1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    5h sáng về đến Vinh. Bảo là không ngủ thế mà ngủ tít thò lò đến trưa. Ăn trưa xong lại ngủ tiếp, hikkkkk. Và bây giờ mới ra net. Người cần gặp thì không gặp được. Thế là mình lại phải lọ mọ viết báo cáo một mình thôi. Chẳng biết thế nào, mình không có kinh nghiệm lắm trong lĩnh vực này không biết sẽ viết như thế nào đây.....
    Dù sao về Vinh vẫn thấy vui rồi. Đi chơi thôi, không onl nữa.
  2. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    5h sáng về đến Vinh. Bảo là không ngủ thế mà ngủ tít thò lò đến trưa. Ăn trưa xong lại ngủ tiếp, hikkkkk. Và bây giờ mới ra net. Người cần gặp thì không gặp được. Thế là mình lại phải lọ mọ viết báo cáo một mình thôi. Chẳng biết thế nào, mình không có kinh nghiệm lắm trong lĩnh vực này không biết sẽ viết như thế nào đây.....
    Dù sao về Vinh vẫn thấy vui rồi. Đi chơi thôi, không onl nữa.
  3. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    02.07
    Xong việc thì đồng hồ cũng đã chỉ 1:30 am, còn 15'' nữa là tới trận bk Séc-Hy Lạp. Mỏi nhừ, đặt lưng xuống, bật TV lên để xem, nhất định phải xem, thứ nhất vì sự hấp dẫn của trận đấu, thứ hai vì đang cá độ! Sướng thật, còn có cả người kêu mình thức dậy xem đá bóng nữa, điện thoại kêu inh ỏi trong xóm nhà trọ yên tĩnh...
    Một lát sau... chưa thấy pha bóng nào cả mà đã nghe trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một, vẫn chưa lưới nào bị thủng! Thôi, thế cũng được, xem tạm hiệp 2 vậy. Sau khi đi tham quan đủ một vòng từ dưới nhà lên trên gác thì cũng sắp đến giờ xem hiệp hai, mặt mũi đã rửa tới mấy lần, bấy giờ đã thấy tỉnh như sáo.
    Hiệp hai bắt đầu, uh phải tốc độ thế chứ, qua bên phải, uh phải rồi... oạch, vaaaaaoooooo``````````......., bàn thắng bạc cho Hi Lạp được ghi bởi trung vệ Dellas, vào phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất!!! nhanh thật, từ dăm phút đầu hiệp hai đến phút cuối cùng chỉ bằng một cái chớp mắt của mình, hê... Nếu anh BLV không hô to thế thì sau cái chớp mắt ấy là chiếc kim đồng hồ chỉ ở số 7
    Thế là tèo đời Séc !cũng tèo đời mình, lần đầu tiên thua độ trong mùa Euro này, không biết là phải nấu đến mấy nồi nước lèo, rửa đến mấy rổ rau đây, huhu
    Dù sao thì bựa ni cũng được relax một chút, tự nhiên sếp nghĩ ra cái trò tổ chức movie party, nhân viên thì toàn là phụ nữ mà lại chọn show film kinh dị để cho đi coi! Lại còn open to your spouse or boyfriend nữa chứ, tiếc quá, mình nỏ biết dẫn ai đi theo cả, hic. Thôi thì cũng tập tành xem thử vampire killer Van Helsing nó ra mần răng
  4. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    02.07
    Xong việc thì đồng hồ cũng đã chỉ 1:30 am, còn 15'' nữa là tới trận bk Séc-Hy Lạp. Mỏi nhừ, đặt lưng xuống, bật TV lên để xem, nhất định phải xem, thứ nhất vì sự hấp dẫn của trận đấu, thứ hai vì đang cá độ! Sướng thật, còn có cả người kêu mình thức dậy xem đá bóng nữa, điện thoại kêu inh ỏi trong xóm nhà trọ yên tĩnh...
    Một lát sau... chưa thấy pha bóng nào cả mà đã nghe trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một, vẫn chưa lưới nào bị thủng! Thôi, thế cũng được, xem tạm hiệp 2 vậy. Sau khi đi tham quan đủ một vòng từ dưới nhà lên trên gác thì cũng sắp đến giờ xem hiệp hai, mặt mũi đã rửa tới mấy lần, bấy giờ đã thấy tỉnh như sáo.
    Hiệp hai bắt đầu, uh phải tốc độ thế chứ, qua bên phải, uh phải rồi... oạch, vaaaaaoooooo``````````......., bàn thắng bạc cho Hi Lạp được ghi bởi trung vệ Dellas, vào phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất!!! nhanh thật, từ dăm phút đầu hiệp hai đến phút cuối cùng chỉ bằng một cái chớp mắt của mình, hê... Nếu anh BLV không hô to thế thì sau cái chớp mắt ấy là chiếc kim đồng hồ chỉ ở số 7
    Thế là tèo đời Séc !cũng tèo đời mình, lần đầu tiên thua độ trong mùa Euro này, không biết là phải nấu đến mấy nồi nước lèo, rửa đến mấy rổ rau đây, huhu
    Dù sao thì bựa ni cũng được relax một chút, tự nhiên sếp nghĩ ra cái trò tổ chức movie party, nhân viên thì toàn là phụ nữ mà lại chọn show film kinh dị để cho đi coi! Lại còn open to your spouse or boyfriend nữa chứ, tiếc quá, mình nỏ biết dẫn ai đi theo cả, hic. Thôi thì cũng tập tành xem thử vampire killer Van Helsing nó ra mần răng
  5. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    02/07
    Hôm nay là ngày gì nhỉ? Còn hai ngày nữa là đến Quốc Khánh Mĩ, nhưng mà tất nhiên là nó chẳng có ý nghiã gì với mình cả...hehe...Hôm nay hình như cũng là ngày rằm, nhưng mà lâu lâu cũng chả lên chùa, cũng không quan tâm lắm...Hồi trước lúc nào rỗi rãi và cần yên tĩnh là đi chùa, ở gần nhà, để được tĩnh tâm tí tẹo.
    Hôm nay là ngày cực đáng nhớ, vì đây là ngày không chỉ mình mà còn vài người bạn yêu quí của mình khóc oe oe chào đời...
    Cảm ơn mọi lời chúc tốt đẹp từ 0h sáng ngày hôm nay cho đến 0h sáng ngày hôm sau. Chưa năm nào người chúc mình đầu tiên cho mình là một người giống nhau cả... Hay thật! Hôm nay uống nhiều quá, hơi phê đây, nhưng mà có đi với mọi người, mới biết mọi người và một người yêu quí mình đến mức nào. I love you all ,too... Thật may mắn và hạnh phúc là trên đời này có nhiều niềm vui đến thế! Cảm ơn người nào đó đã động viên mình thât nhiều, cảm ơn tất cả!
    Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai tươi sáng, và ngày hôm nay là hiện tại và thật tuyệt ....I have you here ,besides me...
    Tự chúc cho mình may mắn, hạnh phũc và niềm vui, nghị lực và thành công!
    Được businesszuki sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 03/07/2004
  6. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    02/07
    Hôm nay là ngày gì nhỉ? Còn hai ngày nữa là đến Quốc Khánh Mĩ, nhưng mà tất nhiên là nó chẳng có ý nghiã gì với mình cả...hehe...Hôm nay hình như cũng là ngày rằm, nhưng mà lâu lâu cũng chả lên chùa, cũng không quan tâm lắm...Hồi trước lúc nào rỗi rãi và cần yên tĩnh là đi chùa, ở gần nhà, để được tĩnh tâm tí tẹo.
    Hôm nay là ngày cực đáng nhớ, vì đây là ngày không chỉ mình mà còn vài người bạn yêu quí của mình khóc oe oe chào đời...
    Cảm ơn mọi lời chúc tốt đẹp từ 0h sáng ngày hôm nay cho đến 0h sáng ngày hôm sau. Chưa năm nào người chúc mình đầu tiên cho mình là một người giống nhau cả... Hay thật! Hôm nay uống nhiều quá, hơi phê đây, nhưng mà có đi với mọi người, mới biết mọi người và một người yêu quí mình đến mức nào. I love you all ,too... Thật may mắn và hạnh phúc là trên đời này có nhiều niềm vui đến thế! Cảm ơn người nào đó đã động viên mình thât nhiều, cảm ơn tất cả!
    Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai tươi sáng, và ngày hôm nay là hiện tại và thật tuyệt ....I have you here ,besides me...
    Tự chúc cho mình may mắn, hạnh phũc và niềm vui, nghị lực và thành công!
    Được businesszuki sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 03/07/2004
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hihi quả là chị ấy rất xinh!!! Chị ấy cười trông hay thật, nhưng tiếc là chị ấy rất ít cười :) Hôm nay quả thật là ko may với chị ấy...
    ngày mai là offline EC rùi, mình cũng chẳng biết thế nào nữa, cũng hồi hộp phết đấy vì mình chẳng chuẩn bị gì hết, eo ui bé nhất trong số những người đăng ký chứ, chết mất!!! May mà cuối cùng chị sweet cũng đi cùng mình, ko thì ngồi đấy mình câm như hến mất. Ngày trước D bảo M có khả năng làm quen rất giỏi, gặp người lạ vẫn nói chuyện bt được, nhưng bây giờ mất khả năng ấy rùi bạn D yêu quý ạ, người ta ko hỏi mình thì mình cũng câm luôn hichic...
    Chiều nay, xem lại ảnh, có cả ảnh năm ngoái EC offline, cũng khoảng này này... và cũng đọc lại 1 file... ko ngờ nó cũng dính tới EC offline.... it still hurts so bad.... lần này lạ quá nhỉ? sao nó cứ ám ảnh mình mãi.... mình chẳng biết người đấy là người tốt hay người xấu nữa... thôi ko nghĩ.
    À hôm nay đi học TA, hehe, vui vì mình làm bài đúng nhiều phết, lúc đến đi cùng Tú Anh, cô hỏi "Bạn nào có học giỏi bằng Minh không?" hihi mình bảo "Bạn ý còn học giỏi hơn cháu nhiều"... thế đấy, thầy thì lúc nào cũng khen, bảo sao còn chưa thi đi học mãi làm gì, mà mình thì chẳng tự tin gì cả... sao mình học tiếng Anh mãi chẳng khá khẩm lên tí gì... feel inferior quá!!! :(
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hihi quả là chị ấy rất xinh!!! Chị ấy cười trông hay thật, nhưng tiếc là chị ấy rất ít cười :) Hôm nay quả thật là ko may với chị ấy...
    ngày mai là offline EC rùi, mình cũng chẳng biết thế nào nữa, cũng hồi hộp phết đấy vì mình chẳng chuẩn bị gì hết, eo ui bé nhất trong số những người đăng ký chứ, chết mất!!! May mà cuối cùng chị sweet cũng đi cùng mình, ko thì ngồi đấy mình câm như hến mất. Ngày trước D bảo M có khả năng làm quen rất giỏi, gặp người lạ vẫn nói chuyện bt được, nhưng bây giờ mất khả năng ấy rùi bạn D yêu quý ạ, người ta ko hỏi mình thì mình cũng câm luôn hichic...
    Chiều nay, xem lại ảnh, có cả ảnh năm ngoái EC offline, cũng khoảng này này... và cũng đọc lại 1 file... ko ngờ nó cũng dính tới EC offline.... it still hurts so bad.... lần này lạ quá nhỉ? sao nó cứ ám ảnh mình mãi.... mình chẳng biết người đấy là người tốt hay người xấu nữa... thôi ko nghĩ.
    À hôm nay đi học TA, hehe, vui vì mình làm bài đúng nhiều phết, lúc đến đi cùng Tú Anh, cô hỏi "Bạn nào có học giỏi bằng Minh không?" hihi mình bảo "Bạn ý còn học giỏi hơn cháu nhiều"... thế đấy, thầy thì lúc nào cũng khen, bảo sao còn chưa thi đi học mãi làm gì, mà mình thì chẳng tự tin gì cả... sao mình học tiếng Anh mãi chẳng khá khẩm lên tí gì... feel inferior quá!!! :(
  9. nangcaokienthuc

    nangcaokienthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    3/7
    hôm nay ,ngày đầu tiên mình tham gia gia đình nghệ tĩnh,không biết đồng hương của mình ở đây như thế nào nhỉ?,mong rằng mình sẽ gặp được những người bạn tốt
  10. nangcaokienthuc

    nangcaokienthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    3/7
    hôm nay ,ngày đầu tiên mình tham gia gia đình nghệ tĩnh,không biết đồng hương của mình ở đây như thế nào nhỉ?,mong rằng mình sẽ gặp được những người bạn tốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này