1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá đi mất, học hết cái này cái kia, mà lại còn phải chơi nữa chứ, lúc nào cũng học thì làm sao mà chịu được b-) Thế là thời gian cứ trôi vèo vèo, cũng sắp hết tháng 7 rồi, nhanh quá... thời gian ơi sao ko dừng lại 1 chút thôi, để mình có thêm thời gian ở bên những người mình yêu quý, để mình học được thêm 1 chút nữa cho tương lai của mình... H và G, sắp phải chia tay 2 đứa rồi, ko muốn nghĩ mà cứ nghĩ, lạ thật.... Hôm nay ngồi ở lớp học Văn, tính ra lớp mình chỉ còn lại 24 đứa, vậy đấy, đủ để cho mỗi đứa ngồi 1 cái bàn, còn nếu 2 đứa 1 bàn thì mỗi tổ chỉ có 3 bàn thôi.... trống vắng, liệu 12 Anh 1 sẽ còn là một lớp vui như ngày nào? A. D thì tính tình như con trai ấy nên mình nhận làm anh, nhưng rất vui vẻ và tốt bụng, H.... sẽ là một trong những người mình nhớ nhất vì là bạn thân mà, sẽ thiếu đi 1 người tích cực trêu mình nhất, và cũng thiếu đi 1 người lúc nào cũng tìm mình để tâm sự... còn G nữa, .... thời gian trôi nhanh quá, thoáng 1 cái mà bọn mình đã quen nhau 6 năm rồi đấy......
    .....
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá đi mất, học hết cái này cái kia, mà lại còn phải chơi nữa chứ, lúc nào cũng học thì làm sao mà chịu được b-) Thế là thời gian cứ trôi vèo vèo, cũng sắp hết tháng 7 rồi, nhanh quá... thời gian ơi sao ko dừng lại 1 chút thôi, để mình có thêm thời gian ở bên những người mình yêu quý, để mình học được thêm 1 chút nữa cho tương lai của mình... H và G, sắp phải chia tay 2 đứa rồi, ko muốn nghĩ mà cứ nghĩ, lạ thật.... Hôm nay ngồi ở lớp học Văn, tính ra lớp mình chỉ còn lại 24 đứa, vậy đấy, đủ để cho mỗi đứa ngồi 1 cái bàn, còn nếu 2 đứa 1 bàn thì mỗi tổ chỉ có 3 bàn thôi.... trống vắng, liệu 12 Anh 1 sẽ còn là một lớp vui như ngày nào? A. D thì tính tình như con trai ấy nên mình nhận làm anh, nhưng rất vui vẻ và tốt bụng, H.... sẽ là một trong những người mình nhớ nhất vì là bạn thân mà, sẽ thiếu đi 1 người tích cực trêu mình nhất, và cũng thiếu đi 1 người lúc nào cũng tìm mình để tâm sự... còn G nữa, .... thời gian trôi nhanh quá, thoáng 1 cái mà bọn mình đã quen nhau 6 năm rồi đấy......
    .....
  3. l_m_a_o

    l_m_a_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    buổi học thứ 2..... cũng tàm tạm, môn đầu tiên cô giáo dạy..
    chắc bà cô cũng phải xấp xỉ 60,,,,hahà,,,nhìn cô giáo giảng bài mà thấy thương.....nói 1 câu là phải dừng lại để lấy hơi mới có thể nói tiếp được... không hiểu con cái đâu hết rồi mà còn để cha mẹ đến tuổi này vẫn còn phải vất vả lao động..... tội qúa đi thôi,,,
    mấy đứa trong lớp chán thât,, được có 6 mống, mà mống nào vào trong lớp cũng lỳ lỳ 1 đống... nhìn nhau c ũng chẳng thèm nhếch miệng cười... ra chơi thì đứa nào đứa nấy chuồn đi đâu biệt tăm.... chẳng biết ra sao nữa.,,buồn cho cái sự đời
    môn thứ 2 cũng tạm được,, ông thầy được cái số lượng kiến thứa giảng thì rất ít, nhưng nói thì rất nhiều,,, lắm khi cũng chẳng hiểu ông đang nói cái quái gì nữa,,, hừ,, mấy cái công thức vớ vẩn mà ông nhai đi nhai lại cả buổi không chán... phục ông sát đất luôn. Ông này mà mà cho đi thi nói dài, nói dai, nói dại thì chắc vô địch
    cả buổi tối chẳng học được gì cả,, không biết thằng bạn kiếm đâu ra được mấy cuốn phim...thế la mất toi buổi tối.. chán thật,,,,
    thôi đi ngủ vậy,,
  4. l_m_a_o

    l_m_a_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    buổi học thứ 2..... cũng tàm tạm, môn đầu tiên cô giáo dạy..
    chắc bà cô cũng phải xấp xỉ 60,,,,hahà,,,nhìn cô giáo giảng bài mà thấy thương.....nói 1 câu là phải dừng lại để lấy hơi mới có thể nói tiếp được... không hiểu con cái đâu hết rồi mà còn để cha mẹ đến tuổi này vẫn còn phải vất vả lao động..... tội qúa đi thôi,,,
    mấy đứa trong lớp chán thât,, được có 6 mống, mà mống nào vào trong lớp cũng lỳ lỳ 1 đống... nhìn nhau c ũng chẳng thèm nhếch miệng cười... ra chơi thì đứa nào đứa nấy chuồn đi đâu biệt tăm.... chẳng biết ra sao nữa.,,buồn cho cái sự đời
    môn thứ 2 cũng tạm được,, ông thầy được cái số lượng kiến thứa giảng thì rất ít, nhưng nói thì rất nhiều,,, lắm khi cũng chẳng hiểu ông đang nói cái quái gì nữa,,, hừ,, mấy cái công thức vớ vẩn mà ông nhai đi nhai lại cả buổi không chán... phục ông sát đất luôn. Ông này mà mà cho đi thi nói dài, nói dai, nói dại thì chắc vô địch
    cả buổi tối chẳng học được gì cả,, không biết thằng bạn kiếm đâu ra được mấy cuốn phim...thế la mất toi buổi tối.. chán thật,,,,
    thôi đi ngủ vậy,,
  5. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay HN lại mưa, chán đến thế là cùng. Định đi Sóc SƠn, nhưng không thể đi được. Chiều chui lên hàng Cót lấy đĩa, trời thì mưa, phải chui sau áo mưa để một đứa bạn chở, khó chịu thật đấy. Cảm giác như sắp đâm vào ô tô đến nơi rồi ấy. Hikkkkk. Đến nơi lại còn nhầm nhà. Đứng đối diện rồi vẫn còn hỏi. Mắt để đâu thế không biết.
    Anyway, mọi việc ổn cả, thế là được, ah, mà có ai có thùng để màn hình máy tình và case không nhỉ? Nếu có cho iem mượn cái thì tốt.
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay HN lại mưa, chán đến thế là cùng. Định đi Sóc SƠn, nhưng không thể đi được. Chiều chui lên hàng Cót lấy đĩa, trời thì mưa, phải chui sau áo mưa để một đứa bạn chở, khó chịu thật đấy. Cảm giác như sắp đâm vào ô tô đến nơi rồi ấy. Hikkkkk. Đến nơi lại còn nhầm nhà. Đứng đối diện rồi vẫn còn hỏi. Mắt để đâu thế không biết.
    Anyway, mọi việc ổn cả, thế là được, ah, mà có ai có thùng để màn hình máy tình và case không nhỉ? Nếu có cho iem mượn cái thì tốt.
  7. l_m_a_o

    l_m_a_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    3''40.......
    lại một ngày trôi qua...
    một ngày như mọi ngày......
    và gì nữa nhỉ.....
    "việc hôm nay hãy để ngày mai"...
    việc hôm nay chỉ có thể nhận biết được kết qủa vài ngày mai...
    con đường ta đi, lối mình chọn lựa, có ai biết được thế nào là đúng, thế nào là sai, có ai chắc được....
    tham vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao, hoài bão của tuổi trẻ có khi chi là điên rồ, phi thực tế.
    mọi thứ đều chỉ là tương đối....
    hôm nay ta là ai, ngày mai ta là ai.... một vòng luẩn quẩn không tìm được câu trả lời......
    hà hà..lại ăn nói linh tinh rồi,,,,,
    "người ra đi đầu không ngoảnh lại...", câu thơ hay qúa, phải nên thế thôi......
  8. l_m_a_o

    l_m_a_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    3''40.......
    lại một ngày trôi qua...
    một ngày như mọi ngày......
    và gì nữa nhỉ.....
    "việc hôm nay hãy để ngày mai"...
    việc hôm nay chỉ có thể nhận biết được kết qủa vài ngày mai...
    con đường ta đi, lối mình chọn lựa, có ai biết được thế nào là đúng, thế nào là sai, có ai chắc được....
    tham vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao, hoài bão của tuổi trẻ có khi chi là điên rồ, phi thực tế.
    mọi thứ đều chỉ là tương đối....
    hôm nay ta là ai, ngày mai ta là ai.... một vòng luẩn quẩn không tìm được câu trả lời......
    hà hà..lại ăn nói linh tinh rồi,,,,,
    "người ra đi đầu không ngoảnh lại...", câu thơ hay qúa, phải nên thế thôi......
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    :D học nhiều quá làm gì, cũng phải chơi chứ nhỉ. Hôm trước bảo chị Mel thứ 5 họp đi, em học buổi sáng rồi buổi chiều đi chơi... nhưng quyết định bùng thật :)) PC có đến 3 chị em cùng bùng học, tất cả đều kêu phải nghỉ ngơi 1 tí hehe :D D mà biết chắc nó lại mắng mình mất :">
    Cả sáng chả làm được cái gì cả, ngồi buôn với H. Hichic, gần 2 tiếng.... Lần nào nói chuyện chẳng thế, nó bảo gọi cho mày định ngồi nghe nhạc tí nhưng mà lại hết chuyện này sang chuyện khác thế này. Ờ thôi cứ nói chuyện đi, sắp ko được nói chuyện với nhau nữa rồi :(
    ....
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    :D học nhiều quá làm gì, cũng phải chơi chứ nhỉ. Hôm trước bảo chị Mel thứ 5 họp đi, em học buổi sáng rồi buổi chiều đi chơi... nhưng quyết định bùng thật :)) PC có đến 3 chị em cùng bùng học, tất cả đều kêu phải nghỉ ngơi 1 tí hehe :D D mà biết chắc nó lại mắng mình mất :">
    Cả sáng chả làm được cái gì cả, ngồi buôn với H. Hichic, gần 2 tiếng.... Lần nào nói chuyện chẳng thế, nó bảo gọi cho mày định ngồi nghe nhạc tí nhưng mà lại hết chuyện này sang chuyện khác thế này. Ờ thôi cứ nói chuyện đi, sắp ko được nói chuyện với nhau nữa rồi :(
    ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này