1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Gứm, mần chi mà đôông đúc rứa hè?!
  2. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Gứm, mần chi mà đôông đúc rứa hè?!
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao dạo này mình lười viết nhật ký thế. Đôi khi mở ra rồi lại đóng lại. Không viết thì sợ những kỉ niệm bị lãng quên, hoặc ít ra thì cũng không nhớ chính xác. Mình là đứa hời hợt mà... Nhưng viết thì ....????
    Tất cả đều rất nhạt nhẽo... Cái cách viết của mình ấy, nó chẳng có chút tình cảm nào hay sao ấy nhỉ? Vô hồn. Chẳng biết có phải là mình đấy hay không? Hay là mình đang đóng thế một ai đó nhỉ? Ôi trời, lộn xộn quá!
    Cái tình cảm có trong mình, mình chẳng biết viết ra thế nào cả, cũng chẳng phải mình không thể hiện nó ra, nhưng viết, tại sao lại khó thế?
    Có lẽ mình lại bị stress mất rồi.... Có lẽ mình sẽ tìm đến cái nơi bình yên nhất của mình, chỉ ở đó, mình thấy mọi việc trở nên nhẹ nhàng.
    Chẳng biết sao, nhưng tất cả đảo lộn hết rồi.
    Tâm trạng của mình chẳng ổn chút nào cả. Đau đầu quá! Thôi đuợc, mình sẽ đi vậy... không ngồi ở đây mà kêu ca nữa. Tất cả sẽ ổn thôi mà...
  4. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao dạo này mình lười viết nhật ký thế. Đôi khi mở ra rồi lại đóng lại. Không viết thì sợ những kỉ niệm bị lãng quên, hoặc ít ra thì cũng không nhớ chính xác. Mình là đứa hời hợt mà... Nhưng viết thì ....????
    Tất cả đều rất nhạt nhẽo... Cái cách viết của mình ấy, nó chẳng có chút tình cảm nào hay sao ấy nhỉ? Vô hồn. Chẳng biết có phải là mình đấy hay không? Hay là mình đang đóng thế một ai đó nhỉ? Ôi trời, lộn xộn quá!
    Cái tình cảm có trong mình, mình chẳng biết viết ra thế nào cả, cũng chẳng phải mình không thể hiện nó ra, nhưng viết, tại sao lại khó thế?
    Có lẽ mình lại bị stress mất rồi.... Có lẽ mình sẽ tìm đến cái nơi bình yên nhất của mình, chỉ ở đó, mình thấy mọi việc trở nên nhẹ nhàng.
    Chẳng biết sao, nhưng tất cả đảo lộn hết rồi.
    Tâm trạng của mình chẳng ổn chút nào cả. Đau đầu quá! Thôi đuợc, mình sẽ đi vậy... không ngồi ở đây mà kêu ca nữa. Tất cả sẽ ổn thôi mà...
  5. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa ! Mình ghét mưa để rồi phải suy nghĩ nhiều đau đầu lắm cứ nắng để rồi chơi vô tư có phải hơn ko?
  6. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa ! Mình ghét mưa để rồi phải suy nghĩ nhiều đau đầu lắm cứ nắng để rồi chơi vô tư có phải hơn ko?
  7. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 26.
    Chiều nay gặp em, anh vui lắm em biết không?, mới gặp em hôm qua thôi mà anh đã nhớ em lắm rồi. Chỉ tiếc là em lại có hẹn với bạn nên chúng mình không có nhiều thời gian bên nhau. Chúc em đi chơi với bạn vui nha. Anh về xem bóng đá đây. Hẹn ngày mai gặp lại em. Yêu em nhiều!
  8. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 26.
    Chiều nay gặp em, anh vui lắm em biết không?, mới gặp em hôm qua thôi mà anh đã nhớ em lắm rồi. Chỉ tiếc là em lại có hẹn với bạn nên chúng mình không có nhiều thời gian bên nhau. Chúc em đi chơi với bạn vui nha. Anh về xem bóng đá đây. Hẹn ngày mai gặp lại em. Yêu em nhiều!
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay thật tuyệt, nhung cái tính mè nheo của mình làm cho nó không được trọn vẹn. Dẫu sao thì tớ vẫn mong bạn hiểu rằng, chỉ vì tớ rất nhớ mà thôi!
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay thật tuyệt, nhung cái tính mè nheo của mình làm cho nó không được trọn vẹn. Dẫu sao thì tớ vẫn mong bạn hiểu rằng, chỉ vì tớ rất nhớ mà thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này