1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Màu đỏ : Tết ni em ra, thể nào anh cũng bị mất cái ly đó. Có đồ đẹp không lo dấu đi còn bày dặt đem khoe. Thấy anh dại chưa.
    Màu xanh : Thử rồi, khiếp thật. Làm em ho muốn gần chết luôn.
  2. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Màu đỏ : Tết ni em ra, thể nào anh cũng bị mất cái ly đó. Có đồ đẹp không lo dấu đi còn bày dặt đem khoe. Thấy anh dại chưa.
    Màu xanh : Thử rồi, khiếp thật. Làm em ho muốn gần chết luôn.
  3. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bựa ni ở Cửa Lò mà trời mưa nỏ đi mô được. Chán. Ngủ cả ngày cũng chán. Thôi thì mò vô đây chút. Về đây thích được một cái là toàn nghe giọng quê mình, toàn nhìn thấy xe 37, ăn rồi ngủ. Chán cấy là đi biển mà cuối cùng chỉ ngồi trong khách sạn nhìn ra trời. . Còn ngày mai nữa hy vọng là trời sẽ nắng.
  4. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bựa ni ở Cửa Lò mà trời mưa nỏ đi mô được. Chán. Ngủ cả ngày cũng chán. Thôi thì mò vô đây chút. Về đây thích được một cái là toàn nghe giọng quê mình, toàn nhìn thấy xe 37, ăn rồi ngủ. Chán cấy là đi biển mà cuối cùng chỉ ngồi trong khách sạn nhìn ra trời. . Còn ngày mai nữa hy vọng là trời sẽ nắng.
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Oài, lâu lắm mới chun vô đây viết nhật ký. Trước kia có mỗi quyển nhật ký thì giấu như gì, giờ lại bô bô ra đây cho thiên hạ đọc. Buồn cười!
    Chiều đi làm về, nhà mất điện, và vội mấy đũa cơm rồi tếch ra cơ quan. Định xem phim trực tuyến nhưng không hiểu sao mạng lại chậm thế, đành thôi vậy. The Classic, có lần em bảo anh xem nhỉ, vẫn chưa xem được. Chán!
    Vài người gọi qua YM, từ chối, cứ coi như mình treo nick. Lâu lắm chẳng còn hứng thú chat chiếc nữa, trừ vài người thân thiết vẫn hỏi thăm nhau thường xuyên. Nhạt!
    Em ốm! Muốn nhắn hỏi thăm em lắm, nhưng chỉ sợ mất giấc ngủ của em. Cũng lâu rồi mất cảm giác vui vui khi nhận được những lời hỏi thăm, hay chỉ là lời chúc ngủ ngon...Chóng khoẻ em nhé!
    Một bà chị lâu ngày không gặp, không thấy vào Nghệ Tĩnh này nữa. Chắc lại mải lo toan công việc. Tìm chỗ khác mà làm đi, thiếu gì chỗ tốt hơn, phù hợp với khả năng của bà chị. Mong bà chị sống thực tế hơn một chút... Biết không?
    Vài người bạn trên box lâu không gặp. Không biết bác dạo này thế nào? Chuyện gia đình, chuyện công việc...? Từ dạo em về đâm ra ít gặp bác trên net, dù em online suốt ngày. Anh em ít khi nói chuyện với nhau nhỉ. Nếu có thời gian em ra Hà Nội, anh em mình lại gọi nhau ra quán bia nói chưyện nhiều, mà em với bác cũng chỉ hay gặp nhau bên chai bia nhỉ. Cụng ly!
    Dạo này nghe nói anh stress nặng, hay cáu bẳn. Vẫn thấy bài viết của anh thường xuyên. Hôm trước có mấy anh em ở SG về, đi Cửa Lò cũng vui lắm, tuần này lại có mấy người về nữa, anh thu xếp về được thì tốt. Hôm qua lão Travi qua nhà gọi em đi uống cafe nhưng không gặp. Mong anh về!
    Đầu tiên cũng chỉ định viết vài dòng, tự nhiên có hứng ngồi gõ nhiều thế. Cũng dek phải viết nhật ký nữa, tự nhiên thấy nhớ anh em bạn bè, thèm một buổi tối ra bờ hồ ngồi uống rượu trong cái tiết lạnh của mùa đông Hà Nội. Nhắc đến uống rượu lại nhớ đến nhà Ngầu, uống rượu và ca vọng cổ... Ôi, bao giờ cho đến ngày xưa...


  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Oài, lâu lắm mới chun vô đây viết nhật ký. Trước kia có mỗi quyển nhật ký thì giấu như gì, giờ lại bô bô ra đây cho thiên hạ đọc. Buồn cười!
    Chiều đi làm về, nhà mất điện, và vội mấy đũa cơm rồi tếch ra cơ quan. Định xem phim trực tuyến nhưng không hiểu sao mạng lại chậm thế, đành thôi vậy. The Classic, có lần em bảo anh xem nhỉ, vẫn chưa xem được. Chán!
    Vài người gọi qua YM, từ chối, cứ coi như mình treo nick. Lâu lắm chẳng còn hứng thú chat chiếc nữa, trừ vài người thân thiết vẫn hỏi thăm nhau thường xuyên. Nhạt!
    Em ốm! Muốn nhắn hỏi thăm em lắm, nhưng chỉ sợ mất giấc ngủ của em. Cũng lâu rồi mất cảm giác vui vui khi nhận được những lời hỏi thăm, hay chỉ là lời chúc ngủ ngon...Chóng khoẻ em nhé!
    Một bà chị lâu ngày không gặp, không thấy vào Nghệ Tĩnh này nữa. Chắc lại mải lo toan công việc. Tìm chỗ khác mà làm đi, thiếu gì chỗ tốt hơn, phù hợp với khả năng của bà chị. Mong bà chị sống thực tế hơn một chút... Biết không?
    Vài người bạn trên box lâu không gặp. Không biết bác dạo này thế nào? Chuyện gia đình, chuyện công việc...? Từ dạo em về đâm ra ít gặp bác trên net, dù em online suốt ngày. Anh em ít khi nói chuyện với nhau nhỉ. Nếu có thời gian em ra Hà Nội, anh em mình lại gọi nhau ra quán bia nói chưyện nhiều, mà em với bác cũng chỉ hay gặp nhau bên chai bia nhỉ. Cụng ly!
    Dạo này nghe nói anh stress nặng, hay cáu bẳn. Vẫn thấy bài viết của anh thường xuyên. Hôm trước có mấy anh em ở SG về, đi Cửa Lò cũng vui lắm, tuần này lại có mấy người về nữa, anh thu xếp về được thì tốt. Hôm qua lão Travi qua nhà gọi em đi uống cafe nhưng không gặp. Mong anh về!
    Đầu tiên cũng chỉ định viết vài dòng, tự nhiên có hứng ngồi gõ nhiều thế. Cũng dek phải viết nhật ký nữa, tự nhiên thấy nhớ anh em bạn bè, thèm một buổi tối ra bờ hồ ngồi uống rượu trong cái tiết lạnh của mùa đông Hà Nội. Nhắc đến uống rượu lại nhớ đến nhà Ngầu, uống rượu và ca vọng cổ... Ôi, bao giờ cho đến ngày xưa...


  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra thế!
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra thế!
  9. bissous

    bissous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không biết đây là lần thứ mấy mình viết bài nhỉ???Hình như là lần thứ 2 hay thứ 3 gì đó,mà cũng đã từ lâu lắm rồi thì phải.Chung quy là do bệnh lười cả,với lại mỗi lần chui vô net chỉ thích ngồi đoc tâm sự của người khác thui.
    Mới về đó mà lại sắp phải đi rồi.Nhớ hồi mới vào năm một,vừa đặt chân vào ga là đã nước mắt ngắn nước mắt dài,cứ y như là một đi không trở lại.Nghĩ cũng buồn cười thật,không hiểu sao hồi đó mình lắm nước mắt thế không bit.4 năm Đh trôi vèo cứ như chỉ mới hôm qua vậy,nhanh thật.Mình cứ nói đùa với mọi người,khi nào cầm tấm bằng Đh trong tay thì mình mới chính thức được công nhận là người nhớn.Thế mà bây giờ mình vẫn thấy mình nhớn tý nào,trong mắt bố mình vẫn chỉ là con nhóc không hơn không kém.
    Hè cuối cùng mà cũng không có gì vui hơn cả,bao nhiêu kế hoạch đều đi tong.Cũng chỉ tại trận ốm chẳng đúng lúc tý nào.Sao lại chọn đúng lúc để ốm thế không bit.Mình không ra thăm nhân dân thủ đô được làm khối người buồn.Nhất là cột điện nhỉTự nhiên lại thây nhớ cột điện quá,không biết mình còn đủ xiền để gửi ít gió ra Hn không nhỉLại hẹn cột điện vào một ngày nào đó của năm sau vậy.Cái hợp đồng này cứ gia hạn mãi thôi nhỉ.
    Viết linh ta linh tinh vài dòng thui không có người lại dài giọng ra chê Đồng chí nhỉ(Dc nhắn hộ với lão dở hơi đó đọc xong mà bình loạn lung tung là người iu lão cho bit tay đấy)
  10. bissous

    bissous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không biết đây là lần thứ mấy mình viết bài nhỉ???Hình như là lần thứ 2 hay thứ 3 gì đó,mà cũng đã từ lâu lắm rồi thì phải.Chung quy là do bệnh lười cả,với lại mỗi lần chui vô net chỉ thích ngồi đoc tâm sự của người khác thui.
    Mới về đó mà lại sắp phải đi rồi.Nhớ hồi mới vào năm một,vừa đặt chân vào ga là đã nước mắt ngắn nước mắt dài,cứ y như là một đi không trở lại.Nghĩ cũng buồn cười thật,không hiểu sao hồi đó mình lắm nước mắt thế không bit.4 năm Đh trôi vèo cứ như chỉ mới hôm qua vậy,nhanh thật.Mình cứ nói đùa với mọi người,khi nào cầm tấm bằng Đh trong tay thì mình mới chính thức được công nhận là người nhớn.Thế mà bây giờ mình vẫn thấy mình nhớn tý nào,trong mắt bố mình vẫn chỉ là con nhóc không hơn không kém.
    Hè cuối cùng mà cũng không có gì vui hơn cả,bao nhiêu kế hoạch đều đi tong.Cũng chỉ tại trận ốm chẳng đúng lúc tý nào.Sao lại chọn đúng lúc để ốm thế không bit.Mình không ra thăm nhân dân thủ đô được làm khối người buồn.Nhất là cột điện nhỉTự nhiên lại thây nhớ cột điện quá,không biết mình còn đủ xiền để gửi ít gió ra Hn không nhỉLại hẹn cột điện vào một ngày nào đó của năm sau vậy.Cái hợp đồng này cứ gia hạn mãi thôi nhỉ.
    Viết linh ta linh tinh vài dòng thui không có người lại dài giọng ra chê Đồng chí nhỉ(Dc nhắn hộ với lão dở hơi đó đọc xong mà bình loạn lung tung là người iu lão cho bit tay đấy)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này