1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới gặp đại ca, trông đại ca vẫn màu mỡ béo tốt như xưa, chỉ có điều tóc tai vương đầy sương gió, và cả nắng...
    Ngẫm, càng ngẫm càng thương cái thân còm cõi còi cõm của mình, chẳng bằng được phần nào của lão đại ca cả, mà mình có hay đi ăn đêm như ca ấy đâu
    Các bậc tiền bối nhà mình đúng là không hổ danh, ngửi mùi gì cũng ra cả, thật đáng tự hào
    Gửi bác: tối ni em muốn đi cafe quá, phải là quán đẹp nhé! hôm nay nhà cửa gọn gàng rồi, bác chung độ đi, nợ nần còn chồng chất kìa!
  2. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới gặp đại ca, trông đại ca vẫn màu mỡ béo tốt như xưa, chỉ có điều tóc tai vương đầy sương gió, và cả nắng...
    Ngẫm, càng ngẫm càng thương cái thân còm cõi còi cõm của mình, chẳng bằng được phần nào của lão đại ca cả, mà mình có hay đi ăn đêm như ca ấy đâu
    Các bậc tiền bối nhà mình đúng là không hổ danh, ngửi mùi gì cũng ra cả, thật đáng tự hào
    Gửi bác: tối ni em muốn đi cafe quá, phải là quán đẹp nhé! hôm nay nhà cửa gọn gàng rồi, bác chung độ đi, nợ nần còn chồng chất kìa!
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đưa anh chị ra ga, vậy là mấy ngày ở HN qua đi nhanh quá anh chị nhỉ?? Em sẽ nhớ anh chị đấy!
    Chị ơi, nếu cuộc sống này như là nước sôi thì chị hãy là cafe nhé.
  4. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đưa anh chị ra ga, vậy là mấy ngày ở HN qua đi nhanh quá anh chị nhỉ?? Em sẽ nhớ anh chị đấy!
    Chị ơi, nếu cuộc sống này như là nước sôi thì chị hãy là cafe nhé.
  5. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Buồn kinh khủng. Một ngày căng thẳng... Tại sao mọi người cứ phải cãi nhau thế nhỉ? Đôi khi mình nhận ra, có những điều mình đã thần tượng hoá, mà thực ra lại chẳng có gì. Nếu người ấy không phải là ... thì mình sẽ thế nào nhỉ? đôi khi mình suy nghĩ stupid không chịu được....
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Buồn kinh khủng. Một ngày căng thẳng... Tại sao mọi người cứ phải cãi nhau thế nhỉ? Đôi khi mình nhận ra, có những điều mình đã thần tượng hoá, mà thực ra lại chẳng có gì. Nếu người ấy không phải là ... thì mình sẽ thế nào nhỉ? đôi khi mình suy nghĩ stupid không chịu được....
  7. l_m_a_o

    l_m_a_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    một ngay như mọi ngày..buồn kinh khủng...không biết làm gì,,, khong biết di đâu...... online 24/24....vẫn chán....
    sao ngày qua chậmm thế nhỉ....
    vào room Ngệ Tĩnh... tìm 1 chút tình cam đồng hương....
    hehehe....đôi khi thấy mình cũng lãng dãng ra phết.... nói cho 1 mình mình nghe, viết cho 1 mình mình đọc
    chẳng sao cả..... con người mà...đâu phải lúc nào cũng tự chủ ban thân được đâu chứ.......

    hihihi....vui hơn rồi đấy!!!!!!!!
  8. l_m_a_o

    l_m_a_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    một ngay như mọi ngày..buồn kinh khủng...không biết làm gì,,, khong biết di đâu...... online 24/24....vẫn chán....
    sao ngày qua chậmm thế nhỉ....
    vào room Ngệ Tĩnh... tìm 1 chút tình cam đồng hương....
    hehehe....đôi khi thấy mình cũng lãng dãng ra phết.... nói cho 1 mình mình nghe, viết cho 1 mình mình đọc
    chẳng sao cả..... con người mà...đâu phải lúc nào cũng tự chủ ban thân được đâu chứ.......

    hihihi....vui hơn rồi đấy!!!!!!!!
  9. l_m_a_o

    l_m_a_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ây chà,,,,mệt mỏi qúa......lâu ngày không đi đá bóng, hôm nay đá 1 bữa mệ vô cùng..... lâu lâu cũng phải vận động thân thể 1 chút, không thì người nó trì trệ ra mất.....
    hehe,,,vẫn đá hay như ngày nào.... dù sao thì cũng 1 thời tiền đạo của đội tuyển trường....
    đá xong còn phải vào pub uống bia...mệt qúa, uống được 2 cốc thì thấy say rồi.... mấy thằng bạn chán quá, ngồi uống bia mà toàn bàn chuyện tào lao, chuyện đao to búa lớn, chuyện bố chúng nó làm cái này, mẹ chúng nó làm cái kia, hết ông này đến bà nọ, hết chuyện nội bộ Đảng lại sang chuyện Quốc hội, từ Trung ương tới địa phương,,, nghe mà phát chán... sao lắm thằng rởm đời thế không biết.....
    chẳng hiểu tụi nó nghĩ cái gì nữa,,, dễ thường mấy cứ ngồi lẻo nhẻo như vậy mà lớn thêm được chút nào chăng.... **** it !!!
    nhổ toẹt vào mặt bọn nó,,, cái lũ cậu ấm cô chiêu,, ăn no rửng mỡ....... chỉ toàn đem chút danh vọng của ông bố, bà mẹ ra mà để lòe thiên hạ,,,, lấy 1 chút sĩ diện hão.....
    hehehe...chỉ có lên đây mới nói được tư do những điều mình nghĩ....... ttvnol.com muôn năm....room Nghệ Tĩnh muôn năm
  10. l_m_a_o

    l_m_a_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ây chà,,,,mệt mỏi qúa......lâu ngày không đi đá bóng, hôm nay đá 1 bữa mệ vô cùng..... lâu lâu cũng phải vận động thân thể 1 chút, không thì người nó trì trệ ra mất.....
    hehe,,,vẫn đá hay như ngày nào.... dù sao thì cũng 1 thời tiền đạo của đội tuyển trường....
    đá xong còn phải vào pub uống bia...mệt qúa, uống được 2 cốc thì thấy say rồi.... mấy thằng bạn chán quá, ngồi uống bia mà toàn bàn chuyện tào lao, chuyện đao to búa lớn, chuyện bố chúng nó làm cái này, mẹ chúng nó làm cái kia, hết ông này đến bà nọ, hết chuyện nội bộ Đảng lại sang chuyện Quốc hội, từ Trung ương tới địa phương,,, nghe mà phát chán... sao lắm thằng rởm đời thế không biết.....
    chẳng hiểu tụi nó nghĩ cái gì nữa,,, dễ thường mấy cứ ngồi lẻo nhẻo như vậy mà lớn thêm được chút nào chăng.... **** it !!!
    nhổ toẹt vào mặt bọn nó,,, cái lũ cậu ấm cô chiêu,, ăn no rửng mỡ....... chỉ toàn đem chút danh vọng của ông bố, bà mẹ ra mà để lòe thiên hạ,,,, lấy 1 chút sĩ diện hão.....
    hehehe...chỉ có lên đây mới nói được tư do những điều mình nghĩ....... ttvnol.com muôn năm....room Nghệ Tĩnh muôn năm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này