1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cần, và kiếm tờ giấy khai sinh đến bở cả hơi tai cũng không ra. Bực cả mình.... Thế mà tự dưng tìm thấy được cuốn lưu bút năm lớp 12 mà đã ngở mất từ lâu. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn cột áo dài chơi u thế mà đã 4 năm rồi.
    Ngẩm lại mới thấy lủ bạn đứa nào cũng có công việc cả rồi. Chỉ có mình mình là con lông bông. Lăn lộn từ năm đầu tiên, nhưng đến bây giờ vẫn hoàn trắng tay.
  2. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cần, và kiếm tờ giấy khai sinh đến bở cả hơi tai cũng không ra. Bực cả mình.... Thế mà tự dưng tìm thấy được cuốn lưu bút năm lớp 12 mà đã ngở mất từ lâu. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn cột áo dài chơi u thế mà đã 4 năm rồi.
    Ngẩm lại mới thấy lủ bạn đứa nào cũng có công việc cả rồi. Chỉ có mình mình là con lông bông. Lăn lộn từ năm đầu tiên, nhưng đến bây giờ vẫn hoàn trắng tay.
  3. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mum ơi, không chi buồn bằng ngồi không như vầy! trong lịch sử 2 năm guốc kình của mình, có khi nào phải ngồi đọc hết các loại báo như thế này đâu. Sáng nào cũng cố gắng đi muộn, cố gắng hết sức rồi mà ngày nào cũng là người đến văn phòng đầu tiên! Đọc báo chán rồi phá phách, phá chán rồi đi dzề, mới 4h chiều mà phải đi dzề, nắng nôi đen đủi hết da cỏ, hic hic..
    Tuần sau thì được vi vu rồi, ngồi ở nhà thế này có mà tẩu hỏa nhập ma
    Uhm uhm, tối nay không biết chị Hiền với bé No đãi mình món gì đây nhỉ?
  4. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mum ơi, không chi buồn bằng ngồi không như vầy! trong lịch sử 2 năm guốc kình của mình, có khi nào phải ngồi đọc hết các loại báo như thế này đâu. Sáng nào cũng cố gắng đi muộn, cố gắng hết sức rồi mà ngày nào cũng là người đến văn phòng đầu tiên! Đọc báo chán rồi phá phách, phá chán rồi đi dzề, mới 4h chiều mà phải đi dzề, nắng nôi đen đủi hết da cỏ, hic hic..
    Tuần sau thì được vi vu rồi, ngồi ở nhà thế này có mà tẩu hỏa nhập ma
    Uhm uhm, tối nay không biết chị Hiền với bé No đãi mình món gì đây nhỉ?
  5. l_m_a_o

    l_m_a_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì cũng xong cái vụ gia hạn thường trú.... hù,,hù ,,,,,, mệt phờ cả người...sáng dậy từ 4 giờ sáng...không kịp ăn uống gì cả, vội vàng khăn gói di nhanh cho kịp... đến nơi thì đã hơn 6 giờ, 8 giờ mới làm việc mà người xếp hàng đông như kiến cỏ... cũng may là ứng biến kịp thời,, hehe...leo 1 phát lên nhóm đầu luôn..hờ hờ ...mấy thằng đằng sau cứ trốm mắt ra mà nhìn.. nhìn thì kệ chúng nó chứ hehehe...nghĩ cũng ngại.. nhưng mà cứ đứng xếp hàng thì đến mục thất mới xong được việc, kéo dài qua hôm sau nữa thì chết dở..
    ngồi chờ vừa đói vừa lạnh, đói qúa người cứ run lên cầm cập,,, co hết cả người lại chịu đựng cơn đói... hừ.. nghĩ lại thấy cũng kinh
    thui..dù sao cũng ok rồi...đi ngủ tý lấy lại sức nào...
    good9
  6. l_m_a_o

    l_m_a_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì cũng xong cái vụ gia hạn thường trú.... hù,,hù ,,,,,, mệt phờ cả người...sáng dậy từ 4 giờ sáng...không kịp ăn uống gì cả, vội vàng khăn gói di nhanh cho kịp... đến nơi thì đã hơn 6 giờ, 8 giờ mới làm việc mà người xếp hàng đông như kiến cỏ... cũng may là ứng biến kịp thời,, hehe...leo 1 phát lên nhóm đầu luôn..hờ hờ ...mấy thằng đằng sau cứ trốm mắt ra mà nhìn.. nhìn thì kệ chúng nó chứ hehehe...nghĩ cũng ngại.. nhưng mà cứ đứng xếp hàng thì đến mục thất mới xong được việc, kéo dài qua hôm sau nữa thì chết dở..
    ngồi chờ vừa đói vừa lạnh, đói qúa người cứ run lên cầm cập,,, co hết cả người lại chịu đựng cơn đói... hừ.. nghĩ lại thấy cũng kinh
    thui..dù sao cũng ok rồi...đi ngủ tý lấy lại sức nào...
    good9
  7. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Không biết đó có phải là ty không nhỉ? Mình không hiểu bản thân mình nữa. Mình lại lặp lại sai lầm mà người ta dành cho mình. Bây giờ mình lại dành điều ấy cho người khác ??? Sao mình có thể như thế được nhỉ?
  8. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Không biết đó có phải là ty không nhỉ? Mình không hiểu bản thân mình nữa. Mình lại lặp lại sai lầm mà người ta dành cho mình. Bây giờ mình lại dành điều ấy cho người khác ??? Sao mình có thể như thế được nhỉ?
  9. l_m_a_o

    l_m_a_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    lại hết 1 buổi...loay hoay thế nào cuối cùng cũng hết được ngày...tài thật....
    sáng dậy vác mặt lên trường, 1 mình 1 thư viện, hờ..hờ...ngồi ngáp ngắn ngáp dài... đến trưa lại vác bụng đi kiếm cái gì ăn, đến chiều lại lang thang trên NET.... 1 ngày của mình có ý nghĩa thật,...cực kỳ ý nghĩa
    bây giờ phải về thôi, cô bé (nói cô bé chứ chắc cũng phải xấp xỉ cả tạ) coi thư viện vào đuổi rồi...
    bây giờ lại phải nghiêm túc suy nghĩ nữa: làm sao cho hết buổi tối bây giờ nhi???
    đời là một chuổi những câu hỏi, lặp lại có tính chu kỳ ....phải động não thôi...!!!!!!!
  10. l_m_a_o

    l_m_a_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    lại hết 1 buổi...loay hoay thế nào cuối cùng cũng hết được ngày...tài thật....
    sáng dậy vác mặt lên trường, 1 mình 1 thư viện, hờ..hờ...ngồi ngáp ngắn ngáp dài... đến trưa lại vác bụng đi kiếm cái gì ăn, đến chiều lại lang thang trên NET.... 1 ngày của mình có ý nghĩa thật,...cực kỳ ý nghĩa
    bây giờ phải về thôi, cô bé (nói cô bé chứ chắc cũng phải xấp xỉ cả tạ) coi thư viện vào đuổi rồi...
    bây giờ lại phải nghiêm túc suy nghĩ nữa: làm sao cho hết buổi tối bây giờ nhi???
    đời là một chuổi những câu hỏi, lặp lại có tính chu kỳ ....phải động não thôi...!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này