1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn ốm rồi, tớ lo quá... Chiều nay đi học, mệt thế là về luôn, không nhắn người ta một câu, sao mà ác thế khôngbiết, làm người ta chờ sốt hết cả ruột, lại lo nữa chứ. Phát khóc lên được...
    Đúng là ngốc mà!
  2. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn ốm rồi, tớ lo quá... Chiều nay đi học, mệt thế là về luôn, không nhắn người ta một câu, sao mà ác thế khôngbiết, làm người ta chờ sốt hết cả ruột, lại lo nữa chứ. Phát khóc lên được...
    Đúng là ngốc mà!
  3. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi anh tự hỏi , em là ai ? và anh là ai ? liệu rằng em có phải là nàng tiên trong truyện cổ tích bất chợt xuất hiện bớt chợt tan đi trong phút chốc ??? hay là Tạo Hoá khéo sắp đặt trêu đùa trái tim tôi lần nữa ...Vẫn biết chuyện gì cũng có lúc up and down. .....Vẫn biết mọi chuyện rồi sẽ qua................ Cái chúng ta cần là thời gian. Quả thật anh rất bất ngờ khi nhận được email dài như thế
    Em à, mông lung quá, không biết thế nào nữa đây.......lòng tự nhủ sẽ ,,,,,,,không là gì nữa nhưng không hiểu sao ......mỗi khi gặp...........dù chỉ là qua Net thôi mà anh thấy ấm lòng lắm, mà anh không biết ý của em là gì? phải chăng khi yêu người ta nói không dứt khoát như vậy ?

  4. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi anh tự hỏi , em là ai ? và anh là ai ? liệu rằng em có phải là nàng tiên trong truyện cổ tích bất chợt xuất hiện bớt chợt tan đi trong phút chốc ??? hay là Tạo Hoá khéo sắp đặt trêu đùa trái tim tôi lần nữa ...Vẫn biết chuyện gì cũng có lúc up and down. .....Vẫn biết mọi chuyện rồi sẽ qua................ Cái chúng ta cần là thời gian. Quả thật anh rất bất ngờ khi nhận được email dài như thế
    Em à, mông lung quá, không biết thế nào nữa đây.......lòng tự nhủ sẽ ,,,,,,,không là gì nữa nhưng không hiểu sao ......mỗi khi gặp...........dù chỉ là qua Net thôi mà anh thấy ấm lòng lắm, mà anh không biết ý của em là gì? phải chăng khi yêu người ta nói không dứt khoát như vậy ?

  5. quendi23

    quendi23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật . Ko biết hôm qua đứa mô đó uống nhầm thuốc mà 2h sáng còn gọi đến , đã thế lại còn ko nói năng chi mới tức chứ .
  6. quendi23

    quendi23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật . Ko biết hôm qua đứa mô đó uống nhầm thuốc mà 2h sáng còn gọi đến , đã thế lại còn ko nói năng chi mới tức chứ .
  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi biết được một sự thật làm mình thấy chạnh lòng. Có thể mình mong điều đó, nhưng lkhi nó là sự thật, mình lại thấy một gợn buồn trong lòng....
    Dẫu sao vẫn mong mình hiểu được bạn và bạn hiểu đuowcj mình. Thế đã đủ chưa nhỉ bạn thân mến!!!
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi biết được một sự thật làm mình thấy chạnh lòng. Có thể mình mong điều đó, nhưng lkhi nó là sự thật, mình lại thấy một gợn buồn trong lòng....
    Dẫu sao vẫn mong mình hiểu được bạn và bạn hiểu đuowcj mình. Thế đã đủ chưa nhỉ bạn thân mến!!!
  9. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mình thế nào nữa....
    Ngốc thật đó...
  10. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mình thế nào nữa....
    Ngốc thật đó...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này