có suy diễn nhá ) Anh Natna với VNM hát beautifull Sunday hay thiệt, hay dã man, hiiiii, có điều cái bài giai điệu vui thế lại là một kỷ niệm buồn của mình... Dẫu sao, đó là bài hát mình thích.
    Tối...
    Mình sợ mưa dã man, chư mà may đội mưa về, chứ chờ thì nỏ biết đến khi mô về đến nhà. Gió mạnh đến mức xuýt nữa thì ngã xe, hikkkk. Về đến nhà, hắt xì mấy phát, nhưng chắc không có cơ hội đòi cam của anh Nat rùi. Bây giờ vẫn khoẻ như thường. Mà hay thiệt hay, hai bữa ni nỏ cài được cái modem, đến kêu ca với mấy bác xong, về cài lại tự nhiên lại được, thế là lại tốn tiền net thui... hikkkkkkk
    Mai đi học quân sự, cầu trời đừng mưa...
    Và dù sao thì hôm này đúng là một ngày Beautifull Sunday!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này