1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    đâu có, em sắp 18 tuổi rồi đấy, còn 4 tháng nữa thôi anh ạ. Thì anh cứ thử giải thích em cho xem mọi người đang nói cái gì đấy ạ, sao đi đến đâu mình cũng ù ù cạc cạc ko biết mọi người nói gì là thế nào nhỉ? Ở lớp toàn bị chửi cũng đúng :">
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    đâu có, em sắp 18 tuổi rồi đấy, còn 4 tháng nữa thôi anh ạ. Thì anh cứ thử giải thích em cho xem mọi người đang nói cái gì đấy ạ, sao đi đến đâu mình cũng ù ù cạc cạc ko biết mọi người nói gì là thế nào nhỉ? Ở lớp toàn bị chửi cũng đúng :">
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    He he, bốn tháng nữa bé Brit sẽ trở thành cô Brit. Bốn tháng nữa khung pháp lý sẽ hình thành, có một cơ số các chú đang rình rập chờ đợi ngày đó đây. Trong đó có mình không nhỉ???
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    He he, bốn tháng nữa bé Brit sẽ trở thành cô Brit. Bốn tháng nữa khung pháp lý sẽ hình thành, có một cơ số các chú đang rình rập chờ đợi ngày đó đây. Trong đó có mình không nhỉ???
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này ở Sài Gòn là mùa mưa
    Còn ở ngoài mình đang mùa nắng rát
    Cũng là mưa, mưa Sài Gòn hơi khác
    Đang nắng chói chang bỗng chốc ồn ào.
    Mùa mưa Sài Gòn lạ lùng làm sao
    Ngày một trận chiều mưa sáng nắng
    Sấm chớp đoành đoành ào mưa rồi tạnh
    Nắng bùng lên ngỡ cạn cháy sông ngòi.
    Thời tiết Sài Gòn kỳ thế em ơi
    Mưa nắng như tâm tình cuộc sống
    Giống hệt lúc đang vui em chợt giận
    Nước mắt lưng tròng, chút xíu lại cười duyên.
    ,
    Những ngày này ở Sài Gòn là mùa mưa
    Còn ở ngoài mình đang mùa nắng rát
    Cũng là mưa, mưa Sài Gòn hơi khác
    Đang nắng chói chang bỗng chốc ồn ào.
    Mùa mưa Sài Gòn lạ lùng làm sao
    Ngày một trận chiều mưa sáng nắng
    Sấm chớp đoành đoành ào mưa rồi tạnh
    Nắng bùng lên ngỡ cạn cháy sông ngòi.
    Thời tiết Sài Gòn kỳ thế em ơi
    Mưa nắng như tâm tình cuộc sống
    Giống hệt lúc đang vui em chợt giận
    Nước mắt lưng tròng, chút xíu lại cười duyên.
    Nhận từ 28/6/2003 từ bạn của ông anh. Thế mà hôm nay mới đọc.
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này ở Sài Gòn là mùa mưa
    Còn ở ngoài mình đang mùa nắng rát
    Cũng là mưa, mưa Sài Gòn hơi khác
    Đang nắng chói chang bỗng chốc ồn ào.
    Mùa mưa Sài Gòn lạ lùng làm sao
    Ngày một trận chiều mưa sáng nắng
    Sấm chớp đoành đoành ào mưa rồi tạnh
    Nắng bùng lên ngỡ cạn cháy sông ngòi.
    Thời tiết Sài Gòn kỳ thế em ơi
    Mưa nắng như tâm tình cuộc sống
    Giống hệt lúc đang vui em chợt giận
    Nước mắt lưng tròng, chút xíu lại cười duyên.
    ,
    Những ngày này ở Sài Gòn là mùa mưa
    Còn ở ngoài mình đang mùa nắng rát
    Cũng là mưa, mưa Sài Gòn hơi khác
    Đang nắng chói chang bỗng chốc ồn ào.
    Mùa mưa Sài Gòn lạ lùng làm sao
    Ngày một trận chiều mưa sáng nắng
    Sấm chớp đoành đoành ào mưa rồi tạnh
    Nắng bùng lên ngỡ cạn cháy sông ngòi.
    Thời tiết Sài Gòn kỳ thế em ơi
    Mưa nắng như tâm tình cuộc sống
    Giống hệt lúc đang vui em chợt giận
    Nước mắt lưng tròng, chút xíu lại cười duyên.
    Nhận từ 28/6/2003 từ bạn của ông anh. Thế mà hôm nay mới đọc.
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi nhiều mệt quá!!! Hôm qua biết thế nào là buồn ngủ zíp cả mắt. Hic ra khỏi xe về nhà đến nơi rồi còn hỏi "Anh T ơi bây giờ mình đi tàu về nhà à?" đi sang đường thì mắt nhắm tịt, đâm luôn đầu vào cửa ặc ặc. Nhưng thế là từ nay mẹ biết cách làm thế nào để gọi mình dậy mỗi sáng, cù cho mình 1 trận là ôi thôi :)) Anh Tùng cứ nhớ đấy, hôm nào anh ngủ rồi em sẽ cù cho anh chết đi thì thôi :D
    Sáng nay 10.30 mới dậy, sang đây mình ngủ như chết ý, nhưng tại vì đau ê ẩm người quá ko đứng dậy được đấy chứ, loạn hết cả đầu vì đêm bị tra tấn bởi những giấc mơ quái đản. Buổi sáng mình nghĩ ngợi gì mà đêm mơ kinh khủng thế này huhu. Cứ kiểu này thì mình bị obsessed mất thui, obsessed hơn cả khi xem The Ring nữa ý chứ. *Sigh....
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi nhiều mệt quá!!! Hôm qua biết thế nào là buồn ngủ zíp cả mắt. Hic ra khỏi xe về nhà đến nơi rồi còn hỏi "Anh T ơi bây giờ mình đi tàu về nhà à?" đi sang đường thì mắt nhắm tịt, đâm luôn đầu vào cửa ặc ặc. Nhưng thế là từ nay mẹ biết cách làm thế nào để gọi mình dậy mỗi sáng, cù cho mình 1 trận là ôi thôi :)) Anh Tùng cứ nhớ đấy, hôm nào anh ngủ rồi em sẽ cù cho anh chết đi thì thôi :D
    Sáng nay 10.30 mới dậy, sang đây mình ngủ như chết ý, nhưng tại vì đau ê ẩm người quá ko đứng dậy được đấy chứ, loạn hết cả đầu vì đêm bị tra tấn bởi những giấc mơ quái đản. Buổi sáng mình nghĩ ngợi gì mà đêm mơ kinh khủng thế này huhu. Cứ kiểu này thì mình bị obsessed mất thui, obsessed hơn cả khi xem The Ring nữa ý chứ. *Sigh....
  9. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Vừa mất đi một phương tiện kiếm cơm... Sao mà ngày cuối tháng vẫn còn xui thế này...
  10. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Vừa mất đi một phương tiện kiếm cơm... Sao mà ngày cuối tháng vẫn còn xui thế này...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này