1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng chứ sao lại cuối tháng, sang ngày 1/6 rồi. Ăn mừng ngày này cái nhỉ, ko biết còn ai chúc mừng mình nữa ko :))
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng chứ sao lại cuối tháng, sang ngày 1/6 rồi. Ăn mừng ngày này cái nhỉ, ko biết còn ai chúc mừng mình nữa ko :))
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ôi sung sướng quá vậy là biết bài đấy là bài gì rùi, lại còn download được nữa chứ!!! Vui khủng khiếp luôn. Nghĩ lại thấy không chỉ lần này mà bao nhiêu lần mình gần tới nơi rùi mà toàn bỏ. Chiều này ngồi search đến cả tiếng đồng hồ ko ra bài hát, mà chẳng hiểu sao khi trong đầu đã biết anh thích Savatage, cũng biết rất có thể bài đó tên là Believe vì tự nhiên đùng một cái có chữ Believe... vậy mà ko chịu search trang của Savatage, ngốc thật. Nhưng nghe được bài ấy rùi :x :x :x Sung sướng quá!!!!!
    .......... I''ll be right there, I''ll never leave ;)
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ôi sung sướng quá vậy là biết bài đấy là bài gì rùi, lại còn download được nữa chứ!!! Vui khủng khiếp luôn. Nghĩ lại thấy không chỉ lần này mà bao nhiêu lần mình gần tới nơi rùi mà toàn bỏ. Chiều này ngồi search đến cả tiếng đồng hồ ko ra bài hát, mà chẳng hiểu sao khi trong đầu đã biết anh thích Savatage, cũng biết rất có thể bài đó tên là Believe vì tự nhiên đùng một cái có chữ Believe... vậy mà ko chịu search trang của Savatage, ngốc thật. Nhưng nghe được bài ấy rùi :x :x :x Sung sướng quá!!!!!
    .......... I''ll be right there, I''ll never leave ;)
  5. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay bố lại không ngủ được, con biết bố nhớ anh , con cũng vậy, anh mới đi có mấy hôm mà con đã nhớ anh rồi . Biển mùa này nổi sóng trời thì lạnh nữa chứ , không biết anh có sao không ?........
    BỐ đã thức cùng con, bố ngồi cạnh con và xem con lang thang net . Bố chăm chú nhìn con ***g ghép nhưng bức anh chẳng giống đâu vào với đâu .ÁNh mắt bố rạng ngời , miệng bố noẻ nụ cười mỗi khi con khoe với bố những tác phẩm của con , bố có biết lúc đó con rất sung sướng và hạnh phúc , con rất tự hào khi có bố , con yêu bố nhiều lắm .Bố bảo con " trông vậy mà nghich quá " hihihih bố biết con còn nghịch hơn thế nữa phải không bố ?Mà thôi bố đi ngủ đi 1 ngày mới đang chờ bố đấy
    .................tối qua con xem chuong trình dành choi thiếu nhi 1-6 , 1 em bé hát bài CHO CON .Con nhớ khi xưa con cũng hay hát bài đấy , mẹ bảo với con rằng mẹ muốn con trở thành 1 người tự lập vì bố mẹ không thể là lá chắn che chở suốt cuộc điời con được........ bây giờ thì con đã hiểu rồi mẹ ạ , con sẽ trỏ thành người như mẹ mong muốn
  6. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay bố lại không ngủ được, con biết bố nhớ anh , con cũng vậy, anh mới đi có mấy hôm mà con đã nhớ anh rồi . Biển mùa này nổi sóng trời thì lạnh nữa chứ , không biết anh có sao không ?........
    BỐ đã thức cùng con, bố ngồi cạnh con và xem con lang thang net . Bố chăm chú nhìn con ***g ghép nhưng bức anh chẳng giống đâu vào với đâu .ÁNh mắt bố rạng ngời , miệng bố noẻ nụ cười mỗi khi con khoe với bố những tác phẩm của con , bố có biết lúc đó con rất sung sướng và hạnh phúc , con rất tự hào khi có bố , con yêu bố nhiều lắm .Bố bảo con " trông vậy mà nghich quá " hihihih bố biết con còn nghịch hơn thế nữa phải không bố ?Mà thôi bố đi ngủ đi 1 ngày mới đang chờ bố đấy
    .................tối qua con xem chuong trình dành choi thiếu nhi 1-6 , 1 em bé hát bài CHO CON .Con nhớ khi xưa con cũng hay hát bài đấy , mẹ bảo với con rằng mẹ muốn con trở thành 1 người tự lập vì bố mẹ không thể là lá chắn che chở suốt cuộc điời con được........ bây giờ thì con đã hiểu rồi mẹ ạ , con sẽ trỏ thành người như mẹ mong muốn
  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    8h: Sau một lúc lưỡng lự thì quyết định lên KTX để giữ lời hứa với con bạn. Đau hết cả đầu mà vẫn không tìm ra khe hở cho mình lên Láng lấy tài liệu.
    11h: Tính trưa về nhà ăn cơm, cuối cùng không kịp phải ở lại đi ăn cơm với cả hội. Ừ, 15K free, thôi thì theo đa số vậy.
    12h30: Sau bữa bún no nê, đến nhà TA lấy một đống đĩa. "Đi mua đi, không cho mượn" Heeee, thử không cho mượn xem .
    1h30: Hoàn thành nốt cái nghĩa vụ tự dưng vác lên vai. Cũng vui vẻ thôi. Nhưng mà khiêp, mệt đến mức không muốn giơ nổi cốc nước lên để uống. Cái cầu thang 5 tầng mà mình leo 5 lần. Hơ..... Không chết là giỏi.
    4h: Lên đến nhà thằng bạn trên Láng để lấy tài liệu, đến nơi mới nhớ quên USB.
    5h hơn về đây ngồi viết nhật ký.
    Còn tối nay phải hoàn thành công việc dọn dẹp ổ đĩa. 5G dữ liệu để đâu cho hết đây. Mẹ ơi, khổ thế..... Có ai cho mình mượn cái ổ cứng một tháng thì tốt nhỉ
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    8h: Sau một lúc lưỡng lự thì quyết định lên KTX để giữ lời hứa với con bạn. Đau hết cả đầu mà vẫn không tìm ra khe hở cho mình lên Láng lấy tài liệu.
    11h: Tính trưa về nhà ăn cơm, cuối cùng không kịp phải ở lại đi ăn cơm với cả hội. Ừ, 15K free, thôi thì theo đa số vậy.
    12h30: Sau bữa bún no nê, đến nhà TA lấy một đống đĩa. "Đi mua đi, không cho mượn" Heeee, thử không cho mượn xem .
    1h30: Hoàn thành nốt cái nghĩa vụ tự dưng vác lên vai. Cũng vui vẻ thôi. Nhưng mà khiêp, mệt đến mức không muốn giơ nổi cốc nước lên để uống. Cái cầu thang 5 tầng mà mình leo 5 lần. Hơ..... Không chết là giỏi.
    4h: Lên đến nhà thằng bạn trên Láng để lấy tài liệu, đến nơi mới nhớ quên USB.
    5h hơn về đây ngồi viết nhật ký.
    Còn tối nay phải hoàn thành công việc dọn dẹp ổ đĩa. 5G dữ liệu để đâu cho hết đây. Mẹ ơi, khổ thế..... Có ai cho mình mượn cái ổ cứng một tháng thì tốt nhỉ
  9. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Huhm.., thật là..!
    Mới sáng sớm vô đã thấy, nào là tâm sự, nào là những bài hát với lòng mình... chỗ mô cũng giăng giăng đầy tâm với sự, toàn là chuyện thất tình bát cảm! Các bác cứ đầu độc người ta thế này thì có chết không chứ, chuối cả buồng!!!
    Hehe, my darling! I didn''t want you to see the tears on my face when you left and so did you.
    Oh I can''t forget that evening, or your face when you were leaving..., hehe
  10. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Huhm.., thật là..!
    Mới sáng sớm vô đã thấy, nào là tâm sự, nào là những bài hát với lòng mình... chỗ mô cũng giăng giăng đầy tâm với sự, toàn là chuyện thất tình bát cảm! Các bác cứ đầu độc người ta thế này thì có chết không chứ, chuối cả buồng!!!
    Hehe, my darling! I didn''t want you to see the tears on my face when you left and so did you.
    Oh I can''t forget that evening, or your face when you were leaving..., hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này