1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Rứa bác Kinh-Bac nói ai mồ, để em còn chuẩn bị tinh thần cấy . Hà, mà vừa mới nhớ ra là bữa trước Zulu nói đến bữa đi HP hắn làm xe ôm cho mình... Bây giờ lại chui tuột vô trong nớ, rứa là thôi rồi, em nỏ đi nữa mô các bác ạ, hết xế rùi!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    SG ngày... tháng... năm...
    Sau khi hết choáng thì phải thừa nhận rằng: CƠM BỤI SINH VIÊN HN CÓ HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG RẤT CAO. Mama mà biết thì thể nào cũng tống cổ mình ra HN từ trước để... vỗ béo
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    SG ngày... tháng... năm...
    Sau khi hết choáng thì phải thừa nhận rằng: CƠM BỤI SINH VIÊN HN CÓ HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG RẤT CAO. Mama mà biết thì thể nào cũng tống cổ mình ra HN từ trước để... vỗ béo
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Số mình công nhận đen thiệt, tự nhiên lúc có người dẫn đi ăn thì hàng ăn lại rủ nhau đóng của hết . Không, chắc là có người đểu, đưa mình đến mấy cửa hàng đóng cửa để xù nợ đây mà . Cũng may còn vớt vát được tô hủ tiếu, nếu không chắc chết đói quá.

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Số mình công nhận đen thiệt, tự nhiên lúc có người dẫn đi ăn thì hàng ăn lại rủ nhau đóng của hết . Không, chắc là có người đểu, đưa mình đến mấy cửa hàng đóng cửa để xù nợ đây mà . Cũng may còn vớt vát được tô hủ tiếu, nếu không chắc chết đói quá.

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  6. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    ... cho nhẹ nợ . Hehe, tự nhiên lại có một chú ... chui đầu vào rọ .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  7. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    ... cho nhẹ nợ . Hehe, tự nhiên lại có một chú ... chui đầu vào rọ .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  8. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nắng, nóng ... đã vậy lại còn phải chạy lông nhông ngoài đường, cũng may là nhận được tin vui . Cả buổi sáng chỉ ngồi được tại vp có mấy chục phút, vậy mà cũng câu được vài bài . Kể ra mình cũng tài thiệt, bây giờ mình mới phát hiện được khả năng câu bài của mình, đúng là trời phú => kiểu này thì dễ bị treo cổ lém .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  9. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nắng, nóng ... đã vậy lại còn phải chạy lông nhông ngoài đường, cũng may là nhận được tin vui . Cả buổi sáng chỉ ngồi được tại vp có mấy chục phút, vậy mà cũng câu được vài bài . Kể ra mình cũng tài thiệt, bây giờ mình mới phát hiện được khả năng câu bài của mình, đúng là trời phú => kiểu này thì dễ bị treo cổ lém .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  10. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại nắng thế nhỉ, sao k0 chờ đến cuối tháng rồi hãy nắng. Hic, đầu tháng là thời gian mình ở ngoài đường nhiều hơn là ở trong vp. Vậy mà trời chẳng chiều lòng người chút nào, cứ nắng chang chang thế này. Đã thế trưa nay về muộn nên căng tin hết cơm, thế là phải nhịn đói ===> mệt, bùn.
    Chui vô box thì chẳng thấy có bài viết mới nào ngoài của mình và Kit, toàn những người vô đọc, hic, k0 viết thì lấy cái gì mà đọc. Đã đói lại càng đói hơn.
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này